>> CLB B.Bình Dương: Nước chảy chỗ trũng
Sở dĩ nói như vậy bởi sau 360 phút không biết thắng trên cả mặt trận quốc tế lẫn quốc nội, chiếc ghế cầm quân ở đất Thủ Dầu Một của ông Chung đang lung lay dữ dội. Hôm qua, lãnh đạo B.Bình Dương đã có một động thái rất đáng chú ý: bổ nhiệm HLV Đặng Trần Chỉnh của đội hạng Nhất TDC.Bình Dương làm trợ lý cho ông Chung thay cho HLV phó Nguyễn Minh Dũng.
Với quyết định này, các “sếp” B.Bình Dương muốn tăng cường cho ông Chung một “phó tướng” có kinh nghiệm hay “dọn đường” cho trường hợp cần thay “tướng”? Nhiều người nhận định trận đấu với đội bóng đến từ Maldives rất có thể là cơ hội cuối cùng của vị HLV họ Mai. Nếu thắng và thắng một cách thuyết phục, ông sẽ lấy lại đôi chút thăng bằng cho vị trí “thuyền trưởng” của mình, cũng giữ cho sự kiên nhẫn của lãnh đạo đội khỏi tràn ly. Ngược lại, nếu thất bại, khả năng chia tay đội của ông Chung là rất lớn.
Tất nhiên, đánh bại Victory SC không phải là “nhiệm vụ bất khả thi” đối với chủ nhà. Ở vòng loại AFC Cup 2009, Gốm từng hạ một đội bóng cũng đến từ Maldives là Valencia với tổng tỷ số… 8-0. Bản thân HLV trưởng Victory SC, ông Ali Suzain cũng thừa nhận rằng: “Chúng tôi không có bất kỳ cầu thủ ngoại nào trong đội hình. So với nhân sự có tới bốn ngoại binh của chủ nhà, rõ ràng Victory SC xếp ở “kèo dưới”. Chúng tôi không đủ mạnh để đặt mục tiêu giành ba điểm mà chỉ hy vọng sẽ may mắn có được một kết quả hòa”.
Trong khi đó, ông Chung kỳ vọng các học trò của mình sẽ nhanh chóng quên đi những trận cầu thất vọng vừa qua ở V.League để tập trung giành trận thắng đầu tay tại đấu trường AFC Cup 2010. Dẫu vậy, hiện cả ba tuyến của B.Bình Dương đều có vấn đề, nhất là ở hàng tiền vệ và tiền đạo. Hàng công dù góp mặt tới ba Vua phá lưới V.League nhưng lại “tịt ngòi” trong suốt ba trận đấu gần đây của đội. Nghiêm trọng nhất vẫn là tuyến giữa khi thiếu các tiền vệ chất lượng: Trường Giang chấn thương, Hữu Thắng không đủ thể lực; trong khi “tân binh” Minh Chuyên vẫn chưa hòa nhập với đội bóng, còn Vũ Phong xuống phong độ. Thậm chí, nội bộ đội bóng còn thông tin Phong “gió” đang bị kỷ luật vì phản ứng với lối chơi có phần cầu toàn của ông Chung(?!).
Với hoàn cảnh hiện tại, trận đấu chiều nay xem ra cũng chẳng dễ cho nhà cầm quân họ Mai.