Tử tù Bùi Xuân Khánh - những chuyện ngoài bản án

(ANTĐ) - Vừa bước xuống xe để vào phòng xử án, Bùi Xuân Khánh đã bật khóc khi nhìn thấy những người thân vây quanh xe. Cả hai lần luật sư chỉ định vào trại tạm giam động viên, tìm những chứng cứ bào chữa cho bị cáo, y cũng khóc trong sự đau khổ dày vò đến tột cùng nên không nói được gì nhiều. Cuộc nói chuyện của tôi với y trong buổi sáng 24-9 trước khi diễn ra phiên tòa sơ thẩm cũng bị ngắt quãng nhiều lần vì y dừng lời và đưa tay lên lau mắt...

Nguồn GameK: www.anninhthudo.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=33250&ChannelID=80