Trước khi French Open 2009 khởi tranh, nhiều người không tin Roger Federer sẽ thành công tại giải đấu mà 3 năm liên tiếp anh thất bại ở trận chung kết trước Rafael Nadal. Bởi lẽ, phong độ của "tàu tốc hành" lúc bấy giờ chẳng mấy thuyết phục NHM. Xét cho cùng, tay vợt 27 tuổi này cũng đã bước qua thời kì đỉnh cao phong độ. Thậm chí người ta nói Federer đang tụt dốc cũng không phải quá khắt khe.
Trong những trận đấu gần đây, Federer thực tế không còn nhanh nhẹn như cái hồi phong độ thăng hoa với 5 chức vô địch Wimbledon liên tiếp. Nhưng cú trái tay, vũ khí đáng sợ giúp anh tung hoành trên khắp các mặt sân giờ chẳng còn mấy nguy hiểm. Một phần vì các đối thủ đã bắt bài, vả lại, tuổi tác cũng ảnh hưởng ít nhiều đến phong độ của "tàu tốc hành".
Thế nhưng, thần may mắn đã đứng bên cạnh ủng hộ Roger Federer. Không phủ nhận "tàu tốc hành" đã chơi tốt tại French Open 2009, nhưng nếu không may mắn, chưa chắc anh đã lọt vào chung kết và trở thành nhà vô địch. Ở vòng 4, Federer để Tommy Haas dẫn trước tới 2 sec. Còn trận bán kết gặp Del Potro, hạt giống số 2 cũng bị dẫn trước 2-1. Nhưng chung cuộc anh đều giành chiến thắng. Không chỉ có vậy, đối thủ số 1 của Federer, Rafael Nadal đã có dấu hiệu của chấn thương và bất ngờ gác vợt trước Soderling, tay vợt thua Federer ở chung kết. Rõ ràng, việc Nadal sớm rời giải, "tàu tốc hành" đã hội tụ đủ thiên thời - địa lợi - nhân hòa để lần đầu tiên vô địch tại Roland Garros.
Quay trở lại với Wimbledon sẽ khởi tranh vào thứ Hai tới (22/06), có vẻ như Roger Federer vẫn đang được sự hậu thuẫn của "trời và đất". Trên mặt sân sở trường (từng có chuỗi 65 trận bất bại), hạt giống số 2 của giải được vào nhánh không mấy khó khăn, quan trọng là tránh phải gặp Andy Murray tại bán kết. Bởi đó sẽ là thiệt thòi lớn với Federer vì Murray là tay vợt nước chủ nhà và đang có phong độ khá ấn tượng. Hơn nữa, trong năm 2009, "tàu tốc hành" cũng từng thua tay vợt người Anh tới 2 lần. Rất may, anh lại nằm trong nhánh có Djokovic. Cho dù Federer thua tay vợt hạng 4 thế giới ở cả 2 lần đối đầu trong năm nay, song Djokovic cũng không còn giữ được phong độ ấn tượng như hồi đầu năm. Bởi vậy, cơ hội dành cho "tàu tốc hành" là rất nhiều.
Thêm nữa, Rafael Nadal đang gặp phải chấn thương đầu gối và khả năng tham dự Wimbledon cũng bỏ ngỏ. Cho dù có thể thi đấu đi chăng nữa, tay vợt người Tây Ban Nha chưa chắc đã giữ được phong độ giúp anh vô địch giải này năm ngoái. Nói vậy để thấy rằng, Roger Federer đang có cơ hội để viết tiếp lịch sử tennis, vô địch 15 giải Grand Slam, điều mà nhiều năm nữa cũng chưa chắc có ai phá được.