Vụ cướp xảy ra vào lúc 20h ngày 9/1, tại phố Hạ Sơn, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). Đến khoảng 21h, chúng tôi nhận được thông tin do Ban Công an thị trấn Thanh Sơn thông báo, Thượng tá An nhớ lại. Khi chúng tôi có mặt tại nơi xảy ra vụ án thì hiện trường đã bị xáo trộn, nạn nhân Nguyễn Thị Ánh Hồng (48 tuổi) bị sang chấn mạnh về tâm lý, do hoảng loạn.
Được sự động viên của chúng tôi, chị Hồng kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra. Theo mô tả của chị Hồng thì sau khi gây án, ba đối tượng đã bỏ chạy lên khu vực đồi bạch đàn ở phía sau nhà chị. Cả ba tên này đều bịt mặt, đeo khẩu trang… chúng có dáng người nhỏ nhắn, thư sinh. Trong lúc vật lộn với nhóm cướp, chị Hồng đã làm cho một trong ba tên bị thương. Đây là những thông tin rất quý giá, giúp chúng tôi trong quá trình phá án.
Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, lời khai của người bị hại, chúng tôi đi đến nhận định: Đối tượng gây án có quan hệ quen biết với nạn nhân Hồng. Vì thế, cùng với việc kiểm tra tại các điểm kinh doanh có điều kiện trên địa bàn, chúng tôi cũng phối hợp với Ban Công an thị trấn Thanh Sơn rà soát số học sinh có biểu hiện hư hỏng, thường xuyên bỏ học… Đồng thời một mũi trinh sát được cử lấy lời khai của một số người hành nghề xe ôm và lái xe taxi trong khu vực vì căn nhà của nạn nhân Hồng nằm gần Bến xe Thanh Sơn. Và kết quả điều tra cho thấy nhận định của chúng tôi là hoàn toàn chính xác.
|  |
| Công an Thanh Sơn dẫn giải đối tượng Cương. |
Quá trình rà soát khoảng 1 giờ sau đó, chúng tôi được một người lái xe cho biết: Trước đó, anh ta đã chở 3 thanh niên về xã Cự Thắng. Từ các thông tin trên, ngay trong đêm chúng tôi đã triệu tập 3 đối tượng nghi vấn là Trương Văn Cương, Đinh Xuân Nghĩa (cùng 17 tuổi) và Đinh Công Khanh (18 tuổi, cùng trú tại khu 6, xóm Sụ, xã Cự Thắng, huyện Thanh Sơn).
Khi chúng tôi ập vào nhà kiểm tra, thậm chí đã thu giữ trong túi của một trong các bị can vàng, là tang vật của vụ án… các đối tượng vẫn khăng khăng khẳng định rằng chúng không liên quan gì. Đến cả lúc đó, cha mẹ chúng vẫn tin con của họ một cách mù quáng và nói với chúng tôi rằng chúng rất ngoan.
Vì túng tiền tiêu xài, Cương đã rủ Nghĩa và Khanh thực hiện vụ cướp tài sản. Trong vụ cướp táo tợn trên, Cương là đối tượng chủ mưu, bàn bạc với đồng bọn. Chị Hồng, chủ một quán bi-a ở gần trường THPT nơi các đối tượng vẫn thường bỏ học ra chơi đã lọt vào "tầm ngắm" của các tên.
Sáng 9/1, ba đối tượng vẫn đến nhà chị Hồng chơi bi-a, sau đó lợi dụng lúc chị Hồng sơ hở đã lẻn vào trong nhà, nằm chờ cơ hội thực hiện hành vi phạm tội… 20h cùng ngày, khi chị Hồng đi ngủ các tên đã hành động. Tài sản chúng lấy đi là 750 nghìn đồng cùng một đôi bông tai bằng vàng 2 chỉ
