>> SHB. Đà Nẵng trước ngưỡng cửa thiên đường: Ải Chi Lăng
>> XM.Hải Phòng muốn nhập tịch cho De Jesus
>> V-League: Sống chung với bom...
>> Hoàn trả 700 triệu, SLNA "trói" chặt Văn Quyến
>> 17h00, sân Thống Nhất, TP.HCM – ĐT.LA: Lạy Chúa, bóng đá Sài gòn phải sống!
Khả năng Thanh Hóa lấy trọn 3 điểm trước QK4 là rất sáng sủa, không chỉ vì lợi thế về chuyên môn mà cả việc khi cần chơi chiêu thì Thanh Hóa cũng không chịu kém ai. Còn nhớ, ở lượt đi mùa bóng năm nay, dù đang bừng bừng khí thế, nhưng QK4 vẫn bất ngờ gục ngã trước Thanh Hóa ngay tại Vinh, và sau trận thua này, toàn bộ các cầu thủ QK4 đã bị tịch thu điện thoại di động và cấm trại hoàn toàn.
Thanh Hóa tự thắp lên hy vọng, rồi cũng tự tay dập tắt ? - Ảnh:VSI
Và mới nhất là cuộc đụng độ giữa Thanh Hóa và XM.HP ở vòng 19. Đây là trận đấu mà đội khách XM.HP đã giành chiến thắng 4-2, nhưng trong đội hình chỉ có các ngoại binh và vài vị trí chủ lực chịu thi đấu đúng với năng lực, còn nhiều cầu thủ khác chơi rất mờ nhạt, và Thanh Hóa đã thua chỉ vì trình độ quá hạn chế nên không tận dụng được “món quà” mà đội khách trao cho.
Nói thế để thấy các cầu thủThanh Hóa cũng có trong tay những lợi thế đáng kể trong cuộc đua trụ hạng. Nhưng đấy là chỉ trong trường hợp so sánh với 1 đội bóng khủng hoảng như QK4. Còn với các CLB như TP.HCM,HA.GL hay M.NĐ thì cơ hội để Thanh Hóa bứt lên là cực kỳ khó khăn.
Giả sử Thanh Hóa thắng được QK4 ở vòng này và các CLB đứng ngay trên họ chỉ hòa hoặc thua thì đội bóng xứ Thanh cũng vẫn phải chôn chân ở vị trí bét bảng ít nhất thêm 1 vòng đấu nữa. Trong khi đó, lịch thi đấu các trận còn lại của Thanh Hóa ở mùa bóng năm nay lại cực kỳ xương xẩu.
Thanh Hóa còn 2 trận trên sân nhà, nhưng lại đụng phải 2 đối thủ cực mạnh là Bình Dương và HA.GL, còn chuyến du đấu tới Cao Lãnh để gặp chủ nhà TĐCS.ĐT cũng hứa hẹn lành ít dữnhiều. Mặc dù cả Bình Dương lẫn HA.GL đều không còn thực lực đáng sợ như trước, nhưng để đánh bại được những đối thủ này cũng là nhiệm vụ rất khó khăn với Thanh Hóa, và trong trường hợp này, lợi thế sân nhà của Thanh Hóa cũng chỉ là rất nhỏ, bởi trong các sân bóng ở toàn quốc hiện nay, chỉ duy nhất “chảo lửa” Lạch Tray mới có đủ áp lực để làm chùn chân những vị khách phương xa.
Mục tiêu khả thi nhất với Thanh Hóa lúc này là vị trí thứ 12 khi mùa giải kết thúc để được đá trận play-off với đội đứng thứ ba của giải hạng Nhất, nhưng ngay cả điều này cũng chẳng phải dễ dàng gì, bởi Thanh Hóa muốn bứt lên vị trí an toàn phải thắng thêm ít nhất 2 trận nữa, trong khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp đều khựng bước hoặc tụt hạng.
Chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy mức độ khả thi trong “điệp vụ play-off” của Thanh Hóa là không cao, vì với thực lực hiện nay của họ, để thắng được cả 3 trận từ nay cho tới cuối giải đã khó, mà còn phải chờ thêm cả sự sa sút của những đối thủ trực tiếp thì lại càng khó khăn.
Trong số các đội bóng đứng gần nhất mà Thanh Hóa có khả năng níu áo, chỉ TP.HCM có vẻ đồng cân đồng lạng với Thanh Hóa hơn cả, nhưng bản thân TP.HCM cũng nắm trong tay những lợi thế nhất định, và điều quan trọng hơn cả là họ có quyền tự định đoạt số phận của mình. Bởi vậy, rất có thể những nỗ lực của Thanh Hóa trong 3 vòng đấu cuối cùng chỉ là sự quẫy đạp trong tuyệt vọng mà thôi.