Tử hình hai kẻ giết người cướp tài sản

Xem tin gốc 

Zing - 30 tháng trước 75 lượt xem

Tu hinh hai ke giet nguoi cuop tai san

(Zing) - Sáng 29/1, hàng trăm người dân đã đến từ rất sớm để theo dõi phiên tòa xét xử băng nhóm côn đồ sát hại dã man vợ chồng chủ doanh nghiệp tư nhân Kim Sơn để cướp tài sản.

Vụ án được TAND TP HCM đưa ra xét xử lưu động tại địa bàn quận Gò Vấp, nơi bọn chúng nhẫn tâm ra tay giết chết anh Nguyễn Anh Sơn và chị Lưu Thị Hương, để rồi đứa bé vô tội (2 tuổi) phải mồ côi cha mẹ.

Nếu như trước đó, người dân sống quanh khu vực hoảng loạn bởi màn rượt đuổi, truy sát táo tợn, thì hôm nay họ lại phẫn nộ khi chứng kiến những hành động “đùa cợt”, coi thường pháp luật của tên Sơn tại tòa.

Tuy nhiên, hành vi ngông cuồng của bọn chúng phải trả giá với các mức hình phạt nghiêm khắc của pháp luật. Theo đó, HĐXX tuyên phạt “đại ca” Lê Văn Sơn (SN 1979 tại Vĩnh Long; tạm trú quận 1) và Trần Thanh Sang (SN 1988, tạm trú quận 1) chung mức án tử hình về hai tội giết người, cướp tài sản.

Với vai trò đồng phạm giúp sức, hai bị cáo Lê Quang Trường (SN 1983, ngụ quận 3); Lương Minh Châu (SN 1977, ngụ quận Bình Thạnh) mỗi người nhận 30 năm tù. Riêng Dương Trường Quý (SN 1982 quận 4) lãnh 3 năm tù về tội “Che giấu tội phạm”.

Tháng 9/2008, “đại ca” Sơn cùng đàn em lang thang trên đường để tìm “con mồi” nhằm mục đích cướp tài sản đem bán.

Được một lúc thì chúng phát hiện anh Nguyễn Anh Sơn (chủ doanh nghiệp tư nhân Kim Sơn, đường Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp), chuyên mua bán phụ tùng xe máy, đang đứng bên trong, trên người đeo nhiều tài sản tư trang có giá trị nên nảy sinh ý “đánh quả” lớn.

Sau một thời gian lên kế hoạch, khảo sát “địa bàn”, chúng thống nhất Sơn và Sang là hai người trực tiếp thực hiện phi vụ. Tối 10/9/2008, hai tên sát thủ đi vào doanh nghiệp tư nhân Kim Sơn giả hỏi mua đồ nhằm mục đích thăm dò. Lợi dụng khi anh Sơn mải tìm hàng không để ý, chúng bất ngờ rút dao giấu trong người ra đâm liên tiếp nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Cùng thời điểm, nghe tiếng rên rỉ, cầu cứu của chồng, chị Lưu Thị Hương (vợ anh Sơn) định tri hô… liền bị tên “sát thủ máu lạnh” Lê Văn Sơn đâm, chém xối xả cả chục nhát, đến khi thấy chị nằm bất động dưới nhà mới dừng lại.

Trước khi tẩu thoát, bọn chúng còn đâm chị Lê Thị Thanh (người giúp việc), nhưng do người phụ nữ này quỳ xuống van xin và đang ôm cháu bé con hai vợ chồng chủ nhà nên được chúng “tha chết”.

Thực hiện xong tội ác, băng nhóm côn đồ đã cướp đi một số tài sản có giá trị như ĐTDĐ Vertu, đồng hồ Rolex, nhẫn hột xoàn và két sắt. Sau đó, chúng nhờ tên Quý phá két sắt, lấy được một số vòng vàng, nữ trang có giá trị cao chia nhau rồi mỗi người một nơi bỏ trốn.

Thế nhưng, trong lúc chở tên Trường đem két sắt đi phi tang, anh tài xế xe taxi phát hiện vị khách này có nhiều biểu hiện nghi ngờ nên sau đó cùng người dân bắt giữ.

Quá trình xét xử tại phiên tòa, hầu hết các bị cáo thừa nhận hành vi mà mình gây ra và xin pháp luật khoan hồng. Riêng, bị cáo Sơn không chỉ ăn nói rõ ràng, rành mạch mà còn gây “sốc” với những ai dự khán phiên tòa. Nhiều người vô cùng căm phẫn, rùng mình trước lời khai lạnh lung, mất nhân tính và thái độ đùa cợt, coi thường, ngang ngược của tên “sát thủ máu lạnh”.

“Khi đến đây là xác định cướp tài sản, giết người rồi nên thấy bình thường chứ có gì đâu mà sợ…”. Tên Sơn lạnh lùng khai trước tòa về cảm giác sau khi ra tay sát hại dã man hai nạn nhân.

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Địa danh trong nước
Từ chuyên môn
Tính từ
Tổ chức

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang