Tranh thủ nghỉ xả hơi dịp Tết tây

Xem tin gốc 

VnExpress - 5 tháng trước 66 lượt xem

Tết Dương lịch năm nay trùng vào dịp cuối tuần nên hầu hết cán bộ công nhân viên chức đều được nghỉ bù 3 ngày. Nhiều gia đình ở TP HCM du lịch trong và ngoài nước, số khác thì thăm ông bà, họ hàng.

Chị Thanh (quận Bình Thạnh, TP HCM) cho biết, các con rất mê tắm biển nên vừa khi cả nhà cho biết đều được nghỉ 3 ngày vào dịp năm mới, chị đã cùng chồng và các con lên kế hoạch hoàn hảo cho chuyến đi nghĩ dưỡng ở Long Hải (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Người mẹ trẻ kể: "Nghe đến biển là bọn trẻ háo hức lắm. Người ta có tiền đi chơi nước này nước nọ còn mình đi trong nước thôi vì cũng phải tính toán nơi nào vừa gần vừa tiết kiệm. Biển Long Hải sạch lại gần TP HCM, cả nhà sẽ đi xe máy cũng bớt được một khoản đáng kể đấy".

Gia đình đưa nhau đi chơi ở Khu du lịch Đầm Sen TP HCM. Ảnh: Cao Lâm.

Với nhiều gia đình có quê ở các tỉnh lân cận TP HCM thì 3 ngày nghỉ lễ là dịp để tranh thủ đưa con cái về quê đoàn tụ cùng ông bà nội ngoại.

Lên kế hoạch chơi Tết Dương lịch từ hơn một tháng trước, anh Tấn Khang (ở quận 6) cho biết, năm nay cả nhà quyết định về quê ngoại ở Kiên Giang thăm ông bà, rồi sau đó cùng nhau đón tàu cánh ngầm ra Phú Quốc nghỉ dưỡng. Ngay từ tối thứ sáu, gia đình đã xuất phát và dự tính sẽ trở lại Sài Gòn vào chiều thứ hai.

Cũng chọn về quê Long An thăm mẹ, chị Thủy, nhà ở quận Bình Thạnh cho biết, chị còn tranh thủ ghé buổi họp lớp vào sáng thứ bảy cùng nhóm bạn cấp 3 đã lâu chưa gặp nhau. “Định sáng mai mới về quê nhưng các bạn cũ cứ gọi điện nhắc mãi nên đành phải nhờ đồng nghiệp trực thay để đi”, chị nói.

Rút kinh nghiệm mấy năm trước đi du lịch bị chặt chém lại kẹt xe, tắc đường chờ đợi mệt mỏi, năm nay vợ chồng anh Trường (quận 10) đưa các con về quê thăm ông bà nội ở huyện Long Khánh (tỉnh Đồng Nai). Theo kế hoạch sáng mai chủ nhật, cả nhà anh sẽ dậy thật sớm bắt đầu chuyến hồi hương để tránh kẹt xe.

"Mấy ngày nay đi đến những khu vui chơi đông người ngột ngạt lắm nên về quê cho 'lành'. Dịp này không phải tết truyền thống nhưng vợ chồng cũng mua ít quà bánh về biếu bố mẹ và họ hàng, rồi tổ chức ăn uống cây nhà lá vườn cũng vui chẳng cần đi đâu xa", anh Trường chia sẻ.

Vào dịp này, nhiều công nhân viên có lịch trực cơ quan trúng một trong những ngày nghỉ lễ thì kế hoạch vui chơi xa bị hoãn lại và thay bằng những buổi vui ngắn hạn hơn. Như trường hợp của anh Tuấn nhà ở quận 8 vừa lên hoạch đi Đà Lạt thì nhận lịch trực cơ quan vào đúng ngày 1 nên anh chỉ kịp đưa các con đi xem phim, vào công viên chơi rồi đi ăn uống đâu đó.

“Riêng tối giao thừa, tôi sẽ đưa vợ con ra trung tâm Sài Gòn xem đồng hồ đếm ngược, xem ca nhạc và bắn pháo rồi về ngủ”, anh Tuấn chia sẻ.

Còn với những người công nhân lao động nghèo, dịp lễ tết này lại là thời gian quý báu để nghỉ ngơi lấy lại sức sau những ngày làm việc vất vả.

Làm nghề xây dựng, quanh năm bận bịu với công việc, nhóm công nhân Linh - Sơn - Ninh ở quận 7 xem 3 ngày nghỉ lễ là dịp nghỉ ngơi dưỡng sức. “Nhóm chúng tôi đã hẹn với nhau sẽ đón giao thừa tại nhà bằng một buổi tiệc. Mỗi người mang đến một món ăn, cùng ăn uống cùng hát karaoke rồi ngủ. Làm nghề mệt mỏi lắm nên đây là dịp nghỉ ngơi lấy lại sức”, anh Ninh nói.

Cùng trong tình cảnh phải thường xuyên mất ngủ vì công việc, 3 ngày nghỉ lễ là 3 ngày chị Hoa ở quận 8 cho mình được phép dây muộn hơn. “Từ trước lễ, tôi đã chuẩn bị sẵn thức ăn để đón vài người bạn đến chơi. Còn lại, tôi chỉ đọc sách, xem tivi và ngủ”, Hoa nói.

Các thành viên Diễn đàn Việt Caravan trong chuyến du lịch xuyên Đông Dương. Ảnh: N.D.

Trong khi với những gia đình khá giả ở TP HCM, thời điểm này là dịp thuận lợi để cả nhà cùng lên kế hoạch cho những chuyến du lịch xa hoặc nghỉ mát dài ngày ở nước ngoài.

Cả năm bận rộn với công việc, chị Hương (giám đốc một công ty bất động sản tại TP HCM) cho biết, những ngày lễ tết này là cơ hội để cả gia đình cùng đi nước ngoài khám phá những nét văn hóa mới lại, nhất là với bọn trẻ. Ngay từ chiều thứ sáu cuối năm chuyến bay của gia đình chị đã đáp đến một tỉnh ngoại ô Thái Lan. Ở đây cả nhà cùng tham gia những trò chơi và tắm biển ở đất nước triệu voi.

Cũng chọn đi chơi nước ngoài nhưng khoảng 20 gia đình của các thành viên diễn đàn Việt Caravan "đổi khẩu vị" với chuyến du lịch bằng xe tự lái xuyên Đông Dương qua 3 nước Lào - Thái Lan - Campuchia. 20 chiếc ôtô của đoàn đã khởi hành từ nhà thờ Đức bà vào đêm 25 sau ngày lễ Giáng sinh. Hiện gần 100 người trong đoàn đang dừng chân tại Thái Lan để ngắm cảnh, dạo chơi, chụp ảnh và tận hưởng không khí năm mới tại đây.

Thi Trân - Cao Lâm


Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang