Truyền thông Trung Quốc lên án “thế hệ hư hỏng”

(TNO) Tờ Nhân dân Nhật báo ở Trung Quốc vào hôm nay, 25.2, đã lên án thế hệ chưa từng nếm mùi lao động cực nhọc sau vụ con trai của một viên tướng bị bắt vì nghi ngờ tham gia vụ hiếp dâm tập thể.

Vụ bắt giữ Lý Quan Phong, con trai 17 tuổi của tướng Lý Song Giang, một ca sĩ quân đội nổi tiếng tại Trung Quốc, đã châm ngòi cho cơn phẫn nộ của dư luận nhắm vào tầng lớp đặc quyền đặc lợi tại Trung Quốc.

Tin tức vụ bắt giữ hôm 21.2 tràn ngập trên interner và báo chí Trung Quốc, nơi tội ác của tầng lớp " con ông cháu cha " thường gây ra căm phẫn giữa những người bình thường.

“Việc giáo dục gia đình” của những người thành đạt và nổi tiếng ở Trung Quốc cần phải thận trọng, theo tờ Nhân dân Nhật báo.

“Nhiều đứa trẻ như thế chưa từng trải qua quá trình lao động cực nhọc cần thiết để vươn đến thành công của cha mẹ chúng, song được hưởng thành quả từ thành công này. Có được mọi thứ mình muốn và được bảo bọc mọi bề, chúng sẽ sử dụng tên tuổi của người cha như là lời bào chữa, xem việc khoe khoang sự giàu có như chuyện nghiễm nhiên và xem việc thách thức luật pháp là hành động dũng cảm”, tờ Nhân dân Nhật báo viết.

Lý là một trong năm nghi can bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm tập thể một phụ nữ trong khách sạn hôm 17.2, theo tờ China Daily.

Đây không phải là lần đầu tiên Lý Quan Phong thu hút sự chú ý của dư luận.

Lý từng bị gửi đến trại cải tạo trong một năm vào năm 2011 vì đánh đập một cặp vợ chồng trước mặt đứa con nhỏ của họ.

Khi đó, Lý được biết với tên Lý Thiên Nhất, song cha mẹ cậu ta đã đổi tên đứa con sau khi Lý được phóng thích. Một số tường thuật ở Trung Quốc cho biết việc đổi tên có mục đích giúp cậu ta hòa nhập xã hội song những người khác cho rằng đây là mánh khóe nhằm xóa tiền án, tiền sự, theo AFP.

Hàng trăm ngàn người đã bày tỏ sự phẫn nộ trên mạng sau vụ hành hung của Lý năm 2011, khi tướng Lý Song Giang phải lên tiếng xin lỗi vì hành động của nghịch tử.

Những người sử dụng internet ở Trung Quốc tiếp tục thể hiện sự căm phẫn sau tin tức về vụ bắt giữ mới nhất. Vào hôm nay, tờ Thời báo Hoàn cầu cho hay vụ án là chủ đề của hơn 927.000 bài viết trên mạng.

Nhiều người đã nhắc lại một cuộc phỏng vấn với người mẹ của Lý, bà Mộng Cáp, người cũng là một ca sĩ quân đội nổi tiếng, trong đó bà nói bà hy vọng một ngày nào đó con trai mình sẽ giật giải Nobel.

“Theo như tôi biết, vào tù không phải là điều kiện tiên quyết để giật giải Nobel”, một người sử dụng trang Sina Weibo mỉa mai.

Sơn Duân

Vụ bắt giữ Lý Quan Phong, con trai 17 tuổi của tướng Lý Song Giang, một ca sĩ quân đội nổi tiếng tại Trung Quốc, đã châm ngòi cho cơn phẫn nộ của dư luận nhắm vào tầng lớp đặc quyền đặc lợi tại Trung Quốc.

Tin tức vụ bắt giữ hôm 21.2 tràn ngập trên interner và báo chí Trung Quốc, nơi tội ác của tầng lớp " con ông cháu cha " thường gây ra căm phẫn giữa những người bình thường.

“Việc giáo dục gia đình” của những người thành đạt và nổi tiếng ở Trung Quốc cần phải thận trọng, theo tờ Nhân dân Nhật báo.

“Nhiều đứa trẻ như thế chưa từng trải qua quá trình lao động cực nhọc cần thiết để vươn đến thành công của cha mẹ chúng, song được hưởng thành quả từ thành công này. Có được mọi thứ mình muốn và được bảo bọc mọi bề, chúng sẽ sử dụng tên tuổi của người cha như là lời bào chữa, xem việc khoe khoang sự giàu có như chuyện nghiễm nhiên và xem việc thách thức luật pháp là hành động dũng cảm”, tờ Nhân dân Nhật báo viết.

Lý là một trong năm nghi can bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm tập thể một phụ nữ trong khách sạn hôm 17.2, theo tờ China Daily.

Đây không phải là lần đầu tiên Lý Quan Phong thu hút sự chú ý của dư luận.

Lý từng bị gửi đến trại cải tạo trong một năm vào năm 2011 vì đánh đập một cặp vợ chồng trước mặt đứa con nhỏ của họ.

Khi đó, Lý được biết với tên Lý Thiên Nhất, song cha mẹ cậu ta đã đổi tên đứa con sau khi Lý được phóng thích. Một số tường thuật ở Trung Quốc cho biết việc đổi tên có mục đích giúp cậu ta hòa nhập xã hội song những người khác cho rằng đây là mánh khóe nhằm xóa tiền án, tiền sự, theo AFP.

Hàng trăm ngàn người đã bày tỏ sự phẫn nộ trên mạng sau vụ hành hung của Lý năm 2011, khi tướng Lý Song Giang phải lên tiếng xin lỗi vì hành động của nghịch tử.

Những người sử dụng internet ở Trung Quốc tiếp tục thể hiện sự căm phẫn sau tin tức về vụ bắt giữ mới nhất. Vào hôm nay, tờ Thời báo Hoàn cầu cho hay vụ án là chủ đề của hơn 927.000 bài viết trên mạng.

Nhiều người đã nhắc lại một cuộc phỏng vấn với người mẹ của Lý, bà Mộng Cáp, người cũng là một ca sĩ quân đội nổi tiếng, trong đó bà nói bà hy vọng một ngày nào đó con trai mình sẽ giật giải Nobel.

“Theo như tôi biết, vào tù không phải là điều kiện tiên quyết để giật giải Nobel”, một người sử dụng trang Sina Weibo mỉa mai.

Sơn Duân

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130225/truyen-thong-trung-quoc-len-an-the-he-hu-hong.aspx