Trước Vòng 23 V.League 2009: SHB Đà Nẵng sẽ đăng quang, Thanh Hóa và Quân khu 4 "chung kết ngược"

Xem tin gốc 

24h.com.vn - 36 tháng trước 9 lượt xem

Truoc Vong 23 V.League 2009: SHB Da Nang se dang quang, Thanh Hoa va Quan khu 4 'chung ket nguoc'

(24h) - Chiều qua, CLB TP.HCM đã gặp Đồng Tâm Long An trong trận đấu sớm vòng 23 V.League 2009. Sân Thống Nhất vẫn là nơi "đi dễ, khó về" của ĐTLA, khi thêm một lần nữa đội bóng này thất thủ với tỷ số 0-2, sau một trận đấu khá căng thẳng khi mà trọng tài Phùng Đình Dũng phải rút ra một thẻ vàng và hai thẻ đỏ cho đội chủ nhà cùng 5 thẻ vàng cho đội khách. Hai bàn thắng của TP.HCM được ghi ở các phút 13 và 48, do công của Magaire James và Jacckson Noguiera. Chiến thắng này giúp đội bóng thành phố mang tên Bác tự tin hơn trên con đường thoát nguy cơ xuống hạng. Chiều nay, tiếp tục diễn ra 6 trận đấu của vòng 23. Trên sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng có rất nhiều khả năng để chính thức đăng quang ngôi vô địch. Trong khi đó, cuộc chiến trụ hạng tiếp tục diễn ra căng thẳng với những đội bóng cuối bảng, đặc biệt là trận chung kết ngược giữa Thanh Hóa và Quân khu 4.

Trận thắng của TP.HCM trước Đồng Tâm Long An khiến cho trận "chung kết ngược" giữa Thanh Hóa và Quân khu 4 chiều nay trở nên khó khăn hơn, cho dù chiến thắng sẽ thuộc về bất cứ đội bóng nào. Bởi lẽ, TP.HCM đã bứt lên, với 26 điểm và còn một trận chưa đấu với Hoàng Anh Gia Lai. Trong khi đó, Quân khu 4 đang có 23 điểm và Thanh Hóa thì chỉ có 19 điểm. Trận thắng tưng bừng trên sân Hàng Đẫy ở vòng đấu trước với Thể Công đã giúp các cầu thủ Thanh Hóa tìm được chút tia sáng cuối đường hầm, để nuôi hy vọng. Điều đó giúp các cầu thủ xứ Thanh vào trận quyết đấu trên sân nhà với Quân khu 4 thêm tự tin hơn.

Dẫu biết rằng trận thắng của TP.HCM chiều qua đã đẩy cả Thanh Hóa và Quân khu 4 vào thế đã khó lại càng thêm khó. Nhưng, hy vọng là sẽ không có đội nào vội buông súng, bởi dẫu sao thì cũng còn danh dự của cả đội và của từng cầu thủ. Ở thế chân tường, cả Thanh Hóa và Quân khu 4 sẽ không còn đường lùi nữa. Nhưng, chiến thắng sẽ thuộc vào đội nào, có lẽ phụ thuộc rất nhiều vào tài cầm quân của hai tướng trẻ Nguyễn Văn Tiến và Vũ Quang Bảo. Thì hãy cùng chờ xem cuộc vùng vẫy nơi cuối bảng này!

Liệu có còn cơ hội cho Quân khu 4?

Trận đấu trên phố Núi Pleiku lần này hóa ra lại là một trận kịch chiến, khi mà cả hai đối thủ đều khát thắng chẳng kém gì nhau. Đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cần điểm để thoát khỏi khu vực đèn đỏ, còn Thể Công cũng rất cần chiến thắng để xóa đi sự bẽ bàng sau hai trận thua tan nát ở hai vòng đấu vừa qua, trước Đồng Tháp và Thanh Hóa.

Đến lúc này, chẳng ai có thể tưởng tượng được "đại gia" HAGL, đội bóng đã từng hai lần lên ngôi vô địch và mùa này bầu Đức đã đầu tư không ít tiền của để mang về những tên tuổi lớn, cả nội binh lẫn ngoại binh, và thậm chí ngày vào giải từng tuyên bố có tới 98% vô địch, giờ lại bết bát đến thế. Mặc dù còn một trận chưa đấu với TP.HCM, nhưng sau 21 trận đã đấu, HAGL hiện chỉ mới có 27 điểm, xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng. Chỉ còn hơn hai đội phía sau là TP.HCM 1 điểm và Quân khu 4 có 4 điểm, mục tiêu của HAGL bây giờ chẳng còn cao xa nữa, mà chỉ là làm sao để thoát khỏi khu vực cầm đèn đỏ. Nếu trận này không thắng Thể Công, và nữa, nếu cũng không có điểm trong trận đấu bù vòng 15 với TP.HCM vào thứ tư tới, thì HAGL đội bóng của bầu Đức dường như đã có thể nghĩ tới trận play-off rồi. Khi ấy, uy tín và danh dự của HAGL chẳng biết sẽ xuống đến mức thấp như thế nào.

Liệu HAGL có thắng nổi Thể Công, khi mà trận này họ thiếu vắng cầu thủ Việt kiều đắt giá Lee Nguyễn vì thẻ phạt?

Trước trận đấu này, Thể Công cũng đang "liêu xiêu" chẳng khác gì HAGL. Đang xếp thứ 8, nhưng với 29 điểm Thể Công cũng chỉ hơn HAGL có 2 điểm. Điều này có nghĩa là nếu thắng, HAGL sẽ vượt lên xếp trên đối thủ. Liên tục hai trận gần đây, Thể Công đã thua bẽ bàng ngay trên sân nhà Hàng Đẫy trước Đồng Tháp và Thanh Hóa với cùng tỷ số 2-4. Kết quả tệ hại ấy khiến HLV Lê Thụy Hải đã xin từ chức, nhưng chưa được ban lãnh đạo đội bóng này đồng ý. Trận thắng đậm trước Sông Lam Nghệ An ở bán kết Cúp quốc gia chiều thứ Tư vừa rồi của Thể Công cũng chẳng nói lên nhiều điều. Bởi ở trận đấu ấy, SLNA đã "buông cúp" khi chỉ đưa ra sân một đội hình dự bị. Quả là phong độ của Thể Công đang có vấn đề. Và, người ta cho rằng hình như có những vấn đề gì đấy đang diễn ra trong nội tình của đội bóng này. Bởi thế, chắc chắn HLV Lê Thụy Hải và các học trò của mình phải thi đấu hết sức máu lửa trong trận đấu này, để xóa tan những điều dị nghị ấy. Thêm một khó khăn cho Thể Công khi mà có nhiều cầu thủ bị chấn thương hoặc chưa hồi phục sau những trận đấu căng thẳng vừa qua. Ngọc Duy vẫn tiếp tục nghỉ dài, trong khi Xuân Thành và thủ môn Mạnh Dũng có lẽ cũng chưa thể ra sân. Sau trận đấu bán kết Cúp quốc gia, Thể Công lại phải di chuyển đến Pleiku nên ít nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe của cầu thủ. Tất cả những điều đó có thể dẫn tới đội bóng quân đội trắng tay trận này?

Mất Lee Nguyễn, HAGL vẫn lún sâu trong thất bại

Trận này, XM Hải Phòng đến làm khách trên sân Nha Trang. Đến thời điểm này, đội bóng phố biển K.Khánh Hòa cũng chưa chắc khả năng trụ hạng, vì mặc dù xếp thứ 9, nhưng với 28 điểm, bằng điểm với Nam Định và cũng chỉ hơn HAGL 1 điểm ít ỏi. Tình trạng thi đấu thiếu ổn định của K.Khánh Hòa thời gian qua được cho là bởi sự thiếu vắng Tấn Tài vì chấn thương, và đặc biệt là các ngoại binh bị phân tâm vì sự chèo kéo của các đội bóng khác. Trận này, K.Khánh Hòa thiếu vắng tiền vệ Trọng Thông vì thẻ phạt và Tấn Tài vẫn chưa hết đau. Về ngoại binh, K.Khánh Hòa sẽ chỉ còn 4 sự lựa chọn, bởi Nyom Nyom đã bị thanh lý hợp đồng.

Trong khi đó, XM Hải Phòng với bốn trận thắng liên tiếp vừa qua, cả trên sân nhà lẫn sân khách đã giúp đội bóng này lần đầu tiên lọt vào top 3, khiến tinh thần rất hưng phấn. Mặc dù thiếu vắng tiền đạo Ngọc Thanh vì chấn thương, nhưng đoàn quân của HLV Vương Tiến Dũng đang lên tinh thần và chắc chắn họ không rời bỏ mục tiêu có tên trong nhóm có huy chương khi mùa bóng này khép lại. Đã thế, chắc hẳn các cầu thủ Hải Phòng cũng chẳng thể ngoảnh mặt làm ngơ trước món tiền thưởng quá lớn, tới gần tỷ đồng cho một trận thắng.

Thi đấu trên sân nhà, và trong điều kiện phải gồng mình tránh rơi xuống khu vực nguy hiểm, liệu K.Khánh Hòa có thể đòi được món nợ thua XM Hải Phòng 0-1 ở trận lượt đi? Xem ra là khó, nếu như không có một tác động ngoài sân cỏ ảnh hưởng tới trận đấu này. Và như thế, K.Khánh Hòa sẽ phải tiếp tục đối mặt với cuộc đua trụ hạng ở những vòng đấu còn lại.

Trận đấu trên sân Vinh được đánh giá là ngang tài, ngang sức của hai đối thủ Sông Lam Nghệ An và TĐCS Đồng Tháp. Đây là cuộc đấu của hai đội đang xếp ở nửa trên bảng xếp hạng, tức là không còn phải lo trụ hạng nhu các cặp đấu trên. SLNA trở về sân nhà sau hai trận thua trên sân khách, trước XM Hải Phòng và Nam Định với cùng tỷ số 2-3 và cùng một kịch bản. Hai trận thua ấy đã khiến SLNA bật khỏi vị trí thứ Nhì và rơi xuống thứ năm. Vì thế, chắc chắn khi trở về sân nhà, với một đội hình nguyên vẹn, thày trò HLV Nguyễn Văn Thịnh sẽ chẳng để xảy chân một lần nữa. Phải thắng, đó như là một mệnh lệnh, để khỏa lấp hai trận thua vừa rồi, và để trở lại vị trí trong tóp 3, khi chỉ kém ba đội xếp trên đúng một điểm.

Quyết tâm của đội chủ nhà sân Vinh hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Bởi lẽ tân binh Đồng Tháp dẫu vừa có trận thắng tưng bừng trước Thể Công và sau đó là trận hòa với đội đang dẫn đầu là Đà Nẵng, nhưng thực lực ít nhiều vẫn chưa thể sánh bằng SLNA. Đã thế, trận này Đồng Tháp thiếu vắng hậu vệ Phước Thạnh vì thẻ phạt. Đành rằng, Đồng Tháp chưa thể từ bỏ cuộc chiến của một "hiện tượng" mùa này, nhưng xem ra sẽ rất khó có điểm sau khi rời thành Vinh.

Trên sân Hàng Đẫy, sẽ là cuộc đua của hai đối thủ đang tranh chấp ngôi Á quân, là T&T Hà Nội và B.Bình Dương. Cả hai đội cùng được 34 điểm, nhưng B.Bình Dương xếp thứ nhì, còn T&T Hà Nội xếp thứ tư.

Công Vinh đang bay cao trong giai đoạn lượt về

Đây là hai đội bóng được đầu tư nhiều tiền bạc và mang về những cầu thủ có chất lượng cao, cả nội lẫn ngoại binh. Chính vì thế, hồi đầu mùa, T&T Hà Nội từng đề ra mục tiêu vô địch, còn B.Bình Dương thì nhắm tới việc bảo vệ ngôi vô địch. Thế nhưng, vào giải thì cả hai đều không thành công, dẫn tới việc cả hai đều phải thay HLV. Để rồi khi vào giai đoạn lượt về cả hai đội đã phải gồng mình và dần dần lấy lại ưu thế của mình. Đáng khen hơn là việc T&T Hà Nội đã bất bại liên tiếp 7 trận gần đây và đội bóng này đang thành công trong việc xóa bỏ "lời nguyền" của V.League là: đội nào bét bảng lượt đi thì sẽ xuống hạng. T&T đã vượt qua nỗi lo tụt hạng và bây giờ, còn hơn thế, khi họ đang vươn lên tranh chấp ngôi Á quân với ĐKVĐ B.Bình Dương.

Trong khi đó, B.Bình Dương cũng đang trở lại là chính mình. Hai trận đấu trước, thày trò Mai Đức Chung đã giành thắng lợi trọn vẹn, cùng tỷ số đậm 4-1 trước hai đội thuộc loại "xương" là Đà Nẵng và Khánh Hòa. Điều quan trọng hơn là trong cuộc đối đầu trên sân Hàng Đẫy này, B.Bình Dương là đội có đẳng cấp nhỉnh hơn, với một đội hình đồng đều và ở trình độ cao hơn. Thế nhưng, liệu B.Bình Dương có chiến thắng T&T Hà Nội, như đã từng thắng "đàn anh" của đội bóng này là Đà Nẵng hay không?

Một trận đấu có phần ngang tài ngang sức, và vì thế, hãy cùng chờ tiếng còi tan cuộc của trọng tài!

Trên sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng sẽ tiếp GM.Mikado Nam Định. Người hâm mộ Đà Nẵng suốt những ngày qua đã rất sốt ruột chờ đợi trận đấu này. Càng sốt ruột hơn khi mà chức vô địch của Đà Nẵng đã phải hoãn đi, hoãn lại tới hai vòng đấu, vì sự ngáng trở của ĐKVĐ B.Bình Dương.

SHB Đà Nẵng không thể tiếp tục bỏ lỡ cơ hội vô địch sớm trên sân nhà

Lần này, trên sân nhà Chi Lăng, trước hơn 30 ngàn cổ động viên nhà đã chuẩn bị mọi nghi thức cho ngày SHB Đà Nẵng đăng quang, thì chẳng còn lý do gì mà điều này không tới. Chỉ cần một điểm nữa thôi, SHB Đà Nẵng sẽ ghi tên mình là nhà vô địch V.League 2009. Đây là điều hoàn toàn có thể trở thành hiện thực, khi mà đối thủ chỉ là đội Nam Định đang xếp thứ 10 và cách Đà Nẵng tới 18 điểm.

SHB Đà Nẵng sẽ đăng quang ngôi vô địch. Chỉ tiếc là niềm vui của đội này sẽ trở thành nỗi buồn của đội kia. Nam Định sẽ tiếp tục đắm chìm ở phía cuối bảng xếp hạng, để rồi trước mắt đội bóng này sẽ là cuộc vật lộn để không rơi xuống vị trí tụt hạng.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang