Rất đúng hẹn, cuốn truyện tranh Chạng vạng (tựa gốc: Twilight: The Graphic Novel) được phóng tác từ tiểu thuyết cùng tên của Stephanie Meyer vừa chính thức ra mắt trên toàn thế giới vào hôm nay -16/03/2010. Đặc biệt hơn khi phiên bản tiếng Việt cũng xuất hiện cùng ngày với "phiên bản quốc tế". Cuốn sách vừa được giới thiệu trong Hội chợ sách đang diễn ra tại TP Hồ Chí Minh chiều nay.
Bìa cuốn truyện bản tiếng Việt
Sau khi bộ sách này đoạt danh hiệu tiểu thuyết ăn khách nhất tại Việt Nam năm 2009, cái tên Stephanie Meyer cũng như Twilight Saga đã trở thành “thỏi nam châm” hút hàng triệu độc giả trẻ. Đó chính là lí do thúc đẩy NXB Trẻ xúc tiến kí hợp đồng mua tác quyền cũng như dịch và in ấn một cách nhanh nhất cóthể để tung ra thị trường đúng dịp bản tiếng Anh ra mắt. Với truyện tranh Chạng vạng, chuyện tình đầy trắc trở và cảm động giữa nàng Bella và chàng ma-cà-rồng Edward sẽ được giới thiệu đến độc giả bằng một hình thức thể hiện đặc sắc thông qua nét vẽ tài hoa của họa sĩ Young Kim và phần lời minh họa của chính Stephanie Meyer.
Trong lời đề tựa của cuốn truyện tranh này, nhà văn Stephanie Meyer tỏ ra thật sự xúc động khi viết: “Tôi rất thích quyển truyện tranh Chạng vạng. Tranh vẽ quá đẹp. Được làm việc với họa sĩ Young thật thú vị, nhưng trên hết, tôi được trở lại với những trải nghiệm về quyển tiểu thuyết đầu tiên Chạng vạng của mình. Qua Young, chân dung của Edward và Bella như bước ra khỏi trang sách và đột nhiên tôi như được trở về với cảm xúc của mùa hè đầu tiên,khi đặt bút viết nên câu chuyện tình yêu của hai người. Tranh vẽ đã làm cho tất cả những điều đó sống lại.”.
Cũng trong cuốn truyện, họa sĩ Young Kim đã bày tỏ những cảm xúc của mình khi được chuyển thể một hiện tượng văn học lên từng trang truyện: “Khi câu chuyện mở ra, cả Bella cả Edward đều không tin rằng mình có thể tìm thấy hạnh phúc vì tình yêu của họ không giống như mọi thứ tình cảm khác. Nhưng giờ đây, chúng ta đã có thể lờ mờ nhận ra rằng họ hoàn toàn có thể tìm thấy được hạnh phúc ở bên nhau. Với quí độc giả, tôi thật lòng mong rằng bản tính riêng của mỗi người sẽ được thương yêu, nhất là bởi chính bản thân các bạn”.
Thụy Thụy

