Tranh vui: 'Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu....'

Không phải vì cả hai hết yêu thương nhau, mà tình yêu qua thời gian, đã chuyển hóa thành dạng khác cũng thú vị không kém.

"Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu" - đây có lẽ là câu nói mà những ai đang trải qua một mối quan hệ dài hơi thường "than thở" nhất. Một ngày đẹp trời nào đó, chúng ta - những kẻ vẫn đang yêu ấy - bỗng ngồi nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây và nhớ lại "cảm giác ban đầu xao xuyến ấy", kèm theo vài tiếng chép miệng tiếc nuối.

Nhưng bạn cũng thừa biết rằng, ở mỗi giai đoạn, tình yêu đều có những ý nghĩa riêng. Chỉ cần hai con tim cùng chung nhịp đập, thì lâu lâu, cảm giác tủi thân khi so sánh "Ngày ấy - bây giờ" cũng chỉ là một giờ khắc thoáng qua mà thôi.

Bộ tranh sau đây dường như đã diễn tả chính xác điều đó. Xin dành tặng cho những kẻ "vẫn đang yêu" và "sẽ còn yêu dài dài".

Ngày xưa mất cả tiếng đồng hồ chỉ để "nặn" ra 1 tin nhắn thật ngọt lịm. Ngày nay, chẳng cần mất sức như thế nữa.

Trước mỗi cuộc hẹn.

"Có chút bối rối, chạm tay anh rồi..."

Qua thời gian, hoa chính là món quà "xa xỉ" nhất.

Ngày xưa ăn mì tôm cả tháng chỉ để có tiền dắt nàng đi xem kịch. Ngày nay, cả hai đồng lòng chỉ đi khi có vé miễn phí hoặc giảm giá.

Ngày nay, nhắn tin cho nhau cũng là cách để biểu lộ nỗi nhớ rồi.

Nhiều khi phải "năn nỉ ỉ ôi" mới mong được chút galang của "chàng trai năm ấy"

Qua thời gian, cả hai đã có thể thấu hiểu lẫn nhau mà không cần phải nói ra.

Theo P; Ảnh: P / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/doi-song/tranh-vui-luc-moi-yeu-that-vui-biet-bao-nhieu-20160206224207013.chn