Hiện nay, các băng nhóm khét tiếng có vũ trang của Haiti đang tập hợp lại lực lượng, là mối nguy hiểm đối với chính quyền và người dân.
Theo nguồn tin từ cảnh sát Haiti, hầu hết tù nhân vượt ngục đang lẩn trốn ở Cite Soleil, một khu ổ chuột ở thủ đô Port-au-Prince. Cảnh sát đã khoanh vùng được khu vực lẩn trốn của chúng nhưng vẫn chưa tìm ra được biện pháp khả thi nhất để truy bắt vì chúng sẽ dễ dàng “tan chảy” vào số dân lên đến gần 500.000 người đang sinh sống tại đây.
Trong những con hẻm chật chội với những túp lều, nhà ở tạm bợ dựng từ những tấm bê-tông, các tù nhân vượt ngục có thể trà trộn vào dòng người trong sự hỗn loạn.
Ti Blanc, một “tay anh chị có máu mặt” trong “thế giới ngầm” ở Haiti, một tù nhân trốn thoát sau trận động đất, đã trả lời hãng tin AFP rằng hắn không hề sợ chính quyền.
Người dân tại Cite Soleil từ chối cung cấp thông tin về những tù nhân vượt ngục đang lẩn trốn ở đó bởi họ không muốn gặp rắc rối. Điều này càng gây khó khăn cho việc truy bắt.
Trước khi trận động đất xảy ra, trong nhiều năm, cảnh sát Haiti và lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã tìm cách triệt phá các băng nhóm hoạt động tại thành phố Port-au-Prince, đặc biệt là tại khu ổ chuột Cite Soleil. Nhưng chỉ sau vài giây, tất cả công sức của họ đã “đổ xuống sông xuống biển”.
Thanh Sơn (Theo AFP)