Người gửi: Julia Truong
Email: bongdiendien_89...@yahoo.com
Theo như bạn nói thì người yêu bạn rất giỏi, rất tốt, mọi mặt đều tốt đều giỏi mà ai cũng khâm phục... Nhưng bạn rõ ràng nếu như bạn nói, 1 người con gái giỏi giang và có thể nói "hoàn hảo" như Thư có thừa cơ hội để có người yêu hơn bạn nhiều lần, vậy tại sao cô ấy lại chọn bạn? Bạn đã từng hỏi mình câu hỏi này chưa?
Bạn kém cỏi tại sao Thư vẫn chọn bạn? Bạn không học giỏi, không năng động như cô ấy, không đảm đang như cô ấy, tại sao cô ấy vẫn chọn bạn? Bạn nói rằng bạn thấp hơn so với cô ấy quá nhiều nên bạn đã cảm giác tự ti và tự đưa ra rào chắn cho tình cảm của mình. Theo mình, bạn không hề kém cỏi như bạn nghĩ, có thể bạn không giỏi nhưng không có nghĩa là bất tài vô dụng, tồi tệ. Và tại sao không nghĩ Thư chọn bạn vì 1 điều đơn giản rằng cô ấy yêu con người bạn, cô ấy yêu vẻ nhẹ nhàng có phần hơi rụt rè của bạn? Tại sao cô ấy vẫn bên bạn khi biết rằng bạn không thật sự nổi bật hơn cô ấy về mọi mặt.
Con gái khi yêu không nặng về vấn đề thể hiện, chỉ cần đó thực sự là người mình yêu và mang lại cho mình niềm vui dù nhỏ bé. Thế là đủ, bạn hiểu không? Tại sao bạn không cố gắng hơn nữa để 1 ngày nào đó có thể hãnh diện đi bên cạnh người yêu mà không cảm thấy tự ti, thay vì lo lắng và tự đưa mình vào ngõ cụt. Biết đâu chỉ vì 1 chút tự ti, bạn sẽ khiến tình cảm tốt đẹp của cả 2 người đi đến 1 kết cục buồn? Minh tin bạn sẽ có quyết định sáng suốt nhất. Chúc bạn hạnh phúc!