Trực tiếp Italy 1-0 Ailen (H2)

Nếu muốn giành vé vào tứ kết, Italy buộc phải thắng Ailen và cầu mong sao Tây Ban Nha và Croatia không bắt tay nhau hòa với tỷ số 2-2 trở lên.

Pirlo có pha đá phạt thành bàn tuyệt đẹp nhưng kết cục Italy vẫn không thể giành trọn 3 điểm trong cuộc thư hùng với Croatia. Để Mandzukic gỡ hòa 1-1, đoàn quân áo thiên thanh đã tự đẩy mình vào thế khó. Italy bước vào loạt trận cuối cùng mà không còn nắm quyền tự quyết vận mạng của mình. Dù thắng đậm Ailen, thầy trò HLV Cesare Prandelli vẫn sẽ bị loại nếu Tây Ban Nha và Croatia bắt tay nhau hòa với tỷ số 2-2 trở lên.

- Trận đấu giữa Italy và Ailen bắt đầu vào lúc 01h45 ngày 19/6 trên sân Municipal.

- Bất chấp việc đội nhà đã bị loại, rất đông CĐV của Ailen vẫn tới sân cổ vũ cuồng nhiệt. Trong khi đó người hâm mộ của Italy vừa cổ vũ vừa hồi hộp ngóng về trận đấu giữa Croatia và Tây Ban Nha.

- Trận đấu đã bắt đầu, ngay ở tình huống đầu tiên, Ailen đã gây sóng gió cho khung thành của ĐT Italy, rất may cho đoàn quân áo thiên thanh là thủ thành Buffon đã nhanh nhẹn lao ra, bắt bóng ngay trong chân Keane.

- Phút 7, Ailen đã chắc chắn bị loại nên họ không còn chịu nhiều áp lực. Thoải mái tinh thần, thầy trò HLV Trappatoni nhập cuộc rất tốt, đá ngang ngửa với Italy.

- Phút 13, Italy đang tăng dần sức ép, tuy nhiên, họ vẫn chưa thể tiếp cận khung thành của Given vì vấp phải hàng phòng ngự kín kẽ của Ailen.

-Phút 26, Italy buộc phải thắng mới có hi vọng đi tiếp, nhưng đến lúc này họ chưa thể tìm ra cách tìm đường vào khung thành Ailen. Nửa hiệp một đã trôi qua, đoàn quân áo thiên thanh vẫn chưa có nổi một cơ hội nào đáng kể.

- Phút 34, Cassano đã vượt qua được Given, nhưng một hậu vệ Ailen đã kịp phá bóng giải nguy.

-Phút 35, Italy có được bàn mở tỷ số. Sau cú đánh đầu ngược của Cassano, bóng đập tay thủ môn Given đi vào lưới. Hậu vệ Ailen đã phá bóng ra ngay nhưng trọng tài quyết định công nhận bàn thắng.

Cassano đã thắp lên hi vọng cho người Italy

Hiệp 2

-Khoảng cách một bàn là quá mong manh nên ngay dầu hiệp hai họ đã tràn lên tấn công mãnh liệt. Sức ép mà đoàn quân áo thiên thanh tạo ra trước khung thành Shay Given ngày một lớn, liên tiếp Cassano, Pirlo...tung ra các cú dứt điểm nguy hiểm.

- Phút 55, Di Natale có cơ hội dứt điểm, tuy nhiên, do góc sút hơi hẹp nên thủ thành Given đã kịp cứu thua.

Đội hình dự kiến:

Italy: Buffon; Abate, Barzagli, Chiellini, Balzaretti; De Rossi, Pirlo, Marchisio; Motta; Cassano, Di Natale.

Ailen: Given, O'Shea, Dunne, St Ledger, Ward, Duff, Andrews, Whelan, McGeady, Keane, Doy.

Một số con số đáng chú ý trước trận đấu:

- Trong 4 lần đụng độ gần nhất, kết quả đối đầu giữa Italy và Ailen cân bằng: thắng 1, hòa 2, thua 1.

- Italy đã trải qua 6 trận không biết mùi chiến thắng ở các giải đấu lớn (thắng 5, hòa 1).

- Liên tiếp thua Croatia và Tây Ban Nha, Ailen đã chắc chắn bị loại. Ailen đã trải qua 3 trận toàn thua tại các VCK EURO, để thủng lưới tới 8 bàn.

- Tại EURO 2004, Italy nằm trong tình cảnh tương tự trước khi bước vào loạt trận cuối cùng. Kết cục, dù thắng Bulgaria với tỷ số 2-1, đoàn quân áo thiên thanh vẫn bị loại vì Đan Mạch và Thụy Điển bắt tay nhau hòa với tỷ số 2-2.

- Cassano là cầu thủ duy nhất của Italy có mặt trong tất cả 9 trận đấu của Italia từ EURO 2004 đến nay.

Tiếp tục cập nhật

Lam Anh

Theo Infonet.vn

Nguồn Znews: http://zing.vn/euro/tuong-thuat-euro/truc-tiep-italy-1-0-ailen-h2/a256548.html