Trưởng thôn say rượu đánh người

Xem tin gốc 

Tiền Phong - 28 tháng trước 37 lượt xem 1 tin đăng lại

Truong thon say ruou danh nguoi

TP - Chỉ vì có lời can ngăn hai anh em đừng đánh cãi nhau, bà Liệu nhận trọn nồi cơm bay trúng mặt, phải nhập viện.

Theo đơn của người bị hại gửi các cơ quan chức năng, chiều 16-3, bà Trần Thị Liệu (SN 1940, trú tại thôn Hương Thọ, xã Đức Hương, Vũ Quang, Hà Tĩnh) đến nhà anh Trần Văn Đính cùng thôn chơi.

Lúc này, có hai em ruột của anh Đính là Trần Tiến Dũng và Trần Đình Tứ ngồi uống rượu tại đây. Rượu vào lời ra, Dũng và Tứ cãi nhau. Bà Liệu chen lời “sự việc không có gì to tát, anh em đừng cãi nhau nữa”.

Bà Liệu vừa dứt lời, Tứ bỗng xách nồi cơm điện của gia đình anh Đính ném thẳng vào mặt bà Liệu khiến bà Liệu ngã gục, máu chảy bê bết.

Chưa dừng lại ở đó, Tứ tiếp tục lao vào lôi bà Liệu đi, rất may mọi người kịp can ngăn. Bà Liệu được mọi người đưa đến trạm xá xã Đức Hương cấp cứu, sau đó đưa lên Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang.

Bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Vũ Quang cho biết, bà Liệu nhập viện với vết thương kéo dài ở trán, bị nhiễm trùng nặng, mắt trái sưng tấy, đầu đau nhức, có hiện tượng choáng váng.

Được biết, Trần Đình Tứ hiện là Phó bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Hương Thọ, xã Đức Hương.

Trao đổi với PV Tiền Phong, chủ tịch UBND xã Đức Hương, ông Lê Văn Lợi cho biết, việc trưởng thôn Trần Đình Tứ ném nồi cơm điện vào mặt gây thương tích cho bà Liệu là có thật.

Nhận định về hành động côn đồ của ông Tứ, ông Lợi khẳng định do ông Tứ say rượu. “Ông Tứ thường xuyên say rượu, lãnh đạo xã nhiều lần lập biên bản nhắc nhở. Xã sẽ có hình thức kỷ luật thích đáng đối với ông Tứ”, ông Lợi cho biết.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang