Tự sát vì tự thôi miên?

Xem tin gốc 

Bee.net.vn - 32 tháng trước 410 lượt xem

Tu sat vi tu thoi mien?

- Đứng trước cửa ra vào phòng làm việc của mình tại trung tâm thành phố, Lawrence bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình. Cô bước vào nhà tắm và yêu cầu một đồng nghiệp giúp cô mặc lại quần áo. Đột nhiên, cô trở lên hung bạo, la hét và đẩy đồng nghiệp vào tường.

Người đàn bà trẻ tuổi khỏa thân tiến đến bên cửa sổ và bắt đầu lắc lư theo tiếng nhạc. Cô bất ngờ thốt lên những lời cuối cùng một cách nhẹ nhàng: “Tôi biết mình sẽ nhảy xuống", và lao ra khỏi cửa sổ.

Đó là ngày Rebekah Lawrence ra đi. Những lời trên và những điều về Rebekah sau đây được viết lại qua lời kể của chồng cô, David Booth, người chị gái Kate-Lawrence Haynes và những hồ sơ liên quan được lưu lại trong cuộc điều tra cái chết của cô.

Lawrence bắt đầu có biểu hiện bất thường vài ngày trước khi chết và trong suốt thời gian cô tham gia một chương trình tự-giúp-mình của tổ chức có tên The Turning Point.

Thay đổi nhưng không ai để tâm

Cô gặp gỡ David Booth năm 1996 và nhận lời cầu hôn năm 1999. Booth đã một lần kết hôn và đã có một đứa con trai. Sau bảy năm chung sống, Lawrence muốn có con nhưng bị Booth phản đối. Họ thường xuyên cãi nhau về vấn đề đó.

Năm 33 tuổi, Lawrence trở nên suy sụp và có ý định bỏ đi. Một người bạn của cô giới thiệu cho hai người về tổ chức The Turning Point của People Knowhow, một tổ chức tự-giúp-mình ở Sydney (Australia). Trên website, People Knowhow nói rằng các khóa giảng dạy của họ đã giúp cho 40 000 người cân bằng lại cuộc sống.

Lawrence đã trả 600$ để tham gia khóa học.

Sau khi tham gia lớp học, Booth nhận thấy một số thay đổi từ vợ mình. Cô ít nói hơn, và ngủ nhiều hơn. Bài học có tên “đứa trẻ tinh thần” yêu cầu học viên hồi tưởng về thời thơ ấu của mình.

Lớp học cuối kết thúc vào chủ nhật. Cô về nhà và bắt đầu nhảy suốt tối khi Booth đang ngủ. Cô không ngừng hát “greatest love of all” của Whitney Houston với giọng của một đứa trẻ. Ngày hôm sau, hành xử của cô càng lạ lùng hơn.

Cô không còn nhận ra bài hát yêu thích hay nhớ tới chồng mình. Thậm chí, cô còn thử sai khiến chú chó Maddie của mình bằng tâm trí. Booth vô cùng bối rối không biết điều gì xảy ra với vợ mình.

Nhiều chuyên gia hoài nghi liệu việc đưa người tham gia quay trở lại thời thơ ấu với sự hồi tưởng có phải là phương pháp nguy hiểm hay không. Một số ý kiến cho rằng đưa ai đó quay trở lại thời thơ ấu, cũng giống như thôi miên, có thể gợi lại đau buồn, thậm chí khắc sâu hơn những nỗi đau.

Liệu pháp khuyến khích người bệnh đối diện với những kỉ niệm đau buồn và đẩy chúng ra khỏi tâm trí. Tuy nhiên, nếu không kiểm soát đúng cách, liệu pháp này sẽ phản tác dụng với bệnh nhân.

Cái chết được dự báo!

3h sáng thứ 3 ngày 20/12, Booth tỉnh giấc khi nghe tiếng thở của vợ một cách khóc nhọc. Lawrence cảm thấy sợ chết.

Cô đã gọi điện cho 2 tình nguyện viên của chương trình Turning Point. Cô nói với họ cô cảm thấy cái chết xung quanh mình, cô nhớ về tuổi thơ với sự giáo dục nghiêm khắc của mình một cách kích động và về một bộ phim phép thuật nào đó.

Trên đường đi làm vào sáng hôm sau, Lawrence nói với Booth về The Turning Point, nó giúp cô cảm thấy mình không còn muốn có con nữa. Giọng nói của cô vẫn giống như một đứa trẻ, chậm chạp và mơ hồ. Cô ra khỏi xe, bước qua đường một cách không quan tâm để vào văn phòng của mình ở bên kia đường.

Và, đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy cô.

Lawrence không có tiền sử về bệnh án hay tâm thần, không bao giờ sử dụng ma túy hay rượu. Chuyên gia tâm thần học của tòa án, ông Michael Diamond nói rằng khóa học đã thất bại khi không nhận thấy những thay đổi của Lawrence.

Văn phòng Turning Point không bình luận gì thêm, họ phủ nhận nguyên nhân cái chết của Lawrence là do chương trình của họ khi bị cảnh sát thẩm vấn.

Trong suốt quá trình điều tra, luật sư của Turning Point khẳng định hành vi của Lawrence là do những căng thẳng và những hoàn cảnh chưa được biết dẫn tới. Giám đốc Kabealo của tổ chức này nói Lawrence một trường hợp đau lòng trong 40 000 học viên của họ.

Nhưng theo luật sư Robert Bromwich - cộng sự trong các cuộc điều tra về những cái chết bất thường - một năm sau cái chết của Lawrence, họ tìm thấy xác một người đàn ông cũng là thành viên của khóa học của The Turning Point. Người đàn ông đã tự đâm mình trong trạng thái lõa thể.

Gia Khánh (Nguồn: MSNBC)

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang