Tre già mà măng chưa mọc

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 31 tháng trước 179 lượt xem

Tre gia ma mang chua moc

Manchester United đã đánh bại Hull City bằng tỉ số 3-1 để rút ngắn khoảng cách với Chelsea xuống còn 2 điểm. Tuy nhiên, nhìn cách thầy trò HLV Alex Feruguson vượt qua “Bầy hổ” người hâm mộ không khỏi cảm thấy lo lắng cho “Quỷ đỏ” thành Manchester.

Bên cạnh phong độ hết sức thất thường gần đây đội bóng chủ sân Old Trafford thể hiện, điều khiến CĐV bất an chính là sự kém cỏi của lớp cầu thủ trẻ kế cận. Trong trận đấu với Hull City dù vẫn có những lúc M.U bị đội chủ nhà gây khó dễ song tại sân Kingston song các nhà ĐKVĐ Premier League vẫn là người kiểm soát trận đấu và cho thấy vị thế “đại gia” của mình. Điều hoàn toàn không thấy xuất hiện ở một vòng đấu trước đó khi M.U đến làm khách trên sân của Fulham.

Cả Anderson...

Trong cuộc đối đầu với Hull City, đội hình xuất phát của Manchester United đã có rất nhiều thay đổi so với chuyến làm khách trên sân Craven Cottage. Ngài Alex Ferguson đã tiến hành 5 sự điều chỉnh về lực lượng đáng chú ý là việc ba cầu thủ trẻ Ritchie De Laet, Darron Gibson, và Anderson phải trở lại với băng ghế dự bị. Bộ đôi trung vệ Wes Brown – Nemanja Vidic hồi phục chấn thương đã giúp Michael Carrick và Darren Fletcher được trả về thi đấu đúng với sở trường của mình ở hàng tiền vệ. Chính khả năng phát động tấn công và nhãn quan chiến thuật rất tốt của Carrick và Fletcher khiến M.U tạo ra nhiều tình huống tấn công nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

... và Gibson...

Dù không tham gia trực tiếp vào những tình huống ghi bàn song chính bộ đội này là nhân tố đem lại sự mạch lạc trong lối chơi của đội khách. Nhìn cách Giggs, Darren Fletcher, Michael Carrick chiếm ưu thế tại khu vực giữa sân khi đối đầu với hàng tiền vệ thi đấu vô cùng quyết liệt của Hull City giới chuyên môn thấy rõ Darron Gibson và Anderson còn lâu mới theo kịp được các bậc đàn anh. Từng được xem là bộ đôi kế tục Paul Scholes và Roy Keane, và HLV Alex Ferguson trao không ít cơ hội thể hiện mình song rõ ràng cả Gibson và Anderson vẫn chưa “chín”. Thất bại 3-0 trước Fulham là minh chứng rõ nét nhất cho thấy bộ đôi này cần tích lũy thêm rất nhiều kinh nghiệm thi đấu mới mong trở thành trụ cột tại Old Trafford.

... đều chưa thể thay thế được những bậc đàn anh như Ryan Giggs và Paul Scholes.

Hai “lão công thần” Ryan Giggs và Paul Scholes đã đi đến năm tháng cuối của sự nghiệp song HLV Alex Ferguson vẫn chưa đào tạo thêm được một tiền vệ nào có khả năng gánh vác trọng trách hai người học trò “cưng” để lại. Bên cạnh đó, người cận vệ già cuối cùng trong hàng phòng ngự thời kì 1999 – 2000, Gary Neville cũng sắp phải treo giày nhưng hậu vệ trẻ Rafael vẫn chưa thật sự sẵn sàng. Ngay cả Gabriel Obertan khi được tung vào sân trong khoảng 20 phút cuối trận thay cho Ryan Giggs cũng không đáp ứng được mong đợi của Sir Alex.

M.U sớm có tên ở vòng knock-out Champions League, lấy lại ngôi vị thứ 2 ở Premier League và đang rút ngắn khoảng cách với Chelsea. Tuy nhiên, khi nhìn về tương lai, người hâm mộ M.U khó có thể lạc quan với lực lượng kế cận như hiện tại. Ở Old Trafford bây giờ “tre” vẫn đang ngày càng già đi trong khi “măng” mãi chưa thấy mọc.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang