21h30 ngày 11/02, sân Allianz Arena, vòng 21: Bayern - K’lautern Bayern khởi đầu giai đoạn lượt về bằng trận thua mất mặt trước M’Gladbach tại Borussia Park. Sau khi nhọc nhằn đánh bại Wolfsburg 2-0, “Hùm xám” xứ Bavaria tiếp tục cho thấy sự xuống dốc khi bị Hamburg cầm chân cuối tuần trước. Chỉ kiếm nổi 4 điểm sau 3 trận, từ vị thế độc tôn Bayern đã phải chính thức nhường ngôi đầu vào tay Dortmund.
Đúng vào thời điểm bị chỉ trích và nghi ngờ về phong độ, Bayern đã đáp trả bằng chiến thắng 2-0 trước Stuttgart qua đó giành vé vào bán kết Cúp Quốc gia để giữ nguyên mục tiêu ăn ba mùa này. Chiến thắng đó sẽ là cú hích vô cùng quan trọng để Bayern trở lại với cuộc chiến đòi lại Đĩa bạc Bundesliga và sắp tới là vòng knock-out Champions League với Basel.

Hóa ra Bayern không hoàn hảo như người ta vẫn đánh giá về họ. Hàng thủ bỗng trục trặc khi Van Buyten chấn thương, khiến Jerome Boateng khi đẩy vào đá cặp với Badstuber bị khớp. Ở khu vực giữa sân, Schweinsteiger vừa trở lại sau chấn thương vẫn chưa lấy lại phong độ lại tiếp tục rách mắt cá và đối mặt nguy cơ nghỉ dài. Trên tuyến đầu, Gomez cũng không còn cái duyên cứ chạm vào bóng là có bàn thắng nữa.
Cũng may là vòng này Bayern được tiếp K’lautern trong khi Dortmund gặp thách thức Leverkusen. Chưa biết chừng “Hùm xám” sẽ đòi lại ngôi số 1, nhưng bằng mọi giá họ sẽ phải kiếm trọn 3 điểm trước K’lautern, nhiệm vụ xem ra vô cùng đơn giản với HLV Jupp Heynckes và các học trò.
Trận làm khách Stuttgart cho thấy rõ những thay đổi của Bayern so với 3 trận trước đó. Boateng đã “quen” hơn với vai trò đá trung vệ và Rafinha trở lại sẽ giúp cho hành lang phải ổn định hơn. Quan trọng nhất là quyết định gạt Robben trên băng ghế dự bị, quyết định này được Ribery tán thành với lời giải thích Thomas Mueller chơi nguy hiểm nhất khi đá dạt cánh phải. Thực tế, Bayern đã chơi hiệu quả hơn hẳn với phương án này và Gomez đã có nhiều hơn cơ hội ghi bàn.
Cũng cần phải nhắc rằng, K’lautern đang chơi rất tệ với chuỗi 10 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, hệ quả là họ đã phải rơi xuống nhóm đèn đỏ. Quá khứ cũng chỉ ra rằng, ngay cả ở thời kỳ đỉnh cao những năm 1990, “Quỷ đỏ” nước Đức cũng chưa bao giờ là đối thủ của Bayern. Với 46 thất bại, nhận tới 171 bàn thua, chưa đội bóng nào khiến K’lautern khiếp sợ như Bayern.
Quá khứ làm khách Bavaria lại càng thiểu não với đội bóng của Marco Kurz. K’lautern chỉ thắng nổi 1 trong 23 lần gần nhất hành quân tới thành Munich và chiến thắng duy nhất ấy cũng từ năm 1997. K’lautern xem ra đã nhận trước phần thua, vấn đề là họ sẽ hạn chế được bao nhiêu bàn thua mà thôi.
Dự đoán: 3-0
Đội hình dự kiến
Bayern (4-2-3-1): Neuer - Rafinha, Boateng, Badstuber, Lahm - Luiz Gustavo, Alaba - T. Mueller, Kroos, Ribery - Gomez.
Thu Trang
Tin khác
Trước trận Hamburg - Bayern: Hùm xám đáp lời Dư âm Bayern (2-0) Wolfsburg: Món quà của sự kiên nhẫn