Từ phố Núi đến đồng bằng

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 28 tháng trước 34 lượt xem 2 tin đăng lại

Tu pho Nui den dong bang

Khoảng cách từ phố Núi Gia Lai đến đồng bằng Bình Dương là rất xa. Nhưng phải tắm mình qua một khoảng cách rất xa như thế nhiều “sát thủ” mới có thể tìm lại bản năng sát thủ của chính mình. Tại sao?

1/ Có một câu chuyện mà người ta nói đi, nói lại, nói tới phát chán, nhưng vì nhiều lý do mà vẫn cứ phải nói: Năm 2005, Kesley Alves ký hợp đồng với HA.GL để nhận mức lương khủng 5.000 USD/tháng. Với mức lương đình đám, và cả một sự chào đón cũng rất đình đám, Kesley tin rằng mình sẽ là một “chúa sơn lâm” đích thực ở miền núi cao. Nhưng nghiệt ngã ở chỗ thời gian “trên núi” của Kesley lại là quãng thời gian tồi tệ nhất, bi đát nhất trong suốt quá trình thi đấu ở Việt Nam. Cuối cùng Kesley đã phải rời núi để trở lại đồng bằng Bình Dương.

Và thật lạ, vẫn là Kesley, vẫn là những bước chạy, những cú sút không thay đổi, nhưng “Két” ở núi bết bát bao nhiêu thì “Két” ở đồng bằng lại thăng hoa, mơ mộng bấy nhiêu. Bây giờ thì “Két” đã có cái tên Việt là Huỳnh Kesley Alves, và có lẽ cầu thủ nhập tịch này sẽ gắn bó từ giờ cho đến cuối sự nghiệp của mình với Bình Dương.

Bởi núi non đã trải, đồng bằng đã qua, Huỳnh Kesley hiểu rằng với bản ngã sát thủ của mình thì môi trường ở Bình Dương có vẻ là hợp lý nhất. (anh từng nói rất rõ về điều này trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí cuối năm 2009).

2/ Gần 5 năm sau lại diễn ra câu chuyện tương tự của cầu thủ người Mỹ gốc Việt Lee Nguyễn. Thời gian vừa qua, khi “mối tình” Lee Nguyễn với HA.GL rơi vào cảnh “giữa đường đứt gánh” thì người ta đã nói rất nhiều tới sự mâu thuẫn của Lee với ông thầy trẻ Kiatisak. Nhưng thật ra thì chẳng phải đợi tới khi Kiatisak xuất hiện, và giữa Kiatisak với Lee Nguyễn phát sinh những trục trặc không đáng có thì sự thất vọng của Lee ở HA.GL mới diễn ra. Công bằng mà nói, ngay từ mùa giải năm ngoái, khi Lee xuất hiện một cách ồn ào ở HA.GL, nhưng sự thể hiện chuyên môn lại không ồn ào, nổi bật thì đã có ít nhiều những sự thắc mắc được đặt ra. Dĩ nhiên, ở đây cũng phải thấy một vấn đề là khi những vệ tinh xung quanh Lee không thật tinh và thật sắc thì một mình cầu thủ này khó có thể làm nên chuyện. Song nói như chính cựu GĐKT HA.GL Nguyễn Văn Vinh thì Lee ở thời điểm đó cũng không quá xuất sắc như những gì đội bóng này tưởng tượng. Về sau khi Lee đã thanh lý hợp đồng với HA.GL thì nhiều thành viên của HA.GL, trong đó có cả ông chủ tịch Đoàn Nguyên Đức mới thi nhau tung ra những điều không hay về Lee, cả trên sân cỏ lẫn trong cuộc sống.

Sau khi xuống “đồng bằng”, “hổ” Lee Nguyễn liệu có phục sinh như “hổ” Kesley? - Ảnh: ĐỨC CƯỠNG

Nói lại tất cả để thấy rằng hai năm ở phố Núi với Lee xét cho cùng là hai năm không giống như mình nghĩ. Nó cũng từa tựa như một năm của Kesley Alves hồi 2005 - cái năm mà sau đó chính anh cũng phải thừa nhận rằng “Việc đầu quân lên núi với tôi là một sai lầm”.

3/ Bây giờ, sau một giai đoạn ngắn tạm gọi là bếp bênh, Lee Nguyễn hiện đang đi lại đúng con đường mà Kesley đã đi. Và thật ngẫu nhiên, cái đồng bằng mà Lee hạ cánh lại chính là Bình Dương - nơi Kesley bây giờ đang hiện diện. Vậy thì câu hỏi đặt ra: Sau khi từ phố núi xuống đồng bằng, liệu Lee có hồi sinh như Kesley?

Ở Bình Dương bây giờ có một vấn đề khá tế nhị: đó là cả Lee lẫn Kesley đều mang dáng dấp của những “con mãnh hổ”. Vì thế khi hai hổ ở chung một cái chuồng thì cái chuồng ấy có yên được không là cả một câu hỏi không dễ gì giải đáp. Khi mà giai đoạn 2 V.League còn chưa diễn ra, và Lee Nguyễn chưa thể ra sân trong màu áo mới thì mọi thứ vẫn đang chỉ ở trạng thái “chờ”.

Nhưng có một điều mà người hiểu việc có thể lờ mờ dự cảm được: Khi rời phố núi xuống đồng bằng, nếu Lee Nguyễn có hồi sinh thì quá trình hồi sinh ấy cũng sẽ không diễn ra suôn sẻ giống như Kesley ngày nào!

Lạt mềm liệu có buộc chặt?

HLV trưởng B.BD bây giờ nổi tiếng là một người nền nã. Chính ông Chung trong một buổi họp báo cũng từng nói về sự nền nã ấy của mình: “Nhìn chung, tôi thường nín nhịn trước mọi vấn đề. Chỉ đến khi nào quá bức xúc thì tôi mới buộc phải lên tiếng mà thôi”. Cái sự nền nã của ông Chung ở một góc độ nào đó giúp ông nhận được những tình cảm nhất định của các thế hệ học trò, từ học trò nam qua học trò nữ (ông Chung có một thời gian khá dài gắn bó với ĐT nữ QG). Nhưng bây giờ khi được đặt vào vị trí của một người cai quản những “con mãnh hổ” thì cái sự nền nã của ông Chung liệu có giúp mọi thứ trở nên ôn hòa hay không - câu hỏi ấy ít nhiều đã được đặt ra khi một cầu thủ đầy cá tính như Lee Nguyễn “đậu bến” Bình Dương, và sẽ ăn cùng ở cùng với hàng loạt những cầu thủ cá tính khác, điển hình là Kesley. Chính vì thế, ở một góc độ nào đấy thì sự xuất hiện của Lee Nguyễn ở đội bóng đất Thủ cũng chính là một thử thách thú vị của HLV trưởng Mai Đức Chung trong việc giữ gìn nội bộ đội nhà.

“Lạt mềm” của ông Chung liệu có “buộc chặt” những con “mãnh hổ”?

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang