Trường Mầm non Bách Khoa (Hà Nội): Nơi chắp cánh cho những ước mơ vào đời

Bằng công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia

( ĐCSVN) - Mới đây, Trường Mầm non Bách Khoa (Hà Nội) vinh dự được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Đây cũng là đơn vị đi đầu trong ngành giáo dục Thủ đô thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Đó là sự ghi nhận cho thành tích cố gắng của Ban giám hiệu nhà trường và các học sinh thương yêu. Mùa tuyển sinh lại đến, các thày, cô mừng vui đón nhận những mầm non tương lai đất nước và tiếp tục nâng bước các em vào đời. Khi tâm sự về những kỷ niệm vui buồn trong cuộc đời làm giáo viên mầm non của các cô giáo Trường Mầm non Bách Khoa, đang vui vẻ, bỗng nét mặt cô Hoàng Thị Hồng Loan, Bí thư, Hiệu trưởng nhà trường thoáng buồn, đôi mắt xa xăm hướng về phía sân trường nơi có những tán lá bàng du mình trước gió. Trầm ngâm giây lát, cô tiếp lời: “Tôi còn nhớ hình ảnh một nam phụ huynh bế con ngồi phệt xuống hành lang trong bộ dạng thất vọng về một điều gì đó, đôi mắt anh buồn buồn nhìn đứa con gái bé nhỏ, xinh xắn đang chập chững vui đùa. Hơn ai hết, tôi hiểu được tâm trạng lúc đó của người đàn ông ấy, con gái anh không đủ tiêu chuẩn tuyển vào trường. Thất vọng, thương con khi nhìn thấy vẻ ngây thơ của đứa trẻ…”. Tâm sự của cô Hiệu trưởng khiến chúng tôi phần nào hiểu được tấm lòng, sự đồng cảm và thấu hiểu của người người giáo viên dạy trẻ khi phải chứng kiến cảnh phụ huynh đưa trẻ về nhà trong mỗi mùa tuyển sinh. Nhu cầu học tập của các cháu ngày một đông lên, trong khi cơ sở vật chất hạn chế, chỉ tiêu đội ngũ giáo viên không tăng, phòng học và số lượng học sinh của các trường đều giới hạn, đặc biệt là các trường đạt chuẩn quốc gia. Chỉ tiêu tuyển sinh thu hẹp, đó là điều hẳn nhiều người đều biết. Ấy vậy nhưng cũng không ít phụ huynh vì con mình không đủ điều kiện theo học đã tỏa rõ những nỗi thất vọng một cách thái quá và luôn đặt ra những câu hỏi hoài nghi về công tác tuyển sinh của nhà trường. Những trăn trở đó không riêng gì Trường Mầm non Bách Khoa mà là chuyện chung của nhiều trường ở Hà Nội và cả nước. Mầm mon tương lai của đất nước Nói về những thành tích đã đạt được của nhà trường, Hiệu trưởng Hoàng Thị Hồng Loan cho biết: 30 năm kể từ khi thành lập đến nay, trường mầm non Bách Khoa luôn đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc. Mỗi năm nhà trường tiếp nhận hơn 500 học sinh, gồm 10 lớp mẫu giáo và 2 lớp nhà trẻ. Năm nào, tỷ lệ học sinh khỏe mạnh cũng đạt trên 96%. Đúng vào dịp kỷ niệm 119 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, UBND TP.Hà Nội ra quyết định công nhận thêm 3 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số TMN đạt chuẩn quốc gia lên 59 trường. Trong đó, Trường Mầm non Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng là trường duy nhất đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, vì có bề dày thành tích vượt trội so với 775 Trường Mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội. Điều đó được biểu hiện ở từng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường, thông qua việc tất cả đều đăng ký một việc làm bình dị, nhằm mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác nuôi dạy trẻ. Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ nhiệm lớp C3, kiêm Chủ tịch Công đoàn trường vui vẻ nói: Ban giám hiệu Nhà trường gắn Cuộc vận động với việc thực hiện phong trào “dạy giỏi, chăm sóc tốt học sinh”, nên mỗi đoàn viên công đoàn đều phát huy hết tinh thần trách nhiệm của mình trong chuyên môn, nghiệp vụ. Riêng thời điểm này, ai cũng đều tập trung vào việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày cho trẻ để phòng tránh dịch bệnh. Ngoài trách nhiệm là người thầy, chúng tôi còn luôn xem các cháu như con mình, chăm sóc quan tâm với trách nhiệm cao nhất. Với bề dày truyền thống hơn 30 năm xây dựng và phát triển nên ngoài phong trào dạy và học, chúng tôi còn luôn đoàn kết, chăm lo đời sống lẫn nhau, giúp đỡ, động viên tinh thần, vật chất … để các cán bộ giáo viên trong trường yên tâm dạy tốt. Năm nào, tỷ lệ học sinh khỏe mạnh cũng đạt trên 96%, trẻ suy dinh dưỡng chỉ dưới 1%. Riêng năm học này, Trường Mầm non Bách Khoa tiếp tục dẫn đầu phong trào thi đua cấp học mầm non của TP.Hà Nội cả về chất lượng nuôi dưỡng, chất lượng giáo dục và đội ngũ giáo viên. Phó Hiệu trưởng Tạ Thị Bích Đào (giữa) cùng các cô trong Ban Tuyển sinh đang làm việc Kể về những cố gắng phấn đấu đạt danh hiệu chuẩn quốc gia mức độ 2, Phó Hiệu trưởng, cô giáo Tạ Thị Bích Đào nhấn mạnh: Danh hiệu đó là cố gắng của cả tập thể, là kết quả của sự đoàn kết nỗ lực hết mình vì sự nghiệp giáo dục. Để đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, nhà trường chúng tôi đã thực hiện tốt 5 tiêu chuẩn quan trọng của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho. Trước tiên là, tổ chức và quản lý nhà trường; thứ đến là đội ngũ giáo viên và nhân viên, trong đó nhấn mạnh đến phẩm chất, đạo đức và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; tiếp theo là, chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ; ngoài ra còn phải kể đến là tiêu chuẩn quy mô, trường, lớp, cơ sở vật chất và thiết bị; cuối cùng là thực hiện xã hội hóa giáo dục. Công tác xây dựng đảng ở nhà trường được Ban giám hiệu đặc biệt chú trọng, Cô giáo Hoàng Thị Hồng Loan cho biết: Công tác xây dựng đảng luôn được Ban giám hiệu nhà trường đề cao phát triển, hiện nhà trường có 12 cán bộ, đảng viên trong tổng số 43 người làm việc tại trường đều phát huy được vai trò nòng cốt trong mọi lĩnh vực công tác. Bởi vậy, khi triển khai lồng ghép Cuộc vận động lớn của Đảng với các phong trào thi đua của ngành giáo dục; trường đều qui tụ được sức mạnh đoàn kết tập thể để xây dựng Chi bộ Đảng và nhà trường vững mạnh toàn diện. Thông qua việc ban hành Nội quy về ứng xử văn hóa, hành vi văn minh; nhà trường coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá thi đua hàng tháng, hàng năm của cán bộ, giáo viên và góp phần xây dựng nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực. Trong sinh hoạt chính trị hoặc chuyên môn, Chi bộ Đảng, Ban giám hiệu nhà trường tổ chức lồng ghép, phân tích lời dạy của Bác trong cuộc sống đời thường cũng như về lĩnh vực giáo dục đào tạo để cán bộ, giáo viên thấm nhuần tình yêu thương con người của Bác và học tập, làm theo Bác. Qua đó, vai trò của mình trong sự nghiệp trồng người luôn được đề cao, điều đó đã làm cho các bậc phụ huynh yên tâm khi con mình được nuôi dạy trong một môi trường tốt. Câu chuyện giữa chúng tôi đã bị ngắt quãnh bởi phụ huynh đưa con đến đăng ký tuyển sinh. Tiếng trẻ khóc do lạ lãm buổi đầu được cha mẹ đưa đến trường, tiếng bi bô tập nói, tiếng cười ròn tan của con trẻ như làm tan đi cái nắng nóng chính hè. Niều vinh dự, tự hào ấy sẽ tiếp tục được nhân lên như một phong trào chuẩn bị cho năm học mới, cùng nhau ra sức phấn đấu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiễn chúng tôi ra về, cô Loan còn giới thiệu rất chi tiết về khuôn viên cây xanh, khu vui chơi của các cháu, một màu xanh bao chùm sân trường, sạch và rất đẹp mắt. Chia tay thầy, trò Trường Mầm non Bách Khoa, cô giáo Loan hứa hẹn ươm mầm cho tôi một cây hoa trong vườn trường.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=348490&co_id=30085