Quân đội Nga trên đườg xuyên qua các dãy núi hướng về cuộc xung đột vũ trang giữa Gruzia và Nam Ossetia tị một ngôi làng ở Dzhaba, nam Ossetia, ngày 9/8/2008 (Ảnh: AFP).
Vào đêm thứ bảy (13/3), kênh Imedi TV của chính quyền Gruzia đã cho phát sóng chương trình “mô phỏng” một cuộc xâm lược, và ở đoạn kết có lưu ý rằng các sự kiện trong đó là không có thật. Nhưng trong suốt 30 phút phát sóng, trên màn hình không chạy bất kỳ ghi chú nào cảnh báo người xem, vậy nên phần lớn dân chúng nước này đã ở trong tình trạng báo động hay xúc động mạnh trước cuộc chiến không được báo trước: cảnh xe tăng, quân đội và xe bọc thép hiện đại của Nga rầm rập tiến vào, rồi nguồn tin liên tục “cập nhật” rằng sân bay Tbilisi và một căn cứ quân sự ở thủ đô Gruzia đã bị đánh bom, 4 người chết và 6 người bị thương gần Nam Ossetia…
Thật ra đây chỉ là đoạn phim tài liệu về xung đột Nga – Gruzia, trong đó là cảnh quân đội Gruzia thua chạy hồi tháng 8/2008.
Khoảng 2 giờ sau đó, đài truyền hình bắt đầu truyền tải một văn bản xin lỗi khi sự hoảng sợ lan rộng trong dân chúng. Ông Manana Manjgaladze, phát ngôn viên của Tổng thống Gruzia Mikheil Saakashvili, cũng xuất hiện trực tiếp ở phòng thu của Imedi TV để xin lỗi người xem cho báo động giả này.
Chương trình phát sóng thử nghiệm này bị lên án từ mọi phía, bởi nó đã gây nên tình trạng hoảng loạn không đang có trong dân chúng.
Lali Tskitashvili, một người mẹ ba con hiện đang sống ở khu làng Akhali Tserovani – lập nên bởi hàng nghìn người dân Gruzia đã phải bỏ chạy khỏi nhà trong cuộc chiến năm 2008, nói rằng bà không xem truyền hình nhưng đã nhận được nhiều cuộc điện thoại từ bạn bè ở Tbilisi hỏi xem có nhìn thấy xe tăng của Nga không, còn người dân ở đây thì chạy ra khắp đường, sợ hãi hỏi lẫn nhau xem điều gì đang diễn ra. Một số người thậm chí đã thu dọn đồ để chạy đến Tbilisi và một số khác thì cuống cuồng tìm cách dấu những đứa trẻ…
Tôn Trang
(Theo CNN)