Tất cả cho một trận đánh lớn
Vẫn biết rằng Champions League thì năm nào cũng có. Những đội bóng tầm cỡ như Inter và Chelsea thì kiểu gì cũng là “khách mời quen thuộc” của giải đấu danh giá này. Tuy nhiên, trước ánh hào quang rực rỡ của chiếc cúp bạc (dù còn ở rất xa), bất kể kẻ khát khao chinh phạt nào cũng không thể kìm lòng được. Hơn nữa, với bản thân hai đội bóng này, đấu trường Champions League còn là một cái đích cụ thể để hướng đến, để khẳng định mình không phải… là đại gia cấp 2.
Đó chính là lý do khiến cả hai đều có sự trù bị vô cùng kỹ lưỡng trước khi bước vào trận đấu. Tất nhiên, mỗi bên có một cách khách nhau để đạt được một kết quả tốt nhất. Với Inter, họ đã chấp nhận hy sinh khoảng cách xa vời vợi 7 điểm đối với kẻ xếp thứ hai tại Serie A, để dồn toàn lực cho trận đấu này. Đoàn quân thiện chiến, nhưng sứt mẻ của Jose Mourinho cần được nghỉ ngơi sau khi đã chạy hết công suất ngay từ giai đoạn đầu của mùa giải. Đó chính là lý do khiến Inter chủ động hòa Sampdoria 0-0 ngay tại San Siro và để thua Catania với tỷ số 1-3 trước mỗi lần đụng độ với Chelsea.
Mourinho hiểu vấn đề cốt lõi của Inter vào lúc này là phải duy trì sự quyết tâm, nhưng cũng cần đảm bảo thể lực và lực lượng một cách tối đa. Không chỉ “The special one”, mà ai cũng hiểu khi đấu với Chelsea, kẻ nào yếu đuối, kẻ đó sẽ bị nghiền thành từng mảnh nhỏ. Với sự “hy sinh” to lớn đó (để Milan thu hẹp khoảng cách còn 1 điểm), Inter đã tạm có trong tay một đội hình ưng ý để đương đầu với những gã không phổi. Có thể thấy, Inter đã thực sự đầu tư trí lực, cũng như sự mạo hiểm vào đấu trường mà họ thường xuyên bị đánh giá thấp này. Có vẻ như, năm nay mọi chuyện sẽ khác.
Trong khi đó, điều cần bình ổn nhất bên phía Chelsea không gì khác là tâm lý. Chính vì thế, họ đã xé xác con mồi West Ham một cách không thương tiếc, để ra oai, để củng cố tinh thần trước khi bước vào một trận đánh lớn. Đội trưởng John Terry vẫn luôn là linh hồn, là một nửa đội bóng. Việc anh thi đấu u uất trong những tuần qua khiến cho ai đó mặc áo xanh cũng phải e ngại. Scandal tình ái tuy đã dần lắng đọng, song trái tim anh cũng như nhiều thành viên đội bóng vẫn còn đang nhức nhối. Chiến thắng 4-1 trước West Ham không chỉ giúp Chelsea chống “thù trong”, mà còn lên giây cót tinh thần để đương đầu với “giặc ngoài” sẽ đến vào đêm nay.
Khi Jose Mourinho là sự khác biệt
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Phải chăng điều đó đang ám chỉ HLV Carlo Ancelotti, khi ông đã có những tháng ngày gắn bó lâu dài cùng Milan, cùng Serie A và rất gần với Inter? Không! Trong những năm ấy, Milan chỉ thực sự cất tiếng nói ở Champions League, còn tại Serie A, đó là một chuỗi ngày Milan – Ancelotti rên siết trước sự thống trị của kẻ thù cùng thành phố. Bản thân HLV này cũng không phải một chuyên gia quật ngã Inter trong những lần đối đầu, dù đó có là một Inter tấn công rực lửa dưới thời Mancini hay một Inter mưu mẹo do Mourinho nắm giữ.
Nếu nói về chuyện “biết người biết ta”, thì Mourinho mới thực sự là chìa khóa tạo nên sự khác biệt. Rất, rất nhiều trụ cột của Chelsea hiện nay đã từng là học trò cưng của ông thầy người BĐN, và cũng chính từ tay ông uốn nắn mà họ đã nên người. Có thể kể đến là Terry, là Lampard, còn với tiền đạo người Bờ Biển Ngà, chính ông là người quyết định chiêu mộ anh về Stamford Bridge ngay từ khi nổi tại Ligue 1. Và một điều đáng nói, cách chơi của những ngôi sao ấy trong suốt 2 năm qua không có chút gì thay đổi. Chính vì thế, Mourinho đã, và sẽ biết phải khắc chế học trò cũ như thế nào.
Những gì Jose Mourinho để lại không chỉ về mặt con người, mà ngay cả hệ thống thi đấu ông tạo nên vẫn còn được duy trì tới ngày nay. Qua 4 đời HLV, đội bóng thành London vẫn giữ nguyên được vẻ cứng cáp, sắt đá, mang đậm dấu ấn của Mourinho. Đội hình ấy khó thua, nhưng không phải lúc nào cũng có thể bùng nổ. Kẻ cơ bắp thì luôn luôn có sức ì. “Người đặc biệt” cùng các học trò sẽ không dại gì đua sức, mà thay vào đó sẽ vận dụng sự mềm dẻo và cơ động, cộng thêm một chút quái vốn là đặc sản của Serie A. Với lợi thế dẫn trước một bàn, Inter chỉ cần giữ trái tim không bay ra khỏi lồng ngực là đã nắm trong tay một nửa chiến thắng.
Thông tin lực lượng:
Yuri Zhirkov và Deco sẵn sàng xung trận khi đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Ngoài những trường hợp chấn thương dài hạn của Jose Bosingwa, Ashley Cole và Michael Essien, Chelsea còn không có sự phục vụ của trung vệ Ricardo Carvalho. Hai thủ môn Petr Cech và Henrique Hilario vẫn tiếp tục chấn thương, thủ môn thứ 3 Ross Turnbull tiếp tục được trao cơ hội.
Hậu vệ đa năng Cristian Chivu vắng mặt, nhưng Materazzi trở lại. Tài năng trẻ Davide Santon đã được cho nghỉ hoàn toàn trong trận đấu với Catania. Nhiều khả năng anh sẽ xuất phát ngay từ đầu. Cơ hội ra sân của Mario Balotelli vẫn còn bỏ ngỏ.
Dự đoán: Hai đội hòa 1-1
Đội hình dự kiến:
Chelsea: Turnbull, Ivanovic, Terry, Alex, Zhirkov; Malouda, Ballack, Mikel, Lampard, Kalou; Drogba.
Inter: Julio Cesar; Maicon, Lucio, Samuel, Zanetti; Cambiasso, Mariga, Stankovic; Sneijder; Eto'o, Milito.
Mai Vũ
Tin khác:
