Tự truyện ra tiền nhưng cũng lắm khi ôi

Xem tin gốc 

Thế Giới Điện Ảnh - 28 tháng trước 125 lượt xem

Tu truyen ra tien nhung cung lam khi oi

(TGĐA Online) - Văn là người, Lê Kiều Như đã tự phô trương sự ngu xuẩn và rẻ tiền nhất, khi sử dụng ngôn từ, câu chữ như vậy.

Thân gửi ban biên tập tạp chí TGĐA Online

Tôi là một độc giả yêu điện ảnh và tôi đặc biệt rất thích những tác phẩm thơ văn của các nghệ sĩ. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, một số tác phẩm văn học, tự truyện của các nghệ sĩ khiến tôi rất phản cảm và viết bức thư này tới mục “Diễn đàn Ciné” của báo để chia sẻ cùng bạn đọc.

Trước đây có một cuốn tự truyện từng gây “chấn động” giới văn nghệ sĩ, bạn xem truyền hình và khán giả yêu điện ảnh là cuốn “Yêu và Sống” của nữ diễn viên Lê Vân. Trong cuốn tự truyện của mình, Lê Vân đã mang “tất tần tật” chuyện gia đình cô thế nào, cha cô mẹ cô ra sao. Có thể xem đây là một hiện tượng của làng sách khi “Yêu và Sống” trở thành một cuốn sách bán chạy, đánh vào tâm lý những câu chuyện gia đình “thầm kín” của giới văn nghệ sĩ. Trong tác phẩm này NSND Trần Tiến trở thành hình tượng một người chồng, người cha vô dụng trong nhà và chỉ nổi tiếng ngoài xã hội. Rất nhiều độc giả đã bất bình lên tiếng cũng như tò mò mua sách về chỉ để tìm hiểu thực hư ra sao. Kết quả là sách bán chạy, chuyện “vạch áo cho người xem lưng” của nữ diễn viên Lê Vân khiến cho cả gia đình cô phải lên mặt báo “thanh minh thanh nga”.

Kinh hoàng hơn là một ấn phẩm tuy mới ra mắt được một vài ngày nhưng đã gây “xôn xao” dư luận là cuốn sách “Sợi xích” của nữ diễn viên Lê Kiều Như. "Sợi xích" kể về một người đàn bà không thỏa mãn trong chuyện “ấy” khi ông chồng của mình bất lực. Những giằng xé nội tâm, những cung bậc cảm xúc và không thể thiếu những đoạn văn miêu tả cực kỳ nóng bỏng. Bên cạnh đó, với cái giá 39.000đ cho một cuốn sách, độc giả còn được tặng kèm một loạt ảnh nóng bỏng của chính tác giả được in màu cực kỳ hấp dẫn. Dù vậy, ngay sau khi một đoạn trích trong “Sợi xích” được tung lên mạng đã xuất hiện không ít lời chỉ trích của độc giả. Rất nhiều người cho biết “giọng văn của Lê Kiều Như quá ngô nghê, câu cú thì lủng củng”. “Sách của Lê Kiều Như lướt qua đã thấy trình độ văn lớp 4 và tư tưởng của một cô gái giả vờ trinh trắng. Văn là người, Lê Kiều Như đã tự phô trương sự ngu xuẩn và rẻ tiền nhất, khi sử dụng ngôn từ, câu chữ như vậy. Đó là tạm gạt các chi tiết lằng nhằng, dâm đãng kiểu cấp 3 ra”.

Với nội dung đó và những hình ảnh tươi mát đi kèm, vậy mà NXB cũng không in giới hạn độ tuổi 18+ trên bìa sách. Liệu sẽ thế nào nếu như các em học sinh không biết vô tình đọc qua những trang sách đó, nhìn qua những bức hình đó ? Dù rằng không ai cấm viết về “sex”, không ai cấm kể chuyện gia đình mình. Tuy nhiên chỉ vì để sách bán chạy mà những câu chuyện “shock và sex” vẫn luôn được các tác giả nhiệt tình lăng xê. Tôi chỉ có thể cảm thán một câu “Tự truyện ra tiền nhưng cũng lắm khi ôi!”.

Minh Hòa (Hà Nội)

Từ khóa liên quan

Tên người
Danh từ
Danh từ riêng
Cụm từ
Động từ
Từ chuyên môn
Địa danh thế giới

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang