Tưởng niệm chiến sĩ hy sinh bảo vệ Trường Sa

Giữa biển trời thiêng liêng của Tổ quốc, hàng trăm chiến sĩ đứng lặng tưởng nhớ đến những người lính đã mãi nằm lại Trường Sa trong trận chiến ngày 14/3/1988 trên đảo Gạc Ma.

Mỗi chuyến tàu đi qua đảo Gạc Ma, những người lính không quên chuẩn bị sẵn một vòng hoa để tưởng nhớ những chiến sĩ đã mãi hòa máu mình vào biển trời của tổ quốc. Chuyến chuyển quà Tết đầu tháng 1, tàu HQ 561 dừng ở vùng biển giữa cụm đảo Cô Lin – Gạc Ma – Len Đao để chuẩn bị làm lễ tưởng niệm.

Thượng tá Nguyễn Văn Thư, Phó chính ủy Lữ đoàn 146 đọc diễn văn tưởng niệm.

Đồng đội và thế hệ chiến sĩ hải quân mai sau luôn ghi nhớ sự hy sinh của 64 chiến sĩ đã mãi nằm lại giữa lòng biển lạnh.

Phút mặc niệm.

Thắp nén hương tưởng nhớ đồng đội.

Vòng hoa được chuyển ra phía mạn tàu.

Và buộc dây thả xuống biển xanh.

Vòng hoa từ đất liền mang theo hơi ấm, tình cảm của nhân dân cả nước đối với những chiến sĩ hy sinh bảo vệ lãnh thổ.

Theo Lịch sử vùng III Hải quân 1975-2005, ngày 14/3/1988, khi các tàu vận tải cùng bộ đội Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đảo Cô Lin, Gạc Ma và Len Đao thì các tàu chiến của đối phương lao đến dùng pháo lớn bắn vào tàu HQ-604 ở đảo Gạc Ma, HQ-605 ở đảo Len Đao và HQ-505 ở đảo Cô Lin; cho quân đổ bộ lên đảo Gạc Ma, nổ súng vào bộ đội.

Nguyễn Đông

Nguồn VnExpress: http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2013/01/tuong-niem-chien-si-hy-sinh-bao-ve-truong-sa/