Triệt phá băng cướp 9X gây kinh hoàng cho các lái xe đường dài

Tờ mờ sáng, gần chân cầu Câu Lâu tiếng chiếc xe tải bỗng nhiên phanh vội, đanh nghiến trên QL1A. Tiếp đó, anh tài xế vừa hoảng sợ vừa buộc phải ngoan ngoãn "nộp mãi lộ" cho 4 gã trai tay lăm lăm gậy gộc chặn trước đầu xe... 15 phút sau, cũng chính ngay đoạn cầu này, một tài xế và xe tải khác, không những cũng cùng chung số phận, mà còn bị đập vỡ cả cửa kính ôtô, nhận thêm một gậy chí mạng vào lưng vì đã không đủ 1 triệu đồng cống nộp và dám tri hô kêu cứu...

Đối tượng Huỳnh Tấn Cường.

Kinh hoàng những bóng ma chặn xe, cướp đường

Đó chỉ là hai trong hàng loạt vụ hành hung, cướp tài sản lúc mờ sáng của nhóm cướp 9X tại cầu Câu Lâu (thuộc xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Và là nỗi ám ảnh, hoang mang cho cánh tài xế đường dài trên QL1A cho đến khi các đối tượng bị lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam triệt phá...

Sự việc bắt đầu từ giữa tháng 2/2014, khi tuyến QL1A lại tiếp tục nườm nượp từng đoàn xe tải, xe khách chất nặng hàng hóa xuôi ngược Bắc - Nam sau đợt nghỉ tết. Cũng chính những ngày này, các lái xe đường dài truyền tai nhau cảnh giác cao độ khi qua đoạn cầu Câu Lâu vì "coi chừng gặp cướp". Theo trình báo của tài xế Hồ Văn Hùng (SN 1956, ngụ Bình Dương) tại Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết: Vào rạng sáng 27/2/2014, khi ông Hùng đang lái xe tải lưu thông trên QL1A theo hướng Nam Bắc, đến gần cầu Câu Lâu, bất ngờ 4 thanh niên tay cầm cây gỗ từ trong bóng tối lao ra giữa đầu xe chặn lại. Vì không phải người địa phương, đêm khuya vắng, gặp phải sự uy hiếp của những gã thanh niên, nên ông Hùng đành phải nộp tiền "mãi lộ" hòng mong tính mạng an toàn và xe được tiếp tục hành trình. Chừng 15 phút sau, tài xế Trần Văn Ngà (SN 1960, ngụ Thăng Bình, Quảng Nam) điều khiển ôtô tải qua tuyến đường trên cũng gặp phải 4 đối tượng nhảy xổ ra chặn đầu xe. Chỉ chờ xe ông Ngà phanh gấp để khỏi xảy ra tại nạn, những đối tượng lập tức phóng lên cabin và gằn giọng: "Đưa 1 triệu uống rượu".

Khác với tài xế Hùng, hậu quả của việc ông Ngà đáp trả, cương quyết không đưa tiền là ngay lập tức một gã mặt bặm trợn trong nhóm bốn tên quay tay, nện thẳng gậy gỗ vào cửa xe khiến cửa kính vỡ tan. Sau một hồi lục tung chiếc ví của tài xế Ngà để cướp tiền, tên cướp ban nãy còn bồi thêm một gậy lên người nạn nhân, đồng thời kèm theo lời uy hiếp: "Cấm báo Công an nếu muốn sống" và "Lần sau qua đây phải chuẩn bị cống phẩm cho chu đáo"...

Đối tượng Nguyễn Văn Phước.

Cũng theo trình báo của tài xế Ngà thì: Chỉ khoảng gần nửa tiếng đồng hồ trước khi ông gặp nạn, chính anh Trương Văn Dũng (SN 1979, ngụ Duy Thành, Duy Xuyên) (người nhà của ông Ngà - PV) đã điện báo vừa bị một nhóm cướp đập vỡ kính và thùng xe để cướp tiền khi đang điều khiển xe đông lạnh ngang qua khu vực gần cầu Câu Lâu...

Qua miêu tả nhân dạng từ các nạn nhân và sàng lọc các đối tượng, Công an huyện Duy Xuyên phát hiện nổi lên 4 đối tượng tình nghi, gồm các tên: Huỳnh Tấn Cường (SN 1996), Nguyễn Văn Phước (SN 1996), Dương Huỳnh Long (SN 1994) và Đặng Nhật Trường (SN 1993). đều cùng trú xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Cả bốn tên này có chung một đặc điểm bỏ học sớm, thường đàn đúm, nhậu nhẹt và đặc biệt nghiện game online...

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Công an huyện Duy Xuyên ngay lập tức huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ vào cuộc tham gia điều tra, truy đuổi đối tượng... Điều đáng lên án đó là, sau tiếng gõ cửa "hỏi thăm" vào lúc 2h sáng của lực lượng Công an và dân phòng địa phương tại nhà các nghi phạm, thì chính thân nhân của các đối tượng vẫn khẳng định con mình rất ngoan và đang ngủ trên gác?. Nhưng khi chiếc màn treo cẩn thận trong phòng ngủ được vén lên, bên trong hoàn toàn không có các cậu "trai ngoan". Bấy giờ gia đình các nghi phạm mới giật mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội điện thoại nháo nhác tìm...

Đối tượng Dương Huỳnh Long.

Cuối cùng, 3 trong 4 tên gồm Cường, Phước, Long đã bị các trinh sát tóm gọn khi cả bọn đang lẩn trốn ở một nhà nghỉ tại xã Điện Phương (huyện Điện Bàn). Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 4 đoạn cây gỗ vuông còn dính máu và ghim cả mảnh kính, 2 xe máy hiệu Exiter, 6 điện thoại Iphone 5S và nhiều vật chứng liên quan khác. Riêng tên Đặng Nhật Trường biết không thể thoát lưới pháp luật, vào sáng ngày 1/3 cũng đã đến Công an huyện Duy Xuyên đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Trường và đồng bọn khai nhận, chỉ trong hai đêm 27 và 28/2/2014, chúng đã thực hiện trót lọt 35 vụ cướp, "ăn hàng" tại khu vực cầu Câu Lâu. Bằng thủ đoạn lựa chọn thời điểm từ 1 - 4h sáng, chuẩn bị sẵn hung khí, nằm phục dưới chân cầu chờ con mồi. Khi thấy cơ hội cả bọn liền phóng ra giữa đường, chặn đầu xe tải, sau đó đu người lên 2 cửa cabin, đe dọa, buộc tài xế đưa tiền, nếu không đáp ứng sẽ đập vỡ kính và đèn xe. Tuy nhiên không phải vụ nào nhóm cướp này cũng thực hiện trót lọt, đã có ít nhất 7 tài xế chống cự lại và tri hô và nhanh chóng báo cáo sự việc đến lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam.

Hành trình từ chuyên gia lừa đảo trên mạng thành kẻ cướp đường

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Lê Trung Hai, Phó trưởng Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết: Trong quá trình điều tra, các trinh sát thực sự rất bất ngờ khi phát hiện nhóm bốn tên cướp Trường, Phước, Long và Cường này cũng chính là những tên siêu lừa 9X đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội mà lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đang thụ lý điều tra. Đặc biệt, tuy xuất thân trong gia đình làm nông, gia cảnh rất khó khăn, chưa có công ăn việc làm nhưng cả bọn rất ưa xài sang. Vì không có tiền phục vụ cho các cuộc chơi nên bọn chúng nghĩ ra cách "xoay xở". Ban đầu là trộm cắp vặt, bòn rút tiền, hoặc ăn cắp nông sản của gia đình mang bán. Sau đó rủ nhau cùng lập các trang web ảo, hay nhắn tin trúng thưởng bằng điện thoại để lừa đảo kiếm tiền.

Nói về cách thức hoạt động, Đặng Nhật Trường - thành viên lớn tuổi nhất của nhóm khai, nhờ những ngày mài đũng quần ở quán Internet, nên hắn có kinh nghiệm thượng thừa về mạng xã hội để rồi tự lập ra trang 2 web Quazinsu.vn và sukienzalo.org. Với trang Quazinsu.vn dùng để rao bán các món hàng phục vụ trong game như áo giáp, kiếm… Các game thủ nào muốn nâng cấp, mua "hàng" phải vào đây nộp card điện thoại cho vào tài khoản của hắn. Tuy nhiên, đây chỉ là trang web "ảo", Trường và đồng bọn sau khi lấy được tiền (bằng card điện thoại) của nạn nhân lập tức biến mất.

Còn với trang sukienzalo.org, nhóm dùng phần mềm Zalo nhắn tin yêu thương gửi đến nạn nhân thông báo "bạn nhận được giải thưởng một chiếc xe máy Liberty trị giá 60 triệu đồng". Khi nạn nhân liên hệ lại, nhóm sẽ giới thiệu đến địa chỉ trang web sukienzalo.org, để được hướng dẫn nhận giải thưởng. Sau khi đăng nhập thông tin cá nhân, các nạn nhân được yêu cầu phải nộp tiền phí hồ sơ, phí VAT của giải thưởng và nhiều loại phí khác với tổng số tiền khoảng 10 triệu đồng. Số tiền này sẽ được nạp bằng thẻ cào Mobifone, Viettel cho đối tượng.

Bằng hình thức này, nhóm của Trường đã bị 14 nạn nhân tại tỉnh Quảng Nam tố giác với số tiền bị lừa đảo lên đến hàng trăm triệu đồng. Riêng đối tượng Nguyễn Văn Phước cũng khai nhận, "em bán đồ trong game để kiếm lợi nhuận, mua thấp bán cao. Mỗi tháng Phước kiếm được từ game khoảng 5 triệu đồng". Trong khi đó, Dương Huỳnh Long khai thêm: "Em có tham gia lừa đảo trên mạng với hình thức truy cập vào một tài khoản nào đó rồi tìm kiếm bạn bè các nơi, nhắn tin cho họ là tài khoản ZaloID đã trúng và dẫn họ vào trang web mà nhóm đã lập. Khi họ vào website này và điền đầy đủ thông tin, người ta sẽ thanh toán phí bằng cách mua thẻ cào điện thoại rồi nhắn tin cho em. Mỗi người như vậy nạp cho em 10 triệu đồng". Theo Long, số tiền thu lợi được đều chia đều cho các thành viên trong nhóm dùng cày game, nhậu nhẹt và mua sắm cá vật dụng cá nhân...

Điện thoại và card điện thoại các nạn nhân cống nộp cho nhóm lừa đảo qua mạng bị lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam thu giữ.

"Đang ăn nên làm ra" thì đầu năm 2014 Trường bàn với đồng bọn "tạm yên" hòng tránh bị lộ tẩy bởi sự vào cuộc điều tra ráo riết của lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam. Nhưng quen thói xài sang, số tiền lừa đảo chiếm đoạt của các nạn nhân cũng đã cạn, nhóm Trường, Cường, Long và Phước lại bàn nhau đi cướp các xe tải chạy đường dài để kiếm "thu nhập"... Sau chầu nhậu hoạch định kế hoạch trấn cướp, rạng sáng 26/2, cả bốn vác gậy gộc xé màn đêm lao ra quốc lộ. Cứ mỗi xe chặn dừng lại, chúng "ra giá" phải cống nộp 1 triệu đồng mới cho đi. Hành động của nhóm cũng rất liều lĩnh, lựa thời điểm gần sáng, đường vắng cắt cử hai tên nhảy ra ép chặn xe, hai tên còn lại nhảy lên cabin uy hiếp, buộc cánh lái xe phải giao nộp tiền và tài sản.

Để an toàn hơn, nhóm cướp cũng chỉ chọn những chiếc xe từ Nam ra Bắc chứ tuyệt đối không "ăn hàng" với tuyến xe lưu thông Bắc - Nam. Vì theo nhóm, độ liều của cánh lái xe này cao, để thoát thân, có thể tài xế sẽ cho xe cán qua luôn kẻ cướp để chạy... Thế nhưng, nhóm 9X sau nhiều đêm làm "bóng ma" trấn, cướp tài sản gây kinh hoàng cho cánh lái xe tải đường dài trên QL1A đã bị lực lượng Công an huyện Duy Xuyên nhanh chóng triệt phá...

Công an huyện Duy Xuyên cho biết: Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Huỳnh Tấn Cường, Nguyễn Văn Phước, Dương Huỳnh Long và Đặng Nhật Trường về tội cướp tài sản. Đồng thời tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng trên về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng internet.

Nguồn CAND: http://cstc.cand.com.vn/vi-vn/nhanvat-sukien/tieudiem/2014/3/187580.cand