Khác hẳn với những vai diễn già dặn trên phim, Trương Quỳnh Anh của đời thực mà tôi gặp hơi “ngố”, vẫn khoái uống trà sữa với fan và đi đâu cũng thích có mẹ tháp tùng mới yên tâm.
Hãy cùng nghe Trương Quỳnh Anh và ba mẹ của cô tiết lộ những “tật xấu” của cô bé Heo (biệt danh của Quỳnh Anh) nhé!
Ghiền bán… bánh bao
Mẹ Quỳnh Anh kể: “Mỗi lần Heo giận, coi như cả nhà phải “ăn bánh bao” sáng, trưa, chiều, tối luôn. Cái mặt cứ chù ụ, y hệt cái bánh bao thiu (cười). Đã vậy còn có cái tính như con trai, không thích nói nhiều. Mỗi lần bị ba mẹ mắng oan hoặc làm gì đó có lỗi, thay vì giải thích dài dòng, Heo ta chỉ nói một câu duy nhất: “Con không có như vậy”. Nói xong mà thấy ba mẹ có vẻ chưa tin hoặc vẫn tiếp tục la, Heo chuyển qua bán bánh bao liền. Có khi im thin thít cả ngày, không nói câu nào luôn”.
Cô nàng ghiền bánh bao
“Chúa” cứng đầu cứng cổ
Ba của Quỳnh Anh cũng “kể tội” con gái. Hồi nhỏ đi học võ, có nhiều động tác thầy chưa dạy, nhưng thấy các anh chị khác trong lớp được tập, Heo ham lắm, toàn chờ thầy đi rồi len lén tập. Cũng vì cái tật này nên có lần, cô nàng té (ngã) gãy răng vì tập động tác khó mà không có sự hướng dẫn của thầy.
Mới đây, Quỳnh Anh phải tập võ để chuẩn bị cho phim Cầu vồng đơn sắc ở phòng tập của đạo diễn – cascadeur Quốc Thịnh. Do bận đi diễn gần 1 tuần nên cô phải tập sau các bạn. Thông thường, lâu ngày không tập, cơ bị cứng, tập sẽ rất đau. Lẽ ra phải tập từ từ theo sau bạn bè, vậy mà nàng ta không chịu lép vế, nhào vô tập như mọi người, bị đè nén cỡ nào cũng cắn răng chịu, không kêu đau. Đến lúc lên xe ba chở về mới than: “Con đau quá!”. Sao khi tập có thấy con kêu đau gì đâu?”. Lúc này cô nàng mới thỏ thẻ: “Lúc nãy con đau mà không dám la. Con mà la, tụi nó cười con sao”. Thật hết biết!
Nàng công chúa nhỏ trong nhà
Cô nàng “cái gì cũng muốn thử”
Sợ độ cao, sợ té, sợ đau… nhưng cái gì mạo hiểm Quỳnh Anh cũng muốn thử. Vậy nên những ngày đi quay phim Cầu vồng đơn sắc, người cô lúc nào cũng có vài vết bầm vì không chịu để người khác đóng thế. Ngay cả cảnh quay bị ôtô đâm vào, cô cũng nhất định tự đóng, hậu quả là bị té muốn giập “bàn tọa”. Quỳnh Anh tâm sự: “Sợ thì sợ thật, nhưng tự mình trải qua rồi mới thấy mọi thứ không còn đáng sợ nữa”.
Cô nàng cái gì cũng muốn thử
Cô nàng giỏi kiếm cớ
Tôi thắc mắc, sao không nghe nói Quỳnh Anh yêu ai cả. Cô tuyên bố chắc nịch: “Tình yêu là không tìm kiếm, cái gì của mình sẽ là của mình thôi”. Tôi cười: “Lại kiếm cớ rồi”. Cô nàng toe toét: “Hi hi… Sao chị biết hay vậy? Tại em chưa gặp người mình thích nên hễ ai đặt vấn đề là viện cớ bây giờ em phải tập trung cho công việc, chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. Chừng nào gặp trúng đối tượng sẽ nói: “Giờ em hết bận rồi. Giờ em đang nghĩ đến chuyện yêu đương”.
Trương Quỳnh Anh đầy cá tính và rất ăn ảnh



