Sẽ có những áp lực lên HA.GL và B.BD. Giá trị của họ đang bị nghi ngờ bởi liên tiếp những trận đấu tồi tệ. B.BD vẫn còn AFC Cup để vớt vát. Nhưng theo những nguồn tin nội bộ từ đội bóng đất Thủ, đối đầu SLNA sẽ là cơ hội cuối cùng để HLV Mai Đức Chung "giữ ghế" của mình.
Ở Bình Dương, ông Chung là công thần, được ủng hộ và hưởng lương cao. Song với nguyên tắc "khi anh không được việc, anh phải ra đi" được áp dụng, thì vị trí thứ 8 trên BXH rõ ràng là hồi chuông cảnh báo về một “cuộc cách mạng” đang đến gần. B.BD vì thế phải thắng trận này để tự cứu tham vọng vô địch cho mình, vừa giúp HLV Mai Đức Chung tránh khỏi nguy cơ sa thải.
Tình cảnh của HA.GL thậm chí còn xấu hơn đội bóng đất Thủ. Kể từ sau chiến thắng trước chính... B.BD (vòng 3), thầy trò HLV Kiatisak cứ đá là thua. Tuần trước, họ thậm chí để đội bóng yếu nhất giải LS.TH "hạ" tới 2 bàn thua không gỡ.
Tương lai của HLV Kiatisak tạm thời vẫn được đảm bảo, nhưng huyền thoại này hiểu rằng, HA.GL cần phải vùng lên ngay từ vòng đấu này, trước XM.HP. Bởi nếu không thể chấm dứt chuỗi thành tích tồi tệ, thì mọi yếu tố tình cảm sẽ trở nên vô nghĩa trước quy luật khắc nghiệt của bóng đá.
So với 2 đội bóng cùng cảnh ngộ ở vòng trước, hy vọng “xả stress" của ĐT.LA và SHB.ĐN nhẹ nhàng hơn khá nhiều. Gạch vừa thúc thủ trên sân Lạch Tray nhưng câu chuyện sẽ khác nhiều, khi họ được trở lại sân Long An và đối thủ chỉ là LS.TH. Antonio, Minh Phương, Tài Em, Tshamala cũng đã kịp bình phục chấn thương và chừng ấy, là quá đủ cho "dấu chấm hết" với hy vọng kiếm điểm của đội khách.
Trong khi đó, SHB.ĐN có lẽ sẽ vui mừng với sự "ưu ái" mà lịch thi đấu dành cho họ. Sau trận thua tai tiếng trước "người anh em" HN.T&T, họ có dịp "đáp lại" tình cảm của người hâm mộ bằng chiến thắng trước đối thủ yếu N.SG.
Nếu không thắng, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức chỉ có thể tự trách mình bởi N.SG hiện đang khủng hoảng trầm trọng và hầu như đã xác định tư tưởng chủ bại bằng động thái "cất" một vài trụ cột trong danh sách đăng kí.
Hoàng Anh