Trẻ 10 ngày tuổi chết vì mẹ bỏ nhầm vào máy giặt

Dân Việt - Một trẻ sơ sinh mười ngày tuổi đã bị chết sau khi bị quay trong máy giặt cùng với đống quần áo suốt 40 phút trước khi được phát hiện.

Vụ việc xảy ra vào hôm thứ Sáu vừa qua. Bà mẹ trẻ Lyndsey Fiddler, 26 tuổi, ở Bartlesville, Oklahoma, Mỹ đã đưa con gái nhỏ Maggie May, 10 ngày tuổi, cùng đống quần áo bẩn vào trong máy giặt và đi ngủ. . Bé gái Maggie-May Fiddler lúc mới chào đời. Tỉnh giấc bởi âm thanh lạ phát ra từ chiếc máy giặt, Lyndsey bàng hoàng khi mở cửa máy giặt nhìn thấy thân thể bầm dập của con gái mình lẫn lộn trong đống quần áo. Ông Tom Holland, cảnh sát trưởng Bartlesville cho biết, khi ông tới hiện trường, trẻ sơ sinh vẫn nằm trong máy giặt. Là một cảnh sát kỳ cựu trong nghề, đã từng chứng kiến nhiều vụ giết người và nổ súng thảm khốc, nhưng đây là hiện trường vụ án bi thảm nhất mà ông đã từng điều tra. Lyndsey Fiddler bị bắt với tội ngộ sát. Những cảnh sát được điều tới hiện trường cũng cho biết họ bị ám ảnh nặng nề với cảnh tượng họ nhìn thấy. Bé Maggie đã được đưa tới bệnh viện, nhưng các bác sỹ cho biết bé đã bị chết trước khi đến bệnh viện. Hai cậu con trai của Fiddler, một trẻ bốn tuổi và một trẻ ba tuổi, đã được gửi cho các nhân viên xã hội chăm sóc Theo hồ sơ cảnh sát, Fiddler đã có nhiều tiền án như lái xe không có giấy phép, sử dụng ma túy bất hợp pháp,…Tháng Tư năm nay, cô đã bị bắt về tội dùng ma túy bất hợp pháp khi cô đang mang thai bé Maggie được bốn tháng. Các nhà chức trách đang nghi ngờ Lyndsey Fiddler đã dùng thuốc trong đêm con gái cô bị chết. Cảnh sát đã bắt Lyndsey Fiddler với tội ngộ sát. Tố Nguyên Theo Daily Mail

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/20387p1c26/tre-10-ngay-tuoi-chet-vi-me-bo-nham-vao-may-giat.htm