Trước trận Đức - Argentina: Điệu Tango loạn nhịp?

Xem tin gốc 

Bóng đá số - 24 tháng trước 177 lượt xem 1 tin đăng lại

Truoc tran Duc - Argentina: Dieu Tango loan nhip?

Cả Đức và Argentina đều không muốn chạm trán nhau quá sớm, song số phận run rủi buộc 2 đối thủ đầy duyên nợ này phải loại nhau tại tứ kết để tiếp tục nuôi tham vọng lên ngôi tại Nam Phi. Vũ điệu Tango rực lửa sẽ tỏa sáng trên sân khấu Green Point, hay Xe tăng sẽ lầm lũi tiến? Kết quả sẽ có sau 90 phút đụng đầu giữa Albiceleste và Mannschaft đêm nay.

Lịch sử ghi nhận Đức và Argentina chạm trán nhau tổng cộng 18 lần, trong đó Argentina giành 8 trận thắng, 5 trận hòa và để thua 5 trận. Nhưng những lần gặp nhau ấy giữa 2 nền bóng đá được xem là mạnh nhất Nam Mỹ và châu Âu luôn để lại những dư vị khó phai, với sự kịch tính và những ân oán chất chồng.

Điển hình là trận chung kết World Cup 1986, Maradona, người dẫn dắt Argentina hiện tại và các đồng đội đã đánh bại Tây Đức với tỉ số 3-2 trong 1 trận đấu đầy cảm xúc. Tuy nhiên chỉ 4 năm sau, người Đức đã trả sòng phẳng món nợ ấy ở trận đấu cuối cùng Italia 90 với bàn thắng duy nhất của Brehme trên chấm phạt đền (85’).

Va chạm giữa các cầu thủ Đức và Argentina tại World Cup 2006

Duyên nợ giữa Argentina tại các vòng chung kết World Cup thêm một lần nữa được người ta nhắc đến tại World Cup 2006 được tổ chức ngay trên đất Đức. Khép lại 90 phút thi đấu chính thức và 2 hiệp phụ, Mannschaft đã vượt qua Albiceleste sau loạt penalty cân não.

Một trận đấu mà đến nay vẫn còn nguyên trong tâm trí của không ít cầu thủ 2 đội khi kết thúc trận đã suýt có ẩu đả xảy ra nếu không có sự can thiệp kịp thời của lực lượng an ninh. Chính những ký ức về quá khứ đối đầu đầy kịch tính ấy càng khiến cho lần tái ngộ giữa 2 đội càng trở nên nóng bỏng.

Nhưng tất cả đã là quá khứ, điều quan trọng là cả 2 đội đều phải nhìn vào hiện tại để hướng tới tương lai. Không phủ nhận cả Argentina và Đức đều không muốn đối đầu nhau ở tứ kết, song họ đều phải chấp nhận thực tế nghiệt ngã, sau khi kết thúc trận đấu tại Green Point sẽ chỉ có 1 kẻ được nở nụ cười chiến thắng.

Sau 3 trận toàn thắng ở vòng bảng, tiếp đó nhẹ nhàng hạ gục Mexico tại vòng 1/8, không ai còn nghi ngờ về sức mạnh của Albiceleste và tài cầm quân của Diego Maradona. Ngược lại, dù vất vả vượt qua vòng bảng, nhưng chiến thắng hủy diệt 4-1 trước người Anh đã khiến tất cả phải ngả mũ trước “đám trẻ” của HLV Joachim Loew.

Trước khi bước vào đại chiến, không ngạc nhiên khi phần lớn đều nghiêng chiến thắng về phía đội bóng xứ Tango. Trong tay Diego Maradona là một tập thể được đánh giá là mạnh nhất lịch sử bóng đá Argentina. Đặc biệt là Messi, dù không ghi bàn nhưng anh đã chứng tỏ là ngôi sao sáng nhất tại Nam Phi cho đến thời điểm hiện tại.

Thế nhưng, sẽ là quá sớm để nói rằng Argentina sẽ có được 1 trận đấu dễ dàng trước Đức. Nên nhớ, trong tay Joachim Loew là một tập thể trẻ, nhưng không hẳn đã non mà chiến thắng trước Tam sư, đội hình già nhất của Anh dự một kỳ World Cup là minh chứng rõ ràng nhất. Nhìn những Oezil, Thomas Mueller, Jerome Boateng hay Khedira thi đấu, thật khó tin khi họ mới chỉ ở độ tuổi đôi mươi.

Trước Argentina chơi kỹ thuật, chắc chắn Đức sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công và có thể khẳng định Cỗ xe tăng đang là đội bóng chơi phản công hiệu quả nhất World Cup lần này. Hãy nhìn 2 bàn thắng cuối trận Anh sẽ rõ. Chỉ cần 1 đường chuyền, Oezil dễ dàng loại Barry kiến tạo cho Mueller lập công. Ở tình huống còn lại, Schweinsteiger cũng không khó phá bẫy việt vị giúp Mueller hoàn thành cú đúp.

Chiến thắng vẫn sẽ thuộc về người Đức?

Hơn nữa, Argentina dẫu toàn thắng nhưng không phải không bộc lộ điểm yếu. Hàng công của họ không thực sự xuất sắc, tuyến tiền vệ chỉ chờ vào sự tỏa sáng của Messi và sẽ thật nguy hiểm nếu ngôi sao của Barcelona bị bắt chết. Nhưng đáng ngại nhất chính là lỗ hổng ở hàng phòng ngự.

Demichelis chính là tác nhân gây ra cả 2 bàn thua của Argentina kể từ đầu giải. Nên nhớ, người Đức chẳng lạ gì trung vệ đã bước qua tuổi 30 này và những đồng đội ở Bayern như Klose, Lahm hay Mueller thừa khôn ngoan để biến Demichelis thành trò hề bất chấp Demichelis vừa mạnh miệng tuyên bố nếu đá dở như Terry anh sẽ không dám vác mặt về nhà.

Thêm một yếu tố nữa, đó chính là thứ vũ khí tinh thần của người Đức. Có thể trong đội hình đa sắc tộc của Mannschaft hiện tại có không ít ngôi sao không thể hát nổi quốc ca Đức (?), nhưng bản lĩnh, ý chí và tinh thần thép đã ngấm vào máu khi họ quyết định khoác lên mình chiếc áo trắng đen.

Một trận đấu chắc chắn sẽ được chờ đợi và hứa hẹn nhiều kịch tính. Argentina đã thẳng tiến mà chưa gặp phải vật cản nào quá khó. Tuy nhiên, điệu Tango ấy có thể sẽ bị loạn nhịp trước Mannschaft đêm nay.

Dự đoán: 2-1

Đội hình dự kiến

Đức (3-2-3-1): Neuer; Lahm, Friedrich, Mertesacker, Boateng; Schweinsteiger, Khedira; Ozil, Podolski; Muller; Klose.

Argentina (4-3-3): Romero; Otamendi, Demichelis, Burdisso, Heinze; Maxi, Mascherano, Di Maria; Tevez, Higuain, Messi

Thu Trang

Tin khác

Từ khóa liên quan

Địa danh thế giới
Từ chuyên môn
Danh từ riêng
Tên người
Tổ chức
Cụm từ
Danh từ

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang