Tuyển Pháp quyết "biến đau thương thành hành động"

Xem tin gốc 

VnMedia - 8 tháng trước 27 lượt xem

(VnMedia) - Franck Ribery, Bacary Sagna và đáng tiếc hơn cả là Karim Benzema không thể lên tuyển theo lời gọi tập trung của Laurent Blanc. Tổn thất lớn là vậy, nhưng Les Blues chắc chắn vẫn đặt mục tiêu giành chiên thắng, thậm chí là thắng đậm trước Albania.

(VnMedia) - Franck Ribery, Bacary Sagna và đáng tiếc hơn cả là Karim Benzema không thể lên tuyển theo lời gọi tập trung của Laurent Blanc. Tổn thất lớn là vậy, nhưng Les Blues chắc chắn vẫn đặt mục tiêu giành chiên thắng, thậm chí là thắng đậm trước Albania.

Giữa Pháp với đội xếp thứ 2 Bosnia-Herzegovina là khoảng cách 1 điểm hết sức mong manh. Chỉ cần sảy chân là đội bóng của Laurent Blanc hoàn toàn có thể bị đối thủ vượt mặt. Nếu điều đó xảy ra vào lúc này càng nguy hiểm, bởi vòng loại Euro 2012 chỉ còn 2 vòng đấu nữa là khép lại. Trận cuối Les Blues đụng Bosnia trên sân nhà nhưng cũng không thể đảm bảo 100% là họ sẽ giành chiến thắng.

Không Benzema, Pháp vẫn sẽ giành chiến thắng


Tình hình hoàn toàn có thể diễn ra theo chiều hướng căng thẳng như trên, thế mà The Blues trước khi bước vào giai đoạn quyết định phải nhận hàng loạt tin dữ. Frank Ribery, Sagna rồi cả Matuidi chắc chắn không thể ra sân vì chấn thương. Cũng vì lý do tương tự, Eric Abidal có thể thi đấu hay không phải đợi tới phút cuối mới rõ. Nhưng trên hết, sự vắng mặt của Karim Benzema là đáng tiếc hơn cả. Tiền đạo của Real ghi gần một nửa số bàn thắng của Pháp tại vòng loại, đã thế nhà cựu vô địch không có tiền đạo nào ưng ý để thay thế.

Tuy nhiên, nếu tỉnh táo để quan sát thì thực ra tình hình ĐT Pháp không hề cấp bách. Họ chỉ cần thêm 4 điểm sẽ đi tiếp mà 2 trận đấu tới đều có lợi thế thi đấu trên sân nhà trước những đối thủ yếu hơn. Đặc biệt là Albania. Sự khác biệt về đẳng cấp giữa hai đội phản ánh rõ qua BXH FIFA, khi “Gà trống” đứng hạng 12 còn Albania kém tới 59 bậc. Ngay ở vòng loại Euro 2012, thày trò Blanc cũng có nhiều điểm hơn cả gấp đôi so với đối thủ (17 điểm so với 8 điểm). Kém từng ấy điểm cũng có nghĩa Albania thi đấu nốt vòng loại Euro 2012 chỉ để… tích lũy kinh nghiệm.

Ở trận lượt đi ở sân nhà, Albania không thể kiếm được điểm trước Pháp. Karim Benzema và Yann M'Vila là 2 cầu thủ ghi bàn cho Les Blues trước khi Erjon Bogdani ghi bàn thắng danh dự cho đội chủ nhà. Đêm nay, không có Benzegol, nhưng xem ra Albania cũng không thể tránh khỏi thất bại.

Dự đoán: 3-0

Đội hình dự kiến:

Pháp:
Lloris, Reveillere, Kaboul, Rami, Evra, Diarra, M'Vila, Nasri, Martin, Malouda, Remy

Albania: Ujkani;Vangjeli, Lila, Teli, Dalku; Bulku, Curri, Lala, Salih, Bogdani, Kapllani

* Ở bảng D còn diễn ra hai trận đấu khác. Đó là cuộc đối đầu giữa Rumani với Belarus và Bosnia với Luxembourg. Nếu như trận đầu tiên chỉ còn mang tính chất “đá cho xong”, thì trận đấu ở Bilino Polje rất quan trọng đối với đội chủ nhà Bosnia. Đội chủ nhà nhất thiết phải giành chiến thắng, nếu không thày trò Safet Sušić sẽ gần như hết hoàn toàn cơ hội có được ngôi đầu vốn lúc này cũng còn rất mong manh.

Nga – Slovakia: Cảnh báo trước giờ G

Cục diện bảng B lúc này đang có lợi đối với ĐT Nga. Thày trò Dick Advocaat chỉ cần giành chiến thắng trước Slovakia trong loạt trận đêm nay sẽ gần như chắc chắn có vé lên tàu tới Ba Lan – Ucaraina vào mùa hè năm sau. Trong trường hợp để hòa, đội quân xứ Bạch Dương còn có thêm cơ hội khác, đó là trận đấu với đối thủ chiếu dưới Andorra.

Nhưng đêm dài lắm mộng. Trong hoàn cảnh như vậy, tâm lý của bất kì ai cũng muốn mau chóng tiếp cận mục tiêu đoạt ngôi đầu bảng B càng sớm càng tốt. Dick Advocaat cũng đã công khai quyết tâm có chiến thắng trước Slovakia, khi ra lệnh cấm các cầu thủ sử dụng rượu bia trước khi trận đấu này diễn ra. Vị HLV người Hà Lan không muốn xảy ra chuyện 1 nhóm cầu thủ nhậu nhẹt, chơi bời tới 4h sáng để rồi thua 0-1 trước Slovenia và đánh mất cơ hội dự giải như ở World Cup 2010.

Dick Advocaat và học trò không dễ gì có chiến thắng trên đất khách

Mặt khác, Dick Advocaat còn sẵn sàng lấy chiếc ghế đang ngồi để đánh cược vào vận mệnh ĐT Nga ở vòng loại. Cụ thể, vị chiến lược gia này tuyên bố thẳng tưng rằng, ông sẽ từ chức nếu như “Gấu Nga” không thể có vé dự vòng chung kết.

Những động thái trên cho thấy Dick Advocaat đang rất quyết tâm. Chắc chắn Slovakia sẽ khó có thể san bằng khoảng cách 3 điểm giữa hai đội dù đang có lợi thế thi đấu trên sân nhà.

Dự đoán: 1-2


Ngọc Huyền


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang