Trường phổ thông Newton biến "lăn tăn" thành niềm tin

Xem tin gốc 

VietnamNet - 28 tháng trước 41 lượt xem

Truong pho thong Newton bien 'lan tan' thanh niem tin

"Liếc nhìn con trai mình tôi thấy rõ sự rạng rỡ, chăm chú lắng nghe và cả mỉm cười nên tôi đã quyết định chuyển con trai tôi sang học trường Newton. Sau 1 năm học, tôi tin chắc rằng mình đã quyết định đúng"- Phụ huynh Nguyễn Hải Minh.

Mới đi vào hoạt động gần tròn 1 năm học, chưa có lứa HS nào ra trường để khẳng định được chất lượng giáo dục, nhưng Trường phổ thông Newton đã để lại niềm tin trong lòng phụ huynh học sinh. Nhiều câu chuyện và cảm nhận chân thành đã được các phụ huynh bộc bạch.

Những "lăn tăn" ban đầu

Nhớ những ngày đầu đến tìm hiểu về nhà trường, cách đây chưa đầy 9 tháng. Trường mới hoàn toàn, chưa tên tuổi, chưa khẳng định được chất lượng giảng dạy, lại quá xa trung tâm (đối diện với Sân vận động quốc gia Mỹ Đình), mặc dù được trường giới thiệu và hứa hẹn nhưng nhiều phụ huynh quyết định cho con theo học vẫn mang trong mình tâm trạng lo lắng.

Một phụ huynh có con đang theo học lớp 10A nhớ lại: "Thời gian đầu chúng tôi rất lo lắng và luôn theo dõi mọi diễn biến trong các hoạt động của nhà trường từ xe đưa đón các con, bữa ăn trưa có chất lượng, sức khỏe - tâm sinh lý của các con và đặc biệt là kết quả học tập,...". Nhưng rồi sự lo lắng đó dần dần bị cuốn trôi đi lúc nào không hay mà thay vào đó là sự trưởng thành của cô con gái nhỏ.

Vị phụ huynh này kể, từ một cô gái nhút nhát, rụt rè, con gái chị đã tự tin lên rất nhiều nhờ những giờ học kỹ năng sống. Những phương pháp giảng dạy khoa học của các thầy cô đã khích lệ, động viên học trò phát huy được khả năng tiềm ẩn của mình.

Chị Nguyễn Hải Minh, phụ huynh HS Phạm Minh Thành kể lại bước ngoặt quyết định tương lai cho con trai mình. Chị Minh cho biết, Thành thi đỗ vào Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội), cũng là nơi anh trai Thành đã từng theo học. Nhưng rồi, sau một số buổi học hè tại trường Newton, thầy Tấn dạy Văn đã giúp cậu học trò Thành từ "sợ" môn Văn trở nên yêu thích. Chị Minh đã dự 2 giờ Văn và cảm thấy sự sôi nổi trong lớp học.

"Liếc nhìn con trai mình tôi thấy rõ sự rạng rỡ, chăm chú lắng nghe và cả mỉm cười nên tôi đã quyết định chuyển con trai tôi sang học trường Newton. Sau 1 năm học, tôi tin chắc rằng mình đã quyết định đúng. "- chi Minh nhớ lại.

Những tháng học tập vừa qua, chị Minh cảm thấy thật yên tâm với lựa chọn của mình. Con chị và các bạn đã nhận xét rất chân thật về trường của chúng đang theo học. Đó là sự ấm áp chân thành của các thầy cô giáo. Các em đã được các thầy cô lắng nghe ý kiến, được bày tỏ ý nghĩ, quan điểm của mình, đồng thời cũng được khơi dậy sự suy nghĩ độc lập, sáng tạo và tinh thần đồng đội một cách tự nhiên không ép buộc.

Mỗi người vài dòng, một đoạn cảm nhận ngắn, một vài lời tâm sự đã viết lên cảm xúc của mình khi con họ trải qua một quá trình học tập trong ngôi trường phổ thông Newton. Dù gần 1 năm học nhưng họ đã cảm thấy được kết quả giáo dục mà nhà trường mang lại cho con họ. Sự e ngại ban đầu đã nhanh chóng qua đi khi những bước chân hoạt bát và mạnh dạn, những tư duy năng động và sáng tạo trong mỗi đứa trẻ dần được hình thành.

Tôi đã thực sự muốn khóc vì cảm động

Chị Nguyễn Thu Hương, phụ huynh HS Nguyễn Thu Phương, lớp 6A1 tin tưởng nói, sau một thời gian, mục tiêu của nhà trường đã từng bước được thực hiện tốt. Đặc biệt là môn tiếng Anh, môn học mà các phụ huynh rất quan tâm, các trò đã được học 6 tiết/tuần, cộng thêm 2 tiết Toán tiếng Anh với sự giúp đỡ của giáo viên bản ngữ. Nhờ đó, kỹ năng tiếng Anh của học trò được tốt lên rất nhiều đặc biệt là kỹ năng nghe, nói.

Các môn khác như Văn, Toán, Lý,... học trò vừa được học cơ bản, vừa được nâng cao hợp lý. Kể cả Sử, Công nghệ - những môn học trò rất không ưa thích thì giờ đây, với cách truyền đạt mới, giáo viên đã lôi cuốn được học trò.

Phụ huynh HS Bùi Thanh Xuân, lớp 10A - chị Đinh Thị Thu Hà - đã từng đến trường để quan sát giờ học của con và cảm thấy không khí học tập thật nghiêm túc. Tuy trường mới thành lập, nhưng chị Hà cũng đánh giá việc xếp thời khóa biểu, các giờ sinh hoạt ngoại khóa (như bóng đá, bóng rổ, bơi, đàn hát,...) đã thực sự được chú trọng để phát triển học sinh thành công dân toàn diện về kiến thức và kỹ năng sống.

Còn chị Vũ Thị Kim Oanh, mẹ HS Nguyễn Tiến Gia Long - lớp 6A, với tình cảm biết ơn chân thành đến nhà trường Newton, đã chia sẻ cảm nghĩ của mình: "Tôi đã thực sự muốn khóc khi lần đầu tiên được cô giáo Quyên trao đổi về những vấn đề tâm lý của con trai mình, điều mà trước kia tôi cứ loay hoay mãi mà không tìm ra cách nào cho đúng để tạo cho con trai có động lực và sức mạnh vươn lên".

Chỉ sau 1 tháng làm quen, cô giáo chủ nhiệm đã giúp cậu bé Gia Long từ tâm trạng bi quan khi bị điểm kém đến bắt đầu yêu thích các môn học mà trước đây rất sợ, đặc biệt là môn Toán. Và ngạc nhiên hơn cả khi chị Oanh nhìn thấy con mình dẫn chương trình "Chú Cuội" của "Đêm rằm trung thu" tại trường cùng thầy cô và các bạn. Một cậu bé Long nhút nhát ngày nào giờ đã trưởng thành hơn, tự tin hơn và đặc biệt biết sống hòa bình, yêu thương và bảo vệ lẫn nhau trong môi trường giáo dục Newton.

"Một mùa xuân mới đã đến, một năm học sắp kết thúc, đem đến cho tôi những cảm xúc rất lạ. Hôm nay, đứng ở sân trường Newton trong tiết trời hơi se lạnh, mưa xuân bay lất phất, phóng tầm mắt nhìn khung cảnh tĩnh lặng, cây cối đâm trồi nảy lộc - một cảm giác yên bình, tràn đầy nhựa sống trào dâng trong tôi", chị Linh Lan, phụ huynh HS lớp 10 chia sẻ. Chị đã thấy được sự tiến bộ của con qua từng câu chuyện kể không đầu không cuối mỗi khi ở trường về. Chị cũng cảm nhận được sự háo hức của con mỗi sáng đến trường vui vẻ học tập cùng thầy cô và các bạn. Chị Lan cho biết, cô con gái của chị đang phấn đấu học tập để ước mơ đi du học đã ấp ủ từ lâu sớm thành sự thật. "Việc gửi con theo học ở Newton là một lựa chọn sáng suốt của tôi", chị Lan nói.

Việt Hà

Từ khóa liên quan

Danh từ riêng
Danh từ
Cụm từ
Động từ
Tính từ
Địa danh trong nước
Từ chuyên môn
Tổ chức
Địa danh thế giới

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang