Tùy anh đấy, Maradona

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 24 tháng trước 223 lượt xem

Tuy anh day, Maradona

Dù đội tuyển Argentina vừa phải chia tay VCK World Cup 2010 theo cách ê chề nhất, HLV Diego Maradona sẽ không bị sa thải như người đồng nghiệp Carlos Dunga bên phía Brazil. Đơn giản vì sự ủng hộ dành cho huyền thoại bóng đá này tại quê nhà vẫn vô cùng lớn …

Trở về từ Nam Phi, "Cậu bé vàng" được chào đón như một người anh hùng. Khi chiếc xe bus chở thầy trò Maradona chạy từ sân bay Ezeiza (Buenos Aires) về đại bản doanh của LĐBĐ Argentina (AFA), hơn một vạn người đã đứng dọc đường để dương cao biểu ngữ kêu gọi Diego ở lại với đội tuyển.

Trong khi đó, các thành viên của ĐT Argentina cũng nhất loạt đăng đàn bày tỏ sự ủng hộ với Maradona. Sau hậu vệ Heinze, tới lượt trợ lý HLV Alejandro Mancuso khẳng định niềm tin vào “sếp” Diego. “Tôi biết đây là thời điểm khó khăn đối với Maradona. Nhưng chúng tôi đều hy vọng HLV trưởng không bỏ cuộc. Chúng tôi đã cùng nhau gây dựng được rất nhiều điều tích cực cho Albiceleste. Không thể vì một thất bại mà vứt những thành quả ấy xuống sông xuống biển”, người phụ tá của Maradona phát biểu.

Ngay cả Tổng thống Argentina, Cristina Fernández de Kirchner cũng bày tỏ sự thông cảm với thầy trò "Cậu bé vàng" khi bà mời đội tuyển Argentina tới dinh Tổng thống để động viên họ. “Maradona, ông hãy vững vàng lên! Chúng tôi vẫn tự hào vì những gì đội tuyển đã làm được. Bởi giờ là lúc chúng ta hướng đến việc chinh phục World Cup 2014”, bà Cristina kêu gọi.

Trước những sự ủng hộ lớn lao dành cho Maradona, dường như AFA cũng không có ý định (hoặc không dám) “trảm” nhà cầm quân này. Thay vào đó, họ đá quả bóng sang chân "Cậu bé vàng". “Theo những gì đã ký kết giữa hai bên, hợp đồng làm HLV trưởng của Diego Maradona sẽ tự động gia hạn tới khi kết thúc Copa America 2011. Thế nên, việc đi hay ở là tùy thuộc vào ông ấy”, Luis Segura – một quan chức cấp cao của AFA khẳng định vào hôm qua.

Như vậy là đã rõ. Tương lai của Diego Maradona tại Albiceleste sẽ do chính nhà cầm quân này định đoạt. Hai ngày trước, huyền thoại bóng đá Argentina từng tuyên bố “hành trình của tôi ở đội tuyển đã chấm dứt”. Đó là suy nghĩ nghiêm túc của Diego hay chỉ là câu nói bột phát đến từ những phút giây đau đớn? Ngoài Maradona, chẳng ai biết rõ điều đó, cũng như người ta không thể khẳng định chắc chắn được rằng Albiceleste sẽ tốt hơn hay tồi đi nếu thiếu Diego. Nhưng dù sao, "Cậu bé vàng" vẫn chưa chính thức đưa ra quyết định cuối cùng. Và trong hai tuần nghỉ phép của Maradona, các CĐV Albiceleste sẽ phải sống trong nỗi phấp phỏng về một cuộc chia tay với HLV trưởng của mình.

Nguyễn Khánh

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang