Ra mắt khán giả vào năm 2009, 14 ngày phép của đạo diễn Việt kiều Nguyễn Trọng Khoa vấp phải không ít phản ứng gay gắt của dư luận xung quanh nội dung bộ phim. Tuy nhiên, diễn xuất của luật sư Trịnh Hội trong việc khắc họa chàng Việt kiều ngây ngô và hiền lành được nhiều khán giả khen ngợi. Hơn nữa, so với các gương mặt ứng viên khác trong 8 bộ phim nhựa tranh giải tại Cánh diều vàng năm nay, Trịnh Hội hoàn toàn nổi bật cùng với Johnny Trí Nguyễn (phim Bẫy rồng). Các phim còn lại, vai chính đều là nữ diễn viên, các nhân vật nam hết sức mờ nhạt. Và may mắn đã mỉm cười với Trịnh Hội khi anh vượt qua ứng viên sáng giá nhất, ghi điểm với hội đồng ban giám khảo và đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc thể loại phim nhựa. Rất tiếc, anh đã không có mặt tại lễ trao giải để nhận giải cao quý này. Đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa khi nhận phần thưởng thay cho Trịnh Hội đã không quên gửi tặng anh lời khen về sự cố gắng trong lần đầu đóng phim.
Kết quả nhiều hạng mục khác của thể loại phim nhựa cũng không có nhiều ngạc nhiên bởi trước khi lễ trao giải diễn ra, dư luận đã dự đoán được chủ nhân của các giải thưởng quan trọng. Bộ phim Đừng đốt về liệt sĩ Đặng Thùy Trâm do NSND Đặng Nhật Minh đạo diễn tiếp tục gặt hái được hàng loạt Cánh diều vàng cho Phim truyện nhựa xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Nữ diễn viên xuất sắc, Phim do khán giả bình chọn, Họa sĩ xuất sắc và Âm thanh xuất sắc. Tác phẩm này cũng được vinh danh tại Bông sen vàng hồi tháng 12 năm ngoái. Tuy đoạt không ít giải thưởng tại các LHP quốc tế nhưng Chơi vơi của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đành chịu lép vế trước Đừng đốt và chỉ giành hai giải phụ: Nữ diễn viên phụ xuất sắc (Linh Dung) và Quay phim xuất sắc.
Ở mảng phim truyện video và phim truyền hình dài tập, cặp vợ chồng nổi tiếng Phạm Nhuệ Giang, Nguyễn Thanh Vân cùng đoạt giải Đạo diễn xuất sắc. Á hậu Trương Thị May lần đầu đóng phim nhưng cũng được đánh giá cao về diễn xuất với giải Nữ diễn viên xuất sắc phim truyện video (phim Đường đua). Người đẹp cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21 Kim Tuyến bất ngờ chiến thắng tại hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc phim truyền hình dài tập. Sau vụ scandal tình cảm với diễn viên Huy Khánh, giải thưởng này là một niềm vui lớn với Kim Tuyến. Cô không giấu nổi hạnh phúc khi cầm trong tay Cánh diều vàng.
Lễ trao giải năm nay chỉ diễn ra gần 2 tiếng, trong khi các năm trước là 3 tiếng đồng hồ. Hai MC Ngọc Oanh và Bình Minh không có thời gian giới thiệu nhiều về từng giải thưởng, chỉ nhanh chóng đọc tên các nghệ sĩ sẽ lên sân khấu công bố danh sách chủ nhân các hạng mục. Ngoài tiết mục văn nghệ mở đầu và phần trình diễn của ca sĩ Khánh Linh, Thùy Chi, nghệ sĩ múa Linh Nga, Cánh diều vàng không có gì đặc sắc. Điều này là dễ hiểu bởi lễ trao giải năm nay không có ai làm đạo diễn mà kịch bản do Hội điện ảnh xây dựng và phía Đài truyền hình chịu trách nhiệm tường thuật trực tiếp. Một sơ suất nhỏ đã xảy ra ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc thể loại phim truyện nhựa. Diễn viên Phạm Linh Đan có tên trong danh sách đề cử chiếu trên màn hình nhưng người đoạt giải lại là Linh Dung.
Một số hình ảnh trong đêm trao giải:
Bài và ảnh: Lương Trần














