Trương Gia Nghê - Nàng "Dao Nữ Lang" nổi tiếng sau một đêm

(TGĐA) Xuất thân từ ngành vũ đạo, sinh năm 1987, năm 2003 tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh khoa diễn xuất, Trương Gia Nghê tình cờ xem được thông tin “Tìm kiếm Tử Lăng” cho Gặp lại một thoáng mộng mơ của nữ văn sĩ Quỳnh Dao trên truyền hình và may mắn trở thành người thắng cuộc sau đêm chung kết (kéo dài suốt 2 tháng liền), để rồi ngay hôm sau lên đường sang Pháp và nghiền ngẫm kịch bản trên máy bay.

Năm đó Trương Gia Nghê mới 19 tuổi và nhanh chóng trở thành ngôi sao mới trên bầu trời nghệ thuật chỉ một thời gian ngắn sau đó như một giấc mơ, khi bộ phim được xem là sự kiện trong làng giải trí của màn ảnh nhỏ Trung Quốc năm 2007 vì với nữ diễn viên trẻ này “Nếu câu chuyện của Uông Tử Lăng và Phí Vân Phàm lãng mạn như trong mộng thì sự trải nghiệm ấy đến với tôi cũng đột ngột như thế: Nhưng vượt lên trên tất cả, cuộc sống hiện thực vẫn là con đường dài đang chờ đợi tôi phía trước”. Dù vai diễn đầu tiên của “nữ tân binh” truyền hình Trương Gia Nghê nhận được nhiều lời khen chê trái chiều nhưng bất chấp tất cả, nữ văn sĩ Quỳnh Dao tỏ ra khá hài lòng về một Uông Tử Lăng trong trắng, hồn nhiên đầy mộng mơ và giàu lòng vị tha, trắc ẩn trong tác phẩm của mình. Khi nghe có người bảo Trương Gia Nghê được nhận vai chỉ là do may mắn mà thôi, mẹ cô bình thản cho biết: “Gia Nghê của tôi rất chịu khó, hình thức cũng chẳng đến nỗi nào, lại có năng khiếu diễn xuất, nhất định một ngày nào đó cháu sẽ thành công”. Không có được niềm tin như đấng sinh thành, Trương Gia Nghê tâm sự: “Thật ra cũng có khá nhiều người ngạc nhiên khi thấy sự nghiệp diễn xuất của tôi khá thuận buồm xuôi gió, nhưng thảm đỏ nghệ thuật ấy với tôi chẳng phải là trải bằng hoa hồng đâu. Lại có người cắc cớ bảo sao nụ cười của Trương Gia Nghê lúc nào cũng rạng rỡ thế, chẳng có điều gì đáng phải lo nghĩ cả ư? Nếu được như thế thì còn gì bằng, có thành công nào tự dưng từ trên trời rơi xuống đâu! Nếu không chịu đựng được cảm giác gió quất mưa gào thì làm sao cảm nhận được ánh rạng rỡ của bảy sắc cầu vồng, lời hát và nụ cười hồn nhiên của một anh mù tình cờ gặp trên đường về khiến tôi ấn tượng mãi đến giờ, nó khiến tôi chợt nhận ra rằng so với anh ta, những va vấp mà tuổi trẻ ngây thơ bồng bột của tôi tưởng như không chịu đựng được ấy chẳng thấm vào đâu so với số phận của một anh mù trong khi người ấy vẫn vô cùng lạc quan, an nhiên tự tại và nụ cười tươi rói cũng thường trực trên môi Trương Gia Nghê từ dạo ấy”. “Ưu điểm nổi bật ở người nữ diễn viên thế hệ 8X này là sự linh hoạt trong diễn xuất lại có cơ bản về vũ đạo và chiều cao khá chuẩn so với nữ”, lời của nữ văn sĩ Quỳnh Dao cũng đủ để chúng ta kỳ vọng về một thế hệ “Dao nữ lang” mới của Trung Quốc. Sau 2 năm nghỉ ngơi, đến Thượng Hải luyện thanh nhạc và tham gia các hoạt động từ thiện, năm 2008 Trương Gia Nghê mới quay trở lại màn ảnh nhỏ đóng cặp với “hoàng tử ếch” Minh Đạo trong Hạnh phúc mỉm cười (đang phát sóng trên HTV7 lúc 17 giờ), đảm nhận vai Hướng Thiên Vy, một nhân viên khách sạn bình thường vướng vào mối tình với ông chủ trẻ Lương Vũ Phương (do “hoàng tử ếch” Minh Đạo đóng) theo mô tuýp “cô bé Lọ Lem” và “bạch mã hoàng tử”. Đóng Hạnh phúc mỉm cười cho nên với Trương Gia Nghê nước mắt trong phim này sao khó quá vì phải theo yêu cầu đạo diễn là vừa đẹp vừa đầy tâm trạng. Một năm sau cô đóng đúp hai vai Lâm Tiểu Điệp và Nhiếp Tiểu Thiện trong Thiên sư chung quỳ (Chi mỹ lệ truyền thuyết)… đồng thời diễn cùng Lam Chính Long trong Tơ lòng vấn vương và tham gia trong bộ phim điện ảnh Mùa hè chúng ta tốt nghiệp vai Tiểu Hạ để rồi “bứt phá ngoạn mục” vào năm 2010 với các vai diễn trong Trái tim người mẹ, Ly ái và Tân Hoàn Châu cách cách. Riêng về lĩnh vực ca nhạc, liên tục từ năm 2007 đến 2009 một số bài hát do Trương Gia Nghê trình bày rất được hâm mộ như: Một thoáng mộng mơ, Cảm xúc này chính là tình yêu, Người theo đuổi giấc mộng,…Khóc vì anh, Người thứ ba của kẻ thứ ba… Ngoài ra nữ diễn viên thế hệ 8X này còn là gương mặt khá ăn ảnh của các tạp chí. NHỮNG NỤ HÔN ẤN TƯỢNG Trong Một thoáng mộng mơ phiên bản 2007, vai Uông Tử Lăng của Trương Gia Nghê và Phí Vân Phàm của Phương Trung Tín có cảnh quay vô cùng lãng mạn giữa cánh đồng ngập tràn hoa, hai người phải đóng cảnh chạm môi. Mới 19 tuổi, chưa nhiều kinh nghiệm, nhất là những phân cảnh “nhạy cảm” thế này nên Trương Gia Nghê phải nhờ “đàn anh” dìu dắt, cô mới phối hợp tốt, nhất là khi tại trường quay có cả bạn gái của Phương Trung Tín là Mạc Khả Hân, và đó cũng là nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của Trương Gia Nghê. Sau này đóng cảnh chạm môi với Lam Chính Long trong Tơ lòng vấn vương, dù đã có ít nhiều kinh nghiệm diễn xuất nhưng Trương vẫn cảm thấy không thoải mái lắm. Riêng Lam Chính Long vì tôn trọng bạn diễn nên anh đã cẩn thận chải sạch răng trước cảnh quay này. Vóc dáng mảnh mai, làn da trắng mịn màng, gương mặt trong sáng cùng lối diễn xuất nhẹ nhàng, tự nhiên đã giúp Trương Gia Nghê tạo ấn tượng đẹp trong lòng khán giả về một tiểu hoa đán mới tài năng trong tương lai.

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/newsdetail/17181/news.htm