Trưởng thôn "miệng nói, tay làm"

Xem tin gốc 

Nhân dân - 4 tháng trước 35 lượt xem

Ngày đầu tiên của năm 2009, anh Nguyễn Văn Vượng được nhân dân bầu làm Trưởng thôn Quế Trạo B, xã Đồng Quế, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc). Một số đảng viên hoài nghi, còn nhân dân rất tin tưởng vào lá phiếu bầu chọn của mình, vì "chắc anh Vượng nói được thì sẽ làm được".

Thôn Quế Trạo B, có 160 hộ và hơn 600 nhân khẩu. Trước đây, trong thôn có một số chuyện khuất tất để nhân dân bàn tán. Anh Nguyễn Văn Vượng là người trung thực, mạnh dạn lên tiếng bảo vệ quyền lợi cho thôn, xóm và người dân. Khi được bầu làm Trưởng thôn, anh lại ít nhiều chịu áp lực vì một bên là nhân dân ủng hộ anh, còn một số ít cán bộ không ưa. Nói đi đôi với việc làm, sau mười ngày được bầu làm Trưởng thôn, anh Nguyễn Văn Vượng bắt đầu từ việc vận động nhân dân góp sức tu sửa công trình nhà văn hóa thôn khang trang, sạch đẹp làm nơi sinh hoạt văn hóa cho nhân dân. Khảo sát các công trình hạ tầng và tìm hiểu nguyện vọng của nhân dân, anh Vượng thấy hệ thống giao thông trong thôn quá yếu kém, việc đi lại quá khổ, khiến người dân không yên tâm sản xuất, chưa nói gì đến việc giao lưu, thông thương hàng hóa. Vận dụng quan điểm, muốn có sự phát triển chung, phải đầu tư làm giao thông, anh Vượng đã cùng những cộng sự bàn bạc, xin ý kiến của cấp ủy, chính quyền mở cuộc vận động nhân dân hiến đất, góp công, của để mở các tuyến giao thông chính. Ba năm qua, bằng uy tín của mình, Trưởng thôn Nguyễn Văn Vượng đã vận động, thuyết phục nhân dân hiến 1.300 m2 đất thổ cư, đất vườn và 2.000 m2 đất thuê 49 năm để cải tạo đường đất thành hai km đường trục thôn bê-tông trị giá 440 triệu đồng. Công trình giao thông này giúp bà con đi lại dễ dàng, góp phần phát triển kinh tế của xã. Tiếp đó, anh Nguyễn Văn Vượng lại vận động nhân dân hiến 1.800 m2 đất ruộng để làm giao thông nội đồng; hiến đất nhà, đất vườn để mở rộng bốn km đường trong thôn trước đây nhỏ hẹp, nay thành tuyến đường rộng bốn m. Nhẩm tính tiền cho các công trình trên, cũng có đến hàng tỷ đồng, nhưng với anh Vượng cái được lớn nhất là sự đồng thuận của lòng dân ở làng quê, đời sống nhân dân thôn Quế Trạo B đã có nhiều đổi thay, kinh tế - xã hội phát triển hơn.

Ngoài lo công việc cho thôn mình, anh Nguyễn Văn Vượng còn được mời sang lo giúp sự vụ ở thôn kế bên. Đó là thôn Đoàn Kết trực tiếp đặt vấn đề mời anh Vượng sang làm công tác vận động, thuyết phục nhân dân hiến đất làm đường. Anh Nguyễn Văn Vượng báo cáo, được chính quyền cho phép, anh đã cùng cán bộ thôn Đoàn Kết họp bàn, rồi đến từng hộ gia đình vận động. Kết quả có hàng chục hộ hiến đất ở, đất vườn, đất ruộng, chặt bỏ cây ăn quả lâu năm, phá dỡ tường rào để ủng hộ thôn mở 3,6 km đường giao thông nội đồng, trong đó có hộ ông Đỗ Văn Yên hiến cả 360 m2 đất cơ bản; nhiều hộ hiến hơn 200 m2 đất trở lên như hộ bà Lê Thị Sơn, Đỗ Văn Hùng, Vũ Ngọc Đản... Việc Trưởng thôn Quế Trạo B đi vận động nhân dân thôn khác hiến đất làm đường, khiến nhiều người ở xã Đồng Quế và huyện Sông Lô luôn thán phục.

Gặp anh Nguyễn Văn Vượng và hỏi về bí quyết dân vận, chúng tôi được anh cho biết: "Muốn dân tin, phải nghe họ nói. Đồng thời, giải thích để bà con hiểu, việc làm này không chỉ vì lợi ích chung mà có quyền lợi của từng bà con trong thôn". Thực tế, khi vận động nhân dân anh luôn đặt vấn đề khi dân đã tin và bỏ phiếu bầu tôi làm Trưởng thôn, thì bà con cũng nên ủng hộ chủ trương, việc làm của thôn. Thuyết phục được lòng dân, anh Nguyễn Văn Vượng lại phối hợp các đoàn thể như Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân cùng vào cuộc. Với những hộ gia đình ủng hộ việc hiến đất làm đường, anh Vượng huy động lực lượng vừa chặt cây, xếp củi, đưa gỗ xuống ao hồ để ngâm, rồi phá tường, dọn gạch và xây lại tường rào mới cho gia chủ... Những việc làm trên đều nhận được sự đồng tình của chủ hộ.

Vốn là con nhà nghèo, vất vả từ thời niên thiếu, khi lớn lên tham gia HTX mua bán, chạy cung ứng vật tư, làm đủ nghề từ mổ lợn đến lao động ở nước ngoài, anh Nguyễn Văn Vượng hiểu rõ và quý trọng tình cảm và công sức lao động của nhân dân. Được nhân dân tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn và vừa qua được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND xã, là điều kiện để anh góp sức xây dựng thôn xóm đoàn kết. Nhiều gia đình mất đoàn kết nhiều năm, những đôi vợ chồng đứng bên bờ vực ly hôn đều được anh thuyết phục, hòa giải và đoàn tụ. Bản thân anh cũng luôn chăm lo cho gia đình mình hòa thuận, nuôi con đỗ đạt vào các trường cao đẳng, đại học.


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang