Tường thuật trực tiếp trận Việt Nam - Philippines

SGTT.VN - Tuyển bóng đá Việt Nam chỉ có một sự thay đổi so với trận ra quân: Đình Đồng thay Việt Cường ở vị trí hậu vệ trái. Ngay sau khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài cất lên, tuyển Việt Nam đã tràn sang phần sân Philippines...

Thủ môn: Dương Hồng Sơn Hậu vệ: Đình Đồng, Như Thành, Phước Tứ, Quang Thanh Tiền vệ: Vũ Phong, Tài Em, Minh Phương, Thành Lương, Tấn Tài Tiền đạo: Anh Đức Phút thứ 6, tuyển Việt Nam được hưởng cú sút phạt hàng rào trước vòng cấm. Cú sút của Thành Lương vượt qua hàng rào nhưng không gây nhiều nguy hiểm cho thủ môn Philippines. Phút thứ 16, Philippines tạo ra tình huống rất nguy hiểm từ pha phạt góc. Bóng được đưa đẹp vào vòng cấm địa tuyển Việt Nam, một cầu thủ Philippines nhảy lên đánh đầu trúng vị trí của thủ môn Hồng Sơn. Cú sút bồi sau đó của một cầu thủ Philippines khác bóng đi chệch cột dọc. Các CĐV Việt Nam có một phen thót tim. Phút 17, tuyển VN đáp trả. Từ một tình huống phạt góc, Thành Lương nhận bóng sệt, sút chệch cột dọc khung thành Philippines trong gang tấc. Phút 20, Minh Phương sút chệch cột dọc Philippines trong một tình huống sút phạt hàng rào ngay trước vòng cấm đối thủ. Không khí trận đấu bắt đầu nóng bỏng. Tuyển VN liên tiếp tổ chức tấn công để tìm kiếm bàn mở tỉ số. Phút 23, Vũ Phong đi bóng thoải mái từ cánh trái và tung cú sút. Tiếc là cú sút của anh đi trúng vào vị trí thủ môn Philippines chọn. Hàng thủ Philippines bắt đầu tỏ ra lúng túng. Từ năm 1997, tuyển Việt Nam đã ba lần gặp Philippines (SEA Games 1997, SEA Games 1999 và Tiger Cup 2002). Trong các trận này, tuyển VN đã ghi 9 bàn, để thủng lưới 1 bàn. Trước giải này, Philippines chưa bao giờ được coi là đối thủ xứng tầm của tuyển VN. Song gần đây, tuyển Philippines bắt đầu chơi tiến bộ với sự xuất hiện của các ngoại binh nhập tịch cũng như các “Phi kiều” (người gốc Philippines sinh ra tại nước khác) như De Jong, Schrock, Etheridge, anh em nhà Husband. HLV người Anh McMenem cũng xây dựng được cho Philippines một lối chơi hiện đại, kỷ luật dựa trên nền tảng thể lực và thể hình tốt của các cầu thủ. Đó là lý do giúp Philippines cầm chân Singapore, ứng cử viên vô địch, trong trận đầu ra quân (1-1) và ngăn chặn được hàng công của tuyển VN trong 30 phút đầu. Phút 33, Anh Đức nhận bóng đẹp từ Thành Lương, anh đệm bóng ở tư thế rất thoải mái nhưng bóng đi vọt xà. Tuy nhiên, trọng tài xác định Anh Đức đã rơi vào thế việt vị ở tình huống này. Phút 38, cầu thủ Greatwich đánh đầu vào lưới thủ môn Hồng Sơn, mở tỷ số cho tuyển Philippines. Đây là bàn thắng rất đẳng cấp vì bóng được tạt từ bên cánh phải, ở khoảng cách 1/3 sân so với khung thành tuyển VN. Với những cú tạt này, chỉ có các cầu thủ giỏi đánh đầu mới xử lý được. Cũng có thể thấy rằng thủ môn Hồng Sơn và cả hàng thủ VN đã chơi không tập trung trong tình huống ghi bàn của Philippines. Về cuối hiệp 1, tuyển VN bắt đầu có những dấu hiệu nóng vội trong lối chơi, lạm dụng các cú sút xa. Những cú sút xa của Minh Phương, Tài Em, Đình Đồng... đều thiếu uy lực để có thể đánh bại thủ thành Philippines.

Nguồn SGTT: http://sgtt.vn/the-thao/133984/tuong-thuat-truc-tiep-tran-viet-nam---philippines.html