Nếu chứng trận đấu giữa CS Đồng Tháp và XM Hải Phòng, thì đa số mọi người sẽ có những nhận định sau:
Trong pha va chạm giửa Minh Triết (ĐT) và De Jesus (HP) ở phút thứ 5 của trận đấu thì cảnh tế ngã của De Jesus không phải là do Minh Hưng chơi xấu, mà hoàn toàn là do hoán tính. Nhưng trọng tài Thư đã không phán đoán và phân định tình thế kịp thời, mà đã vội ra quyết định cho Hải Phòng thực hiện quả phạt đền.
Một tình huống gây tranh cãi trong trận CS. ĐT - XM. HP
Đến phút thứ 14, cho dù góc nhìn ở đâu đi chăng nửa thì cũng sẽ thấy Timothy (ĐT) bị té ngã ngay trong vùng 16m50 là do sự truy cản trái phép (quẹt chân) của Bật Hiếu (HP), nhưng TT Thư đã bỏ qua tình huống này.
Ở phút thứ 82, từ 1 pha chuyền bóng vào vùng cấm địa của Timothy (ĐT), bóng đã chạm tay của Bật Hiếu (HP) ngay trong vòng cấm. Pha bóng này lẽ ra Đồng Tháp sẽ hưởng được 1 quả phạt đền 11 mét, nhưng trọng tài Thư đã không thấy (?) và cho trận đấu tiếp tục trong sự bất bình của các cầu thủ Đồng Tháp cùng toàn thể khán giả đang có mặt trên sân và mọi người trên cả nước đang theo dõi qua màn hình TV.
Đến phút thứ 94, Minh Hưng (ĐT) đang lao theo bóng và thủ môn Tuấn Điệp (HP) ra tranh bóng. Pha bóng này thì Minh Hưng đang chủ động bóng, thủ môn Tuấn Điệp hoàn toàn không hề đụng bóng. Bởi biết đã quá đà nên Tuấn Điệp đã ôm luôn chân của Minh Hưng làm Minh Hưng té soài ra phía trước. Ở những pha bóng như vầy thì quyền ưu tiên luôn dành cho những cầu thủ đang khống chế bóng, nhưng trọng tài Thư thông qua tình huống này.
Giả sử trọng tài Thư đã công minh xử trí tình huống vào phút thứ 5, như vậy tại sao trọng tài Thư lại bỏ qua những tình huống ở phút thứ 14, 82 và 94? Điều nầy có thể do 2 nguyên nhân: Thứ nhất: Do khả năng quan sát và phán đoán trọng tài Thư không kịp thời, hoặc Thứ hai: Có sự nhân nhượng mờ ám nào đó của trọng tài Thư?
Nhưng cho dù là nguyên nhân gì đi chăng nữa thì điều đáng được quan tâm trọng sự việc nầy đó là: Giả sử qua trận đấu này, trọng tài Thư sẽ bị khiển trách, vậy kết quả thua 0-1 mà CS Đồng Tháp phải gánh chịu sẽ như thế nào khi trọng tài Thư là nhân tố chính của tỉ số này? Hoặc giả sử trọng tài Thư sẽ bị kỷ luật, như vậy tinh thần cũng như hoài bão của các thành viên đội Đồng Tháp trong mùa giải nầy sẽ bị ảnh hưởng ra sao? Và cuối cùng, giả sử trọng tài Thư muốn xin nghĩ việc, vậy sự tổn thương về mặt tinh thần của khán giả yêu bóng đá trên cả nước sẽ như thế nào khi tác nhân chính là do sơ sót của trọng tài Thư?
Thiết nghĩ VFF nên giải quyết đến nơi đến chốn sự việc nầy hầu đem lại tính lành mạnh cho làng bóng Việt Nam vốn có rất nhiều khán giả đã quay lưng với bóng đá quê nhà. Thiết nghĩ VFF nên tạo sự công bằng cho CS Đồng Tháp bằng cách bãi bỏ tỉ số vừa rồi và lên lịch lại cho trận đấu giữa CS Đồng Tháp và XM Hải Phòng. Và thiết nghĩ, nếu trọng tài Thư cảm thấy có nhiều điều sơ sót trong việc điều khiển trận đấu vừa qua để rồi phải chịu áp lực, hay lương tâm cắn rứt, qua một phương tiện thông tin đại chúng nào đó, trọng tài Thư nên gởi lời xin lỗi đến toàn thể khán giả trên cả nước hầu xoa dịu vết thương lòng của họ và cũng để giải tỏa những áp lực mà trọng tài Thư phải gánh chịu từ sau trận đấu vừa qua.
Nếu VFF có thể thực hiện được những điều trên, thì uy tín của VFF sẽ ngày càng cao trong lòng người ham mộ, và rồi trái bóng Việt Nam sẽ bay cao và xa hơn. Nếu trọng tái Thư có thể làm được điều trên, thì mọi người sẽ cảm thông với trọng tài Thư nhiều hơn và chắc chắn rằng giới hâm mộ cũng sẽ giành nhiều ưu ái đến trọng tài Thư trong sự nghiệp sau này của anh.
Tư Thanh (địa chỉ mail: nthanh7909@yahoo.com)