Theo Soccernet, nhà tỷ phú người Nga đã rất tức giận khi Chelsea bị loại khỏi Champions League sau một trận thua mà họ chơi dưới cơ Inter rõ rệt. Với cái cách Chelsea thua như thế, HLV Mourinho của Inter (cũng đã từng cầm quân cho Chelsea) nói thẳng ra rằng Chelsea đừng bao giờ mơ đến chức vô địch châu Âu nữa. Dẫn lời các nguồn tin thân cận với nhà tỷ phú, Soccernet cho biết Abramovich đã triệu tập một cuộc họp toàn đội để trút ra tất cả nỗi thất vọng của mình, đồng thời ra lệnh cho Ancelotti phải bằng mọi giá vô địch Premier League - như một sự đền bù.
Nguồn tin ấy nêu: “Abramovich rất bực các cầu thủ, chắc chắn như vậy. Cả Ancelotti nữa. Tương lai của Ancelotti giờ đây phụ thuộc vào thành công ở Premier League. Ông ta phải vô địch Premier League để tồn tại”. Chính từ cuộc họp đó mà Ancelotti đã bộc bạch những lời sau đây: “Tôi đã làm việc trong môi trường bóng đá như thế này trong một thời gian dài, tôi biết đích xác sự kỳ vọng là thế nào. Sau khi thua một vài trận, bất kỳ HLV trưởng nào cũng chịu thêm áp lực lớn, điều đó bình thường thôi!”.
Tuy nhiên, vấn đề ở đây là nếu Ancelotti phải ra đi thì ai có thể thay thế. Thói quen sa thải HLV lia lịa của Abramovich sẽ khiến các ứng viên không khỏi chùn chân. Ngược lại, nhà tỷ phú người Nga cũng khó mà lục tìm đâu ra một nhà cầm quân nổi tiếng, có đẳng cấp đúng như ông ta muốn. Guus Hiddink đã nhận lời làm HLV đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. Frank Rijkaard đang dẫn dắt Galatasaray. Nguồn tin của Soccernet lại cho biết: “Ai thì chưa biết, nhưng chắc chắn một điều rằng Abramovich sẽ không vời Mourinho quay trở lại. Còn Rijkaard, trước đây ông ta đã có tên trong danh sách ứng viên nhưng Rijkaard đã từ chối”.
o0o
Còn về đội ngũ cầu thủ Chelsea thì sao? Đúng là giới truyền thông Anh quốc đang râm ran về chuyện sẽ có một cuộc thanh lọc đại quy mô trong mùa hè 2010 này. Sẽ có nhiều cầu thủ phải ra đi, sẽ có nhiều cầu thủ mới được đưa về. Trong đó, mục tiêu tuyển mộ hàng đầu của Chelsea là tiền đạo Fernando Torres - đó là trong trường hợp Liverpool không giành được vé dự Champions League mùa tới. Thế nhưng, sẽ không có chuyện đưa về với bất cứ giá nào như Real Madrid hoặc Man.City đã làm trong mùa hè 2009.
Nguồn tin thân cận của Abramovich nói: “Dĩ nhiên Roman Abramovich muốn có Torres, nhưng ông ấy lại không muốn trả tới 50 triệu bảng Anh cho cầu thủ này, mặc dù ngay cả khi trả đến 50 triệu thì cũng đã chắc gì chiêu mộ được anh ta. Liverpool sẽ đòi giá cao hơn. Bao nhiêu? Chưa ai biết rõ, vì Liverpool chưa có dấu hiệu gì muốn bán”...
Tiến Minh tổng hợp