Trong lúc tâm hồn em đang trống trải, cô đơn, anh ấy đã đến với em, chia sẻ, động viên, giúp em lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Chúng em ngày càng gắn bó hơn, dù anh đang có vợ và hai con. Em biết mình đã vi phạm pháp luật, đi ngược với đạo đức truyền thống, nhưng chẳng biết làm sao vì đã quá yêu anh ấy. Anh ấy thương em nhưng cũng rất quý gia đình nên em không thể bắt anh ấy phải từ bỏ vợ con để đến với em. Giờ em đang có thai với anh ấy. Em có nên giữ lại cái thai và duy trì mối quan hệ này? Mong chị giúp em.
Em gái (Hóc Môn)
Em gái mến,
Thật đáng buồn khi em đã đi từ cái sai này sang cái sai khác. Em tìm hiểu một người có quá nhiều tính xấu mà không cân nhắc thận trọng, cứ chủ quan tiến tới, giờ phải đứng bên bờ vực của cuộc hôn nhân đổ vỡ. Lẽ ra, em phải phân tích thật thấu đáo để nhận ra đâu là những tính xấu thuộc về bản chất, không thể sửa đổi được; đâu là những thói hư lặt vặt có thể điều chỉnh, để từ đó, tính chuyện kết hôn hay phải cắt đứt khi thấy tương lai quá mờ mịt. Giờ đã không còn có thể nói chuyện được với nhau, đã đưa đơn ly hôn, sao em không chờ đến khi mình thành người tự do hãy tính việc xây dựng mối quan hệ mới? Em vội vàng như vậy, chuyện sẽ càng rối rắm hơn. Em có nghĩ đến phản ứng của chồng em nếu phát hiện em đang có người khác? Theo luật, dù chồng em không chịu ký đơn, em vẫn có quyền đơn phương xin ly hôn, đừng hấp tấp mà tự biến mình thành người có lỗi.
Chưa thoát khỏi vũng bùn của cuộc hôn nhân thiếu suy nghĩ, em lại đâm đầu ngay vào ngõ cụt. Với người tình mới, em biết mình “vi phạm pháp luật, đi ngược với đạo đức truyền thống” thì cố lao vào làm gì? Anh ta lại không muốn bỏ gia đình thì tương lai em sẽ thế nào? Thật ra, đối với nhiều đàn ông đã yên bề vợ con, việc tìm kiếm một mối quan hệ tình cảm bên ngoài chẳng qua chỉ là chuyện qua đường, tranh thủ "cải thiện", em quá ngây thơ nên tin đó là tình yêu. Chỉ cần bị đẩy vào thế buộc phải chọn một trong hai là em sẽ thấy ngay anh ta chọn ai.
Đã vào ngõ cụt, em chỉ còn cách duy nhất là dứt khoát quay đầu làm lại, đừng để sau này phải chuốc thêm đau khổ.
Hạnh Dung
(hanhdung@baophunu.org.vn)