1. Vòng đấu thứ tám, HLV Mai Đức Chung ra đi sau trận thua HN T&T. Vòng 9, HLV Đặng Trần Chỉnh lên thay và ngay lập tức thắng N.SG. Cũng vì thất bại này (của N.SG) mà một thời gian ngắn sau đó, ông Chung được mời về sân Thống Nhất.
HLV Mai Đức Chung
Phải thừa nhận rằng trong 3 ông thầy của B.BD 2010, ông Chỉnh tạo dấu ấn rõ rệt nhất. Chiến thắng trước N.SG mở ra thời kỳ huy hoàng của B.BD với những chiến thắng liên tiếp, qua đó leo lên ngôi đầu BXH. Giá như không có quãng nghỉ tránh World Cup kéo theo vô số rắc rối nẩy sinh thì “triều đại” Đặng Trần Chỉnh đã không sớm kết thúc.
HLV Đặng Trần Chỉnh
Ông Chỉnh đi, nhường ghế cho HLV Dương Ngọc Hùng. Cũng có 3 điểm trong ngày ra mắt (thắng SLNA) nhưng đến giờ ông Hùng đã thua liền 2 trận. Đặc biệt, thất bại trước HN T&T ngay ở sân Gò Đậu diễn ra theo cách tồi tệ hơn kiểu thua oai hùng của HLV Mai Đức Chung tại Hàng Đẫy (vòng 8) nhiều (hôm đó, B.BD có nửa tá cơ hội nhưng không tận dụng được vì thiếu may mắn).
HLV Dương Ngọc Hùng
Cũng chính vì thế mà B.BD bây giờ gần như hết cơ hội vô địch V-League 2010. Và cũng chính vì thế mà phải đặt câu hỏi, sau một hồi “luân chuyển cán bộ”, rút cục thì “tướng” mới B.BD mang về có thật sự hơn “tướng” cũ Mai Đức Chung?
2. Chủ nhật này, HLV Mai Đức Chung sẽ trở lại Gò Đậu, đối đầu cùng HLV Dương Ngọc Hùng. Một chiến thắng cho N.SG của ông Chung cũng đồng nghĩa với dấu chấm hết cho B.BD của ông Hùng.
Nói vậy là vì nếu không lấy trọn 3 điểm, B.BD coi như chẳng còn hy vọng gì trong cuộc đua tới ngôi Vô địch. Và hơn nữa, nếu không “ăn” được N.SG thì B.BD cũng chẳng nên nghĩ tới chuyện “xưng hùng xưng bá”. Vì không thắng nổi N.SG thì còn thắng ai?
Nếu ở thời điểm khác thì người ta sẽ không nghi ngờ khả năng B.BD vượt qua N.SG. Nhưng lúc này thì lại có chuyện. HLV Dương Ngọc Hùng chưa tạo được dấu ấn. Và tâm trạng của cầu thủ B.BD cũng chẳng tốt sau những thất bại khiến họ có thể mất tất cả. Áp lực sẽ đè nặng khi B.BD chỉ có một lựa chọn - phải thắng. Đấy cũng chính là cơ hội để HLV Mai Đức Chung giở “võ tủ” phòng ngự phản công nhằm gây khó dễ cho đội bóng cũ đang sa cơ?
3. Từ ông Chung, ông Chỉnh tới ông Hùng, B.BD đã trải qua quá nhiều thăng trầm. Bây giờ là thời điểm ông Hùng phải lĩnh trách nhiệm “chốt hạ” cả mùa giải. Nhưng xem ra, phần việc ấy của ông “lành ít dữ nhiều”.
Tất nhiên, cũng chẳng trách ông Hùng được. Vì làm việc ở B.BD đã khó, huống hồ lại phải làm việc theo kiểu “chữa cháy”. Suy cho cùng, ông Chung, ông Chỉnh hay ông Hùng cũng chỉ là nạn nhân của một cách làm bóng đá. Và đến khi họ cùng thất bại thì tới lượt B.BD trở thành nạn nhân của chính mình.

