Đúng là mùa giải vừa rồi là quãng thời gian đáng quên với vị HLV trẻ tuổi này. Rời Ninh Bình để đi tìm thử thách ở XT.HT, hơn ai hết, Văn Sỹ muốn chứng minh năng lực và muốn làm một cái gì đó ở môi trường mới. Thế nhưng, bao nỗ lực và sự kỳ vọng của Sỹ “toát” chỉ được đổi bằng hai từ thất vọng. XT.HT không thể thăng hạng còn Văn Sỹ đã bất lực và thất bại trong một môi trường hỗn độn và phức tạp. Đó như một nỗi buồn không thể nói thành lời, bởi với một HLV trẻ như Văn Sỹ, thất bại ở lần đầu tiên đó còn hơn cả một cú sốc.
HLV Nguyễn Văn Sỹ vẫn được ông Calisto thừa nhận và tin tưởng - Ảnh: Minh Tuấn
Rời Hà Tĩnh, Nguyễn Văn Sỹ bỏ ngoài tai tất cả những lời mời gọi; trong đó, Cần Thơ, Nam Định và khá nhiều đội phía Bắc đã rất thiện chí khi đặt vấn đề với anh. Anh im lặng và thu mình trong căn nhà mới tại Ninh Bình. “Sau quãng thời gian mệt mỏi, tôi muốn nghỉ ngơi để hướng đến mùa giải 2011 với một tâm thế mới”, Văn Sỹ thổ lộ.
Văn Sỹ đang là một HLV tự do, sự chọn lựa của anh cho đến thời điểm hiện tại có rất nhiều. Trong Nam, đã có tới 4 CLB đang ngỏ ý muốn mời anh. Ngoài Bắc cũng thế, họ muốn có anh, bởi đơn giản, Văn Sỹ là một HLV trẻ, yêu nghề và có năng lực. Tuy nhiên, cựu HLV V.NB thì chỉ muốn ở gần nhà, bởi với anh bây giờ, ngoài trách nhiệm trên sân cỏ, anh còn phải có trách nhiệm với gia đình có 2 con nhỏ (1 gái, 1 trai).
Với cảnh “gà trống nuôi con” (Văn Sỹ đã ly dị vợ từ nhiều năm nay), hiện tại có lẽ CLB The Vissai Ninh Bình sẽ là nơi phù hợp nhất với anh. Hơn một lần ở mùa giải vừa rồi, Văn Sỹ nói về tâm nguyện đó. Lãnh đạo V.NB cũng thế, họ chưa quyết định, song khả năng tin tưởng vào Văn Sỹ là rất lớn. Hy vọng, sau khi làm nhiệm vụ ở tuyển Olympic trở về, những ngày tháng nhàm chán của Văn Sỹ sẽ kết thúc bằng một sự khởi đầu mới tươi sáng!