Những con số thống kê khiến các CĐV Club Blanco lo sợ: họ đã thua Lyon tới 3 trong 5 lần gặp gỡ. Ở hai cuộc đối đầu còn lại dù được chơi bóng tại sân nhà Bernabeu, thành tích cao nhất mà Real Madrid có được trước Les Gones chỉ là…hòa. Nếu kết quả đó lặp lại ở trận đấu này Real Madrid sẽ lần thứ 6 liên tiếp phải dừng bước ở vòng 1/8 Champions League.
Có nhiều lý do để tin rằng đó là một thảm họa thực sự. Thứ nhất, hơn 300 triệu euro mà Real Madrid bỏ ra trong TTCN mùa Hè vừa qua không phải để họ thất bại ở bất cứ giải đấu nào tham gia. Thứ hai, trận chung kết năm nay sẽ được tổ chức tại Bernabeu. Tất cả mọi người đều nói đây là cơ hội không thể tốt hơn cho Real Madrid nhận chiếc quyền trượng châu Âu ngay tại sân nhà.
Thế nhưng, giữa thực tế và giấc mơ luôn tồn tại một khoảng cách nhất định khi rất nhiều thứ đang chống lại Real Madrid trừ một điều: phong độ của chính họ. Quả thực, binh đoàn Club Blanco đang thể hiện một hình ảnh mà ngay cả những người khó tính nhất cũng không thể không hài lòng. Xen giữa thất bại trước Lyon gần 1 tháng trước là chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp trong đó có những phút giây đầy cảm xúc khi Real Madrid lội ngược dòng đánh bại Sevilla hay khi họ đè bẹp Tenerife và cả Villarreal trong những thế trận mãn nhãn. Những nỗ lực ấy của thầy trò Pellegrini đã giúp họ giành lại ngôi đầu bảng La Liga. Và đó là động lực để vượt qua định mệnh ở Champions League.
Đà thăng tiến của Real Madrid phần nhiều dựa vào phong độ ấn tượng của ngôi sao đắt giá nhất thế giới vào thời điểm này: Ronaldo. Nhưng cầu thủ người Bồ không hề đơn độc trong “nhiệm vụ” tỏa sáng, Kaka cũng đang chơi rất hay dù người ta đồn đại rằng anh đang phải chung sống suốt đời với các chấn thương. Guti đã tái hiện lại những khoảng khắc thiên tài trong những trận đấu vừa qua khiến BLĐ phải gây sức ép để số 14 được đá chính nhiều hơn. Van der Vaart vẫn chơi khá hay mỗi khi vào sân trong khi đó Higuain dù chưa đồng ý gia hạn hợp đồng nhưng vẫn ghi bàn sòn sòn ở cả La Liga và Champions League.
Không còn duy trì sức mạnh như những mùa giải độc bá Ligue 1 nhưng Lyon tỏ ra cực kì nguy hiểm nếu bất cứ đội bóng nào có ý định coi thường họ. Les Gones mới thất bại 5 trận kể từ đầu mùa giải (3 Ligue 1 và 2 Champions League. Họ đang sở hữu một hàng phòng ngự đáng mơ ước với thủ thành Hugo Lloris đang có chuỗi 6 trận giữ sạch lưới (620 phút). Và trên hết, họ hành quân tới Bernabeu với tinh thần thoải mái từ việc chưa thua đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha trong nhiều năm gần đây. Mục tiêu của Lyon ở trận này khá đơn giản: tìm kiếm một trận hòa hoặc nếu không là một thất bại với tỉ số tối thiểu. Đó chính là những lợi thế không thể tốt hơn với đội bóng nước Pháp và nếu cứ duy trì phong độ như ở trận lượt đi. Mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Định mệnh đứng về Lyon nhưng Real có những cá nhân kiệt xuất có thể giúp họ vượt qua được định mệnh đó. Tuy nhiên, không phải lúc nào những Ronaldo, Higuain hay Kaka cũng có được một ngày đạt phong độ cao. Nếu mọi thứ vẫn diễn ra như ở trận lượt đi khi các ngôi sao của Real đồng loạt gặp bế tắc. E là việc chống lại ý trời của Real Madrid sẽ gặp quá nhiều khó khăn!!!
Đội hình dự kiến
Real Madrid: Casillas; Ramos, Albiol, Garay, Arbeloa; Lass, Guti, Granero; Kaka; Ronaldo, Higuain
Lyon: Lloris; Reveillere, Cris, Boumsong, Cissokho; Toulalan, Makoun; Govou, Pjanic, Delgado; Lisandro.
Dự đoán: 3-1
Đức An
Tin khác:
