Trong chiến thắng 3-1 trước Hull City cách đây ít ngày, khi Giggs rời sân Rooney chính là người tiếp quản chiếc băng đội trưởng của Man Utd. Tất nhiên khi Giggs hay Rio Ferdinand cùng có mặt, Gã Shrek rất khó được trao vinh dự ấy. Song chỉ cần động thái nhỏ ấy thôi, Sir Alex đã chứng tỏ ông coi trọng giá trị của “Số 10” đến thế nào.
Với màn trình diễn ấn tượng từ đầu mùa, Rooney xứng đáng là con Quỷ đầu đàn tại Old Trafford. Man Utd đang sống dựa vào cựu tiền đạo Everton mà thực tế 13 bàn thắng, trong đó phần lớn là những pha lập công quyết định giúp nhà ĐKVĐ giành trọn 3 điểm. Nói không ngoa, ở thời điểm hiện tại Rooney chính là một nửa sức mạnh của đội bóng nửa đỏ thành Manchester.
Tại sao trong bối cảnh thiệt hại lớn về người Man Utd vẫn không để cho các đối thủ bỏ xa? Đơn giản bởi sức tấn công quá tốt mà Rooney chính là điểm nhấn đã bù lại được hàng thủ liên tục lung lay vì cứ phải vá víu qua từng trận. Giờ khi mọi thứ sắp đi vào ổn định, người Old Trafford lại có lý do để tin vào cuộc chiến bảo vệ ngôi vương của thầy trò Sir Alex Ferguson.
Thay vì khuôn mặt lúc nào cũng đăm chiêu, nụ cười đã dần trở lại trên môi Sir Alex. Cơn bão chấn thương có thời điểm đã tàn phá Old Trafford khiến ông mất nguyên cả hàng hậu vệ (trừ Evra) dẫu chưa tạnh hẳn, song nó chỉ còn lại hoàn lưu. Sự trở lại của Vidic, Brown dẫu chưa đạt 100% phong độ do mới bình phục chấn thương, song chừng đó là quá đủ để làm yên lòng người hâm mộ Quỷ đỏ.
Không thể phủ nhận Man Utd đã suy yếu so với chính họ của mùa trước. Thế nhưng, trong một mùa giải có quá nhiều biến động, nhất là khi Liverpool đã buông súng, Man City cần thêm thời gian để “vượt vũ môn”, còn Chelsea và Arsenal thể hiện phong độ phập phù, người ta vẫn không thể loại Quỷ đỏ ra khỏi cuộc đua.
Nhiều năm nay Man Utd thống trị Premier League. Lý do giải thích cũng chẳng có gì khó hiểu. Thứ nhất, trong tay Sir Alex là lực lượng dồi dào (34 cầu thủ), trong đó khoảng cách trình độ giữa kép chính và diễn viên đóng thế không chênh lệch nhiều, thậm chí khi họ chơi với cả cặp trung vệ bất đắc dĩ Fletcher-Carrick. Thứ hai, họ luôn duy trì được bản lĩnh và sự lì lợm trong cả cuộc chiến đường dài.
Nhưng yếu tố quan trọng nhất, Man Utd luôn biết cách tận dụng tối đa cơ hội giành trọn 3 điểm trước những đội bóng nhỏ. Đó chính là sự khác biệt so của M.U so với các đối thủ khác trong mấy mùa gần đây. Và đêm nay, trước một Wigan chỉ cách nhóm đèn đỏ có 1 điểm, hơn nữa lại thua tuyệt đối M.U 10/10 trận gần nhất, chẳng ai nghi ngờ 3 điểm sẽ nằm lại sân Old Trafford.
Đúng, thầy trò Sir Alex đang bị Chelsea bỏ xa 5 điểm trên bảng xếp hạng, nhưng nếu giành chiến thắng trước The Latics rạng sáng mai khoảng cách ấy sẽ được thu hẹp chỉ còn lại 2 điểm. Con số ấy sẽ bị san phẳng bất cứ lúc nào nhất là trong bối cảnh cơn bão chấn thương tại Old Trafford đã sắp tạnh, trong khi Chelsea sắp sửa mất tới 4 trụ cột gồm Drogba, Kalou, Essien và Mikel vì CAN 2010.
Dự đoán: 3-0
Đội hình dự kiến:
Man Utd: Kuszczak, Rafael, Brown, Vidic, Evra, Valencia, Fletcher, Carrick, Giggs, Berbatov, Rooney
Wigan: Kirkland, Melchiot, Boyce, Bramble, Figueroa, Gomez, Thomas, Scharner, N'Zogbia, Scotland, Rodallega
Thu Trang
Tin khác:
