Trương Hồ Phương Nga kể chuyện ăn Tết ở xứ bạch dương

Xem tin gốc 

2Sao - 29 tháng trước 91 lượt xem

Truong Ho Phuong Nga ke chuyen an Tet o xu bach duong

(2Sao) - Hoa hậu người Việt ở Nga đã trải qua 10 cái Tết nơi xứ người với đầy ắp những kỷ niệm.

Không dễ để hẹn Trương Hồ Phương Nga vào một ngày cuối năm, thời điểm mà cô bận rộn lu bù với công việc. Thế nhưng khi nghe tôi bày tỏ ý định muốn nói đôi ba câu chuyện vui vui về Tết cổ truyền, cô hoa hậu nhỏ nhắn gật đầu ngay.

Gặp Nga khi vừa chụp xong một bộ ảnh xuân, cô không những không mệt mỏi mà trái lại còn tỏ ra vui vẻ hơn bao giờ hết. Tôi không hỏi lý do, nhưng cũng đoán được đôi phần, có lẽ bởi năm nay là năm đầu tiên mà Nga được ăn Tết ở Việt Nam sau một thời gian dài xa quê. Quả thật, với ai cũng vậy thôi, chẳng cái Tết nào ấm áp hơn cái Tết ở quê nhà, bên cạnh gia đình và bạn bè.

Câu chuyện giữa hai chúng tôi được bắt đầu với những kỷ niệm đón Tết ở Nga của cô hoa hậu. Nga kể cô sang đất nước xứ bạch dương từ năm 11 tuổi, tính đến nay đã ăn tròn 10 cái Tết ở bên đấy.

Người Việt đón Tết ở Nga

Không giống như ở quê nhà, không khí đón Tết ta ở Nga buồn lắm bởi cũng chỉ có người Việt và người Hoa là háo hức dịp này. Còn với đại đa số người dân bản địa, họ tỏ ra thờ ơ. Mà cứ đến đợt Tết nguyên đán, khí hậu nơi đây lại lạnh kinh khủng nên khung cảnh cũng ảm đạm, không nhộn nhịp. Mặc dù vậy, dân ta vẫn đón năm mới với tâm trạng háo hức lắm, từ người già đến trẻ nhỏ.

So với Việt Nam thì ở Nga cũng không thiếu thốn mấy. Ở Việt Nam có thứ gì thì gần như là ở Nga cũng có thứ ấy. Chỉ cần ra chợ, ra siêu thị là có thể mua bánh chưng, dưa hành, bánh mứt... đủ cả. Tuy nhiên, một số người vẫn giữ thói quen tự gói và luộc bánh chưng để có thể cảm nhận được nhiều hơn không khí Tết Việt.

Vì ở Nga rất lạnh nên không có cây mai cành đào như ở quê nhà được. Tuy nhiên, Tết đến mà thiếu mai thiếu đào thì còn gì là Tết. Thế nên người Việt ở đây nghĩ ra một cách. Họ lấy cành táo, ngâm vào nước nóng cho nảy lộc rồi cắt hoa mai, hoa đào bắng giấy và gắn lên cành táo. Thế là có mai với đào để trưng bày trong nhà.

Vào đêm thừa, người Việt ở Nga thường canh giờ trùng với giờ Việt Nam. Do đó mà họ đón thời khắc chuyển giao giữa hai năm vào lúc 8h tối. Họ cùng nhau quây quần bên gia đình, nâng ly chúc mừng năm mới và liên lạc với bà con ở quê nhà. Sau đó thì đi hỏi thăm bạn bè, hàng xóm

Do ở Nga không ăn Tết ta nên những dịp này, dân Việt đều phải xin nghỉ. Người lớn nghỉ làm, trẻ con nghỉ học. Họ chỉ có thể ăn chơi hết mừng 1 là lại phải trở lại với nhịp sống thường ngày. Năm nào may mắn, Tết cận kề những ngày cuối tuần thì thời gian đón năm mới được kéo dài hơn một chút.

Những kỷ niệm của Hoa hậu

Cũng giống như ở quê nhà, trẻ em Việt ở Nga cũng rất thích được lì xì dịp Tết. Nga còn nhớ là hồi đấy không chịu đợi khách đến nhà đâu. Toàn mấy đứa con nít dắt nhau đến từng nha để xin lì xì thôi, vui lắm.

Còn cái Tết nhớ nhất của Nga có lẽ là Tết năm ngoái. Đợt đấy gia đình Nga về Việt Nam hết, còn mỗi Nga với một cậu em họ ở lại để học thi. Lúc đầu cả hai chị em xác định là không có Tết rồi. Thế nhưng đọc báo, xem tivi thấy người ta náo nức đón năm mới thì thấy buồn và tủi kinh khủng. Rồi tình cờ lúc ấy lại gặp một anh bạn trên mạng, cũng kêu buồn và nhớ nhà đồng thời có hai cái bánh chưng không biết ăn cùng ai. Thế là Nga mới quyết định rủ anh ấy cùng một vài người bạn nữa đến làm một bữa mừng năm mới. Dù là quyết định bộc phát thôi nhưng cũng vui lắm.

Mà lúc đầu cũng thấy lo chứ, vì còn phải ôn thi, sợ ham vui vào không học được. Nhưng sau đấy tâm trạng phấn chấn hơn, vui vẻ hơn nên học rất vào. Và cuối cùng thì kết quả thi của Nga vẫn tốt đẹp, có lẽ một phần là nhờ bữa tiệc năm mới bất thình lình ấy.

Và cái Tết ở quê nhà

Tết năm nay là cái Tết đầu tiên của Nga sau một thời gian dài xa quê, chính vì thế mà Nga thấy háo hức lắm. Từ trước Tết cả tuần đã thấy nóng lòng rồi, muốn được đi mua sắm này nọ, muốn được ra đường tận hưởng không khí mùa xuân, muốn được tận tay dọn dẹp nhà cửa để đón năm mới.

Năm nay Nga sẽ đón giao thừa với bà ngoại và mẹ ở Đà Nẵng. Sau đó sẽ trở lại TP HCM để ăn Tết với bạn bè. Còn với Hà Nội, Nga sẽ để dành cho Tết năm sau.

Bài: Phạm Linh

Ảnh: Quân Ngọc

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang