Trương Thị Thương: Cô gái nhiễm chất độc da cam không ngừng mơ ước

Ngay từ thuở thiếu thời, Trương Thị Thương - Người con gái xứ Quảng đã phải chịu thiệt thòi so với đám bạn cùng trang lứa khi bị nhiễm trong mình chất độc Dioxin - Chất độc quái ác do di truyền từ đời ông cha khi đi đánh giặc ngoại xâm để lại.

Chị Trương Thị Thương, sinh năm 1989 tại một miền quê nghèo của tỉnh Quảng Nam. Chị Thương hiện là 1 trong 10 thí sinh đã lọt vào đêm chung kết Liên hoan Vẻ đẹp Vầng Trăng Khuyết 2015 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12 tới đây. Theo bản đăng ký tham gia cuộc thi của chị thì mới hiểu rõ được nghị lực phi thường của một người con gái xứ Quảng.

Chị Thương được sinh ra và lớn lên thuộc xã miền núi Đại Hồng, huyện Đại Lộ, tỉnh Quảng Nam . Ở nơi đây, có biết bao nhiêu nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam do chiến tranh để lại, biết bao nhiêu vết thương không thể xóa nhòa được.

Chị Trương Thị Thương - Cô gái nhiễm chất độc da cam không ngừng mơ ước.

Trong số những người kém may mắn cùng trang lứa, Thương lại là người kém may mắn hơn tất cả khi đã bị nhiễm Dioxin và không mang thân hình như mọi người bình thường mà chị chỉ cao được 0,7cm.

Ngay từ khi sinh ra đã phải mang khiếm khuyết của cơ thể, bị dư âm của chất độc quái ác hành hạ nhưng không phải vì thế mà chị từ bỏ số phận của mình mà chị đã chấp nhận hoàn cảnh và không ngừng mơ ước, phấn đấu.

Mỗi con người sinh ra điều mơ ước và đối với chị ước mơ được đến trường là một điều lớn lao và gia đình nguồn động lực giúp chị thực hiện ước mơ.

Chị Thương kể lại: "Lần đầu tiên xin đi học, mẹ đã tôi đưa đến lớp bằng chiếc xe đạp gồ ghề bởi hai cái giỏ mà mẹ chở sữa đi bán hằng ngày và mẹ đã đặt tôi ngồi vào trong chiếc giỏ ấy để đưa tôi đến trường …nhưng lại không được nhà trường chấp nhận,vì người ta sợ tôi làm ảnh hưởng đến các bạn khác".

Theo lời chị, môt lý do nữa khiến chị không được nhà trường chấp nhận cho đi học là bời vì họ nghĩ chị học cũng không làm được gì sau này. Lúc đó, chị buồn và thương cho số phận của mình và cảm thấy vô cùng mặc cảm. Nhưng không vì thế mà chị từ bỏ mà đó là nguồn động lực giúp chị cố gắng vượt qua tất cả để mở rộng tương lai.

Bao sự cố gắng của chị cũng đã được đền đáp xứng đáng khi giờ đây chị đang là một sinh viên của Trường ĐH sư phạm Đà Nẵng, một ngôi trường mà bao người bình thường khác muốn được theo học cũng chưa hẳn đã thực hiện được.

"Tôi muốn chứng tỏ cho mọi người biết rằng nếu bạn không nhận được một điều kì diệu, hãy tự mình trở thành một điều kì diệu", chị Thương tâm sự.

Đến giờ này đây, khi đang được ngồi trong giảng đường đại học chị vẫn tự nhủ mình càng phải cố gắng hơn nữa bởi theo chị sự quyết tâm và cố gắng là không bao giờ thừa đối với con người và đặc biệt là với những người vốn không được lành lặn như chị. Tuy nhiên, chị cũng phải thừa nhận rằng, nếu chị không nhận được sự động viên giúp đỡ của gia đình và bạn bè xung quanh thì chắc hẳn không thể có được kết quả như ngày hôm nay.

"Tôi có được như ngày hôm nay không chỉ là do sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân mà một phần lớn là sự động viên giúp đỡ của gia đình và bạn bè xung quanh. Từ nhỏ đến giờ mọi việc sinh hoạt hay đi đến trường, bất kể trời nắng hay mưa tôi đều được ba mẹ đưa đi cả. Bằng nghị lực và ý chí của mình và trải qua biết bao nhiêu khó khăn vất vả nên đến bây giờ tôi đã là sinh viên của trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng (ngành Công Nghệ Thông Tin)", Thương chia sẻ.

Hiên nay, chị Thương hiện đang là 1 trong 10 thí sinh đã lọt vào đêm chung kết Liên hoan vẻ đẹp Vầng Trăng Khuyết 2015. Theo lời chị, chị đến với cuộc thi là để chia sẻ về bản thân và muốn gửi cho tất cả mọi người một thông điệp từ bản thân rằng.“ Nếu bạn không nhận được một điều kì diệu, hãy tự mình trở thành một điều kì diệu.”

Thương cũng cho biết, đến với cuộc thi này cũng là cơ hội để cho chị được giao lưu và được chia sẻ thêm nhiều hoàn cảnh của những con người con gái có vẻ đẹp không toàn vẹn như chị.

Thương cũng mong rằng qua cuộc thi này giúp cho người khuyết tật được tỏa sáng hơn và được vươn xa hơn nữa trên đất nước đang trên đà phát triển. Một điều nữa là chị cũng mong những người bình thường khác sẽ nhận ra rằng tuy những con người “khuyết” đi một phần nào trên cơ thể hay nói đúng hơn họ không được toàn vẹn về bản thân nhưng họ cũng mong và khao khát được yêu thương, sự che chở của xã hội bởi hình dáng bên ngoài họ không hoàn thiện nhưng trong tâm hồn,trong trái tim,trên khuôn mặt họ đều có vẻ đẹp riêng, bởi lẽ đó là “vẻ đẹp vầng trăng khuyết.”

"Dẫu biết rằng trong cuộc sống của những người khuyết tật như chúng ta ở đây nói chung và trên toàn thế giới nói riêng cũng phải trải qua biết bao khó khăn trong cuộc sống, nhưng không vì thế mà chúng ta bỏ cuộc mà không chiến đấu hết mình vì số phận đã an bài cho mỗi chúng ta. Tôi muốn nói rằng những thách thức trong cuộc sống là để làm vững mạnh thêm niềm tin của chúng ta. Chúng không phải để vùi dập chúng ta. Vì thế những con người khuyết tật như chúng ta hôm nay hãy làm những điều mà người bình thường họ nghĩ chúng ta không thể làm được,hãy để cho họ biết rằng “không gì là không thể,chúng ta tàn nhưng không phế", đây là lời chia sẻ từ tận đáy lòng và cũng là thông điệp chị muốn gửi tới những người cùng hoàn cảnh.

Hoàng Thiên

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/truong-thi-thuong-co-gai-nhiem-chat-doc-da-cam-khong-ngung-mo-uoc-d59236.html