Chương trình “Ánh Tuyết hát” tại Hà Nội lần này sẽ không có các giọng ca quen thuộc của phòng trà ATB, mà chỉ có duy nhất giọng ca Ánh Tuyết - người “chuyên trị” các ca khúc một thời vang bóng của Văn Cao với Thiên thai, Buồn tàn thu, Sông Lô; Hoàng Giác với Ngày về, Mơ hoa; Nghìn trùng xa cách, Áo anh sứt chỉ đường tà của Phạm Duy; Đoàn Chuẩn với Gửi người em gái, Vĩnh biệt; và những tình khúc Lặng lẽ nơi này, Rừng xưa đã khép… của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn.
Vì sao Ánh Tuyết chỉ hát một mình trong một chương trình dài hơi như vậy mà không có khách mời cho “xôm tụ” như nhiều nghệ sỹ khác? Ánh Tuyết bộc bạch: “Thực sự tôi cũng trăn trở nhiều về việc này. Nếu như “khách mời” là những giọng ca tên tuổi đương đại thì khán giả sẽ cho là Ánh Tuyết muốn dựa hơi để bán vé, còn như kết hợp với những giọng ca của phòng trà ATB thì lại ngại… cái bóng của mình sẽ “đè” nên thương các em! Nhưng cái chính là Ánh Tuyết muốn được hát cho… đã (cười)! Vì cũng đã khá lâu rồi không được hát để phục vụ những người thương, quý và yêu mến giọng hát của Ánh Tuyết”.
Nhạc sỹ Hoàng Giác năm nay đã 87 tuổi, ông rất vui khi biết hiện nay vẫn còn nhiều người yêu thích những ca khúc thời trai trẻ của mình. Ông đã chia sẻ tâm sự về giọng ca của nghệ sĩ Ánh Tuyết: “Tôi rất mến mộ giọng ca của cô ấy, đấy là một giọng quý, một chuyên gia trình bày dòng nhạc thời của chúng tôi. Khi nghe cô ấy hát tôi rất xúc động vì cô đã thể hiện được những cảm xúc và ý của tác giả qua từng lời ca. Qua đây, cho tôi được gửi lời chia sẻ những tình cảm dành cho nghệ sỹ Ánh Tuyết”.
Chương trình “Ánh Tuyết hát” được Công ty truyền hình di động VTC tổ chức, chỉ diễn hai đêm duy nhất (27 và 28/11) tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô - Hà Nội. Tham gia đêm diễn có đoàn múa của Nhà hát vũ kịch Việt Nam. Ban tổ chức có dành riêng 300 đĩa CD với giọng ca Ánh Tuyết để tặng khán giả khi mua vé sớm nhất của chương trình. Được biết, giá vé thấp nhất 200.000 đồng, vé đặc biệt 1 triệu đồng.
Thanh Hoàng