Tuy số phim anh đóng chưa nhiều nhưng nét diễn hài hước dí dỏm và ánh mắt tinh nghịch thể hiện tình cảm phức hợp đa chiều của anh đã lưu lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả, nhất là với các fans tuổi teen. Đặc biệt là sự “tung hứng” phối hợp tuyệt vời trong diễn xuất khi đóng chung với Lâm Y Thần qua các phim Thơ ngây 1, Thơ ngây 2, Ổ bánh mì tình yêu đã khiến 2 người được bình chọn là “cặp đôi hoàn hảo”, giúp nâng tỷ suất bạn xem đài của phim ngày càng cao.
Cùng là con út, nhưng khác với Ngô Tôn là một thiếu gia trong một dòng tộc Hoa kiều nổi tiếng giàu có ở Brunei, Trịnh Nguyên Sướng sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy hạnh phúc. Cha mẹ ly hôn, cậu bé Trịnh sống với bố từ khi mới học lớp 3. Thiếu tình mẫu tử, từ một đứa bé hay cười, Trịnh Nguyên Sướng trở nên lầm lì, ít nói. Bi kịch lại một lần nữa đến với anh khi người chị gái duy nhất do bị ảnh hưởng tâm lí vì tình trạng đổ vỡ hạnh phúc trong gia đình, thi trượt tốt nghiệp phổ thông trung học, chịu không nổi sự chì chiết của mọi người, cũng bỏ ra ngoài tìm việc. Chính vì trải qua thời thơ ấu với biết bao buồn tủi và thiếu hơi ấm tình thương bên cạnh người cha rất kiệm lời đã khiến cậu bé Trịnh hạ quyết tâm phải tìm kiếm sự nghiệp cho riêng mình.
Sở hữu một chiều cao lý tưởng và gương mặt khả ái nhưng xem ra Trịnh Nguyên Sướng lại rất khiêm tốn, anh không thừa nhận là mình đẹp trai và chỉ “ưa nhìn”. Từ thời trung học, anh đã có chút tên tuổi trong các hoạt động ngoại khóa, một lớp trưởng năng nổ nhiệt tình, thu hút được nhiều bạn tham gia các hoạt động phong trào, từng mơ ước được theo nghề giáo nhưng do sinh ra trong một gia đình truyền thống lại rất bảo thủ, nên sau lần mâu thuẫn với người bố vì “ ông muốn tôi nối nghiệp theo học ngành vật lý nhưng tôi lại đam mê mỹ thuật và biểu diễn” nên 18 tuổi anh khăn gói quả mướp rời quê nhà ở Đài Trung lên Đài Bắc vạ vật mưu sinh. Nhờ ngoại hình sáng sủa và chiều cao đáng nể anh được người bạn của chị gái giới thiệu vào làm người mẫu biểu diễn thời trang, sau đó quay quảng cáo... tham gia các videoclip cho các ca sĩ và đóng phim. “ Cuối cùng thì tôi cũng có thể nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình, cảm giác ấy với tôi thật vô cùng hạnh phúc”, anh chia sẻ.
Mỗi khi nhắc đến quá khứ đau buồn của gia đình, Trịnh Nguyên Sướng khảng khái cho biết bản thân anh hiểu rõ áp lực lớn lao mà một gia đình đổ vỡ mang đến cho các thành viên của nó, vì thế anh quyết định bằng mọi giá phải vượt qua tất cả và làm chủ được bản thân: “ Ngày mẹ ra đi tôi mới chỉ là một cậu học trò lớp 3 nhưng có hề gì, buồn vui rồi cũng qua nhanh, chỉ có tương lai là tất cả. Và thành công lớn nhất của tôi hôm nay sau khi gia nhập làng giải trí chính là đã hóa giải, dung hòa được tình cảm của các thành viên trong gia đình. Tôi chẳng còn mong ước nào hơn”.
Khi được hỏi về mẫu người bạn gái lý tưởng, Trịnh Nguyên Sướng cho biết anh không coi trọng ngoại hình nhưng phải dể nhìn, đặc biệt cần có một trái tim nhân hậu, lạc quan, bao dung và hiếu thuận. Anh đặc biệt không thích các cô gái ủy mị, trầm tính. Là người thiếu vắng cảm giác hạnh phúc từ khi còn bé nên với anh “ hạnh phúc không có định nghĩa thực sự mà vô cùng đơn giản, niềm vui đến với chúng ta mỗi ngày đấy thôi, chỉ là mình có cảm nhận được hay không và phải mở lòng ra để đón nó”
Trịnh Nguyên Sướng và phim Ổ bánh mì tình yêu
Bắt đầu từ phim Bông hồng tình yêu và sau đó là Thơ ngây 1, Thơ ngây 2, Trịnh Nguyên Sướng đều đóng khung trong các vai “ bạch mã hoàng tử” thông minh, đẹp trai, lanh lợi. Lần này vai diễn của anh trái ngược hoàn toàn: một anh chàng nghèo rớt mồng tơi với 1 “ tài khoản”... nợ kếch xù trong ngân hàng, tính tình lại ưa mơ mộng, ích kỷ, đặc biệt là ở bẩn khỏi chê và trình độ học vấn kém nhưng lại đạo mạo trong những bộ cánh sang trọng và hay khoác lát song lại rất chân thật trong tình yêu... “ Đạo diễn bảo tôi phải diễn sao cho thật đời thường trong từng ánh mắt, cử chỉ”. Ấn tượng nhất theo tôi là cảnh khi tôi và Lâm Y Thần ngụ chung trong một phòng trọ mà túi sạch nhẵn, bụng đánh lô tô vì đói. Mắt nhìn thiên hạ vui vẻ đánh chén, còn mình thì cứ nghêu ngao hát để quên đi sự khốn khổ vì bị bao tử hành hạ. Cảnh ấy xúc động lắm!”
Quay xong phim này, Trịnh Nguyên Sướng cho biết đây là bước đột phá mới trong diễn xuất của anh. “ Chính tính cách nhân vật, nữ diễn viên chính Lâm Y Thần và đạo diễn tài ba là những điểm lôi cuốn tôi tham gia bộ phim này. Điều quan trọng là do không tự tin mấy khi nhận vai nên tôi quyết định phải thử sức mình”.
Được biết ngày 19/6 tới đây là sinh nhật lần thứ 27 của chàng diễn viên họ Trịnh, như anh bảo: “ Tôi cũng xin chúc tất cả mọi người sức khỏe, an lành, thành công trong cuộc sống”, mong rằng những vai diễn của anh sẽ ngày càng có chiều sâu hơn nữa để đáp lại lòng mong mỏi của những người yêu mến anh.
Tên tiếng Anh: Joseph Cheng Sinh nhật: 19/6/1982 Chiều cao: 1,88 m Cân nặng: 79 kg
Khiết Lưu
Tuy số phim anh đóng chưa nhiều nhưng nét diễn hài hước dí dỏm và ánh mắt tinh nghịch thể hiện tình cảm phức hợp đa chiều của anh đã lưu lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả, nhất là với các fans tuổi teen. Đặc biệt là sự “tung hứng” phối hợp tuyệt vời trong diễn xuất khi đóng chung với Lâm Y Thần qua các phim Thơ ngây 1, Thơ ngây 2, Ổ bánh mì tình yêu đã khiến 2 người được bình chọn là “cặp đôi hoàn hảo”, giúp nâng tỷ suất bạn xem đài của phim ngày càng cao.
Cùng là con út, nhưng khác với Ngô Tôn là một thiếu gia trong một dòng tộc Hoa kiều nổi tiếng giàu có ở Brunei, Trịnh Nguyên Sướng sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy hạnh phúc. Cha mẹ ly hôn, cậu bé Trịnh sống với bố từ khi mới học lớp 3. Thiếu tình mẫu tử, từ một đứa bé hay cười, Trịnh Nguyên Sướng trở nên lầm lì, ít nói. Bi kịch lại một lần nữa đến với anh khi người chị gái duy nhất do bị ảnh hưởng tâm lí vì tình trạng đổ vỡ hạnh phúc trong gia đình, thi trượt tốt nghiệp phổ thông trung học, chịu không nổi sự chì chiết của mọi người, cũng bỏ ra ngoài tìm việc. Chính vì trải qua thời thơ ấu với biết bao buồn tủi và thiếu hơi ấm tình thương bên cạnh người cha rất kiệm lời đã khiến cậu bé Trịnh hạ quyết tâm phải tìm kiếm sự nghiệp cho riêng mình.
Sở hữu một chiều cao lý tưởng và gương mặt khả ái nhưng xem ra Trịnh Nguyên Sướng lại rất khiêm tốn, anh không thừa nhận là mình đẹp trai và chỉ “ưa nhìn”. Từ thời trung học, anh đã có chút tên tuổi trong các hoạt động ngoại khóa, một lớp trưởng năng nổ nhiệt tình, thu hút được nhiều bạn tham gia các hoạt động phong trào, từng mơ ước được theo nghề giáo nhưng do sinh ra trong một gia đình truyền thống lại rất bảo thủ, nên sau lần mâu thuẫn với người bố vì “ ông muốn tôi nối nghiệp theo học ngành vật lý nhưng tôi lại đam mê mỹ thuật và biểu diễn” nên 18 tuổi anh khăn gói quả mướp rời quê nhà ở Đài Trung lên Đài Bắc vạ vật mưu sinh. Nhờ ngoại hình sáng sủa và chiều cao đáng nể anh được người bạn của chị gái giới thiệu vào làm người mẫu biểu diễn thời trang, sau đó quay quảng cáo... tham gia các videoclip cho các ca sĩ và đóng phim. “ Cuối cùng thì tôi cũng có thể nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình, cảm giác ấy với tôi thật vô cùng hạnh phúc”, anh chia sẻ.
Mỗi khi nhắc đến quá khứ đau buồn của gia đình, Trịnh Nguyên Sướng khảng khái cho biết bản thân anh hiểu rõ áp lực lớn lao mà một gia đình đổ vỡ mang đến cho các thành viên của nó, vì thế anh quyết định bằng mọi giá phải vượt qua tất cả và làm chủ được bản thân: “ Ngày mẹ ra đi tôi mới chỉ là một cậu học trò lớp 3 nhưng có hề gì, buồn vui rồi cũng qua nhanh, chỉ có tương lai là tất cả. Và thành công lớn nhất của tôi hôm nay sau khi gia nhập làng giải trí chính là đã hóa giải, dung hòa được tình cảm của các thành viên trong gia đình. Tôi chẳng còn mong ước nào hơn”.
Khi được hỏi về mẫu người bạn gái lý tưởng, Trịnh Nguyên Sướng cho biết anh không coi trọng ngoại hình nhưng phải dể nhìn, đặc biệt cần có một trái tim nhân hậu, lạc quan, bao dung và hiếu thuận. Anh đặc biệt không thích các cô gái ủy mị, trầm tính. Là người thiếu vắng cảm giác hạnh phúc từ khi còn bé nên với anh “ hạnh phúc không có định nghĩa thực sự mà vô cùng đơn giản, niềm vui đến với chúng ta mỗi ngày đấy thôi, chỉ là mình có cảm nhận được hay không và phải mở lòng ra để đón nó”
Trịnh Nguyên Sướng và phim Ổ bánh mì tình yêu
Bắt đầu từ phim Bông hồng tình yêu và sau đó là Thơ ngây 1, Thơ ngây 2, Trịnh Nguyên Sướng đều đóng khung trong các vai “ bạch mã hoàng tử” thông minh, đẹp trai, lanh lợi. Lần này vai diễn của anh trái ngược hoàn toàn: một anh chàng nghèo rớt mồng tơi với 1 “ tài khoản”... nợ kếch xù trong ngân hàng, tính tình lại ưa mơ mộng, ích kỷ, đặc biệt là ở bẩn khỏi chê và trình độ học vấn kém nhưng lại đạo mạo trong những bộ cánh sang trọng và hay khoác lát song lại rất chân thật trong tình yêu... “ Đạo diễn bảo tôi phải diễn sao cho thật đời thường trong từng ánh mắt, cử chỉ”. Ấn tượng nhất theo tôi là cảnh khi tôi và Lâm Y Thần ngụ chung trong một phòng trọ mà túi sạch nhẵn, bụng đánh lô tô vì đói. Mắt nhìn thiên hạ vui vẻ đánh chén, còn mình thì cứ nghêu ngao hát để quên đi sự khốn khổ vì bị bao tử hành hạ. Cảnh ấy xúc động lắm!”
Quay xong phim này, Trịnh Nguyên Sướng cho biết đây là bước đột phá mới trong diễn xuất của anh. “ Chính tính cách nhân vật, nữ diễn viên chính Lâm Y Thần và đạo diễn tài ba là những điểm lôi cuốn tôi tham gia bộ phim này. Điều quan trọng là do không tự tin mấy khi nhận vai nên tôi quyết định phải thử sức mình”.
Được biết ngày 19/6 tới đây là sinh nhật lần thứ 27 của chàng diễn viên họ Trịnh, như anh bảo: “ Tôi cũng xin chúc tất cả mọi người sức khỏe, an lành, thành công trong cuộc sống”, mong rằng những vai diễn của anh sẽ ngày càng có chiều sâu hơn nữa để đáp lại lòng mong mỏi của những người yêu mến anh.
Tên tiếng Anh: Joseph Cheng Sinh nhật: 19/6/1982 Chiều cao: 1,88 m Cân nặng: 79 kg
Khiết Lưu

