“Tướng” sát phu?

PN - * Chúng em chuẩn bị cưới nhau thì gặp một rắc rối: mẹ và bà ngoại em phản đối bạn gái em vì cô ấy có lưỡng quyền (gò má) cao.

Bà và mẹ bảo, con gái như vậy có "tướng" sát phu, nếu lấy cô ấy, em sẽ chết sớm. Ba em thì không phản đối, nhưng “phe” mẹ và bà mạnh hơn, nhất quyết bắt tìm người khác. Em cũng không biết chuyện lưỡng quyền cao có thật hay không? Em phải làm sao? Tấn Trực (Biên Hòa, Đồng Nai) Tấn Trực thân mến! Đúng là cũng có người tin phụ nữ gò má cao có số sát chồng. Nhưng thời nay, sao lại để hạnh phúc bị ảnh hưởng bởi những quan niệm cổ hủ như thế? Tiêu chuẩn chung nhất để các chàng trai đi tìm một nửa cho mình là tìm người khỏe mạnh, có công ăn việc làm, có tấm lòng nhân hậu và quan trọng nhất là có tình cảm sâu nặng với mình. Qua thư, chị hiểu, em đã tìm được đúng người, chỉ mỗi điểm lấn cấn là cô ấy có gò má cao nên bà và mẹ không ưng. Người ta thường đưa những trường hợp phụ nữ có gò má cao sớm mất chồng ra để “minh họa”, nhưng sao những người phụ nữ có gò má cao mà chết trước chồng, họ không kể? Thực tế, sức khỏe của người đàn ông “chóng tàn” hơn phụ nữ, nên tỷ lệ người chồng chết trước vợ cao hơn những trường hợp người vợ chết trước chồng. Vì vậy, lưỡng quyền cao hay thấp không can dự gì vào chuyện sống chết. Chưa kể, người phương Tây và nhiều tộc người châu Á có cấu tạo xương với gò má cao, chẳng lẽ họ cũng “sát chồng” hết hay sao? Bản thân em cần “đả thông” tư tưởng cho mình và tìm cách phân tích, thuyết phục để mẹ và bà hiểu rõ gốc của vấn đề. Em hãy lôi kéo thêm đồng minh, ba em không phản đối bạn gái em, nhờ ba thuyết phục thêm mẹ và bà. Có thể, trong chuyện này, mẹ và bà em vẫn xem em như “trẻ con”, nên ba em đứng ra “vận động” sẽ hiệu quả. Đồng thời, em cũng cần tỉ tê với mẹ, với bà rằng, cô ấy không có lỗi trong chuyện lưỡng quyền cao, hắt hủi một người không có lỗi, chẳng phải là oan ức cho cô ấy quá? Em nên khéo léo dẫn bạn gái về nhà nhiều lần để cô ấy thể hiện những điểm tốt nhằm “lấy điểm” thêm. Cuối cùng, em cần tỉnh táo và mạnh mẽ để bảo vệ quan điểm của mình đến cùng. Nếu để cuộc tình đẹp bị chôn vùi chỉ vì một quan niệm cổ hủ thì thật không đáng phải không em? Chúc em hạnh phúc với tình yêu của mình. Chị Bằng Lăng

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/honnhan-giadinh/2011/Pages/tuong-sat-phu.aspx