Theo ông Hiệp, 15 thanh thiếu niên (nhiều em mới 14, 15 tuổi) được phát hiện vào chiều 29.6 đang nằm ngất xỉu vì đói khát tại nhà bà Nguyễn Thị Thu Huy (thôn 8, Bình Lâm, Hiệp Đức). Bà Huy và người dân xã Bình Lâm đã cứu chữa, cho ăn uống giúp họ tỉnh lại. Theo lời của nhóm thanh niên này, họ được một người đàn ông nói giọng Bắc tên Đông đến rủ đi làm với tiền công 60.000 – 100.000 đồng/ngày. Họ theo ông Đông vào một vùng núi ở huyện Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi). Người vô sớm nhất từ tháng 2, trễ nhất vào đầu tháng 6 (2009). Tại đây họ bị bắt làm việc như khổ sai từ 9-11 tiếng/ngày, cho ăn cơm với muối, đau ốm không được nghỉ, ứng tiền công không cho, xin về thì bị dọa bắt báo công an. Từ ngày 23.6, họ bị cắt cơm hoàn toàn. Đến 27.6, các thanh thiếu niên giữa khuya bỏ trốn. Đến chiều 29.6, do kiệt sức, cả nhóm khụy xuống tại nhà bà Huy (Bình Lâm, Hiệp Đức).
Công an tỉnh Quảng Nam xác minh và biết họ là người dân bị lừa nên tạo điều kiện cho họ về quê. Dự án Phòng ngừa buôn bán phụ nữ, trẻ em huyện Hiệp Đức (thuộc tổ chức Tầm nhìn Việt Nam) đã mua quần áo cho các thanh niên mặc và thuê xe đưa họ về xã A Roàng.