Tự tin trở lại

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 23 tháng trước 20 lượt xem 3 tin đăng lại

Tu tin tro lai

Chứng kiến những gì diễn ra tại Aviva, người CH Ireland hẳn đã vô cùng tiếc nuối vì... Wayne Rooney không phải một tuyển thủ nước này.

Bà ngoại của Rooney, Patricia Fitzsimons là một người CH Ireland, và đã có lần miêu tả cậu cháu mình “có vẻ ngoài của người Anh, nhưng có nội tâm của một người Ireland”. Trong lễ khai sân Aviva, anh đã góp một phần lớn trong việc tạo nên nỗi thất vọng khôn cùng cho những đồng hương “hụt” của mình.

Với sự xông xáo và khả năng di chuyển tỉnh táo như thường thấy, Rooney đã có rất nhiều cơ hội ngon ăn trước Ireland XI. Dù không ghi được bàn nào, nhưng anh đã thổi nhiệt vào lối chơi của M.U trong suốt 45 phút đầu tiên, tạo những khoảng trống lớn cho các đồng đội lập công. Chứng kiến 45 phút Rooney có mặt trên sân, người ta quên mất rằng anh vừa trải qua kỳ World Cup vô cùng tồi tệ.

Trận thua 1-4 trước đội tuyển Đức tại Bloemfontein chắc chắn là thời điểm tồi tệ nhất trong sự nghiệp của Rooney. Chưa bao giờ người ta thấy anh hút thuốc, và khi báo Anh chụp được anh đang phì phèo một điếu xì gà, rất nhiều người tin rằng Rooney đang không thể vượt qua được sự căng thẳng có từ thất bại ấy. Cầu thủ được kỳ vọng nhất của bóng đá Anh lại là người gây thất vọng nhiều nhất.

Nhưng từ những gì Rooney làm được tại Aviva, hoàn toàn có thể tin vào một cuộc hồi sinh chóng vánh. Chỉ cần một lần khai hỏa, sự tự tin của một tiền đạo đẳng cấp thế giới sẽ quay trở lại.

Từ khóa liên quan

Tên người
Địa danh thế giới
Tính từ
Cụm từ
Động từ
Danh từ
Danh từ riêng
Tổ chức

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang